Trẻ con đúng là có những trò nghịch ngợm có thể khiến người lớn “hồn vía lên mây”.

Hôm bữa đi làm về, tự nhiên thấy nhà cửa mở toang mà lại tối thui, đến cái đèn cũng không bật. Em thấy ớn ớn vội chạy vào thì 2 đứa con núp sẵn từ đâu lao ra hù một phát làm mình phải nói là hú hồn hú vía. Đang lo lắng mà bị giật mình nữa nên em cáu ầm lên, thế là chúng nó đang muốn đùa vui thành ra lại bị mẹ giận nên cũng lủi thủi khóc thút thít, mình vừa bực mà lại vừa thương. Lúc đó lão chồng thì đang ngủ gật trên ghế sofa nên cũng không biết con bày trò, đã dặn rước con về sớm thì phải trông con cho cẩn thận mà lại thế đấy. Bởi vậy nhờ chồng trông con thì một ngày có thể lên “tăng xông” mấy lần là bình thường các mẹ ạ, đến khổ. Mà phải công nhận lũ trẻ con giàu năng lượng với lắm trò thật, chúng nó đùa nghịch không biết mệt hay sao ấy. Hôm bữa đọc trên mạng còn thấy đoạn video một mẹ đang ngủ thì bị con gái hù cho giật bắn người quẳng cả gối lên cơ, đúng là dở khóc dở cười các mẹ ạ.

Đoạn video quay lại tình huống bất ngờ này khiến dân mạng không khỏi bật cười. Trong khung hình, người mẹ đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu thì bất ngờ có một bóng trắng, tóc dài tiến đến và dừng lại quan sát. Có lẽ lúc này, người mẹ ở trên giư ờng cũng đã nhận ra điều gì đó “kỳ kỳ”, không bình thường cho lắm nên đã mở mắt ra. Chắc chắn dù còn ngái ngủ, cô cũng vô cùng hoảng hốt nên đã hoảng sợ giật bắn mình và lùi lại hẳn vào trong góc.

hình ảnh

hình ảnhĐang nằm ngủ ngon lành bỗng phát hiện điều gì đó không ổn, mẹ vội bật dậy ngay

Sau đó, người mẹ cũng với tay mở chiếc đèn ngay đầu giường lên, phát hiện ra con gái cưng, người mẹ mới hoàn hồn muốn “rớt nước mắt”. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cô bé lại đứng nhìn mẹ ngủ chằm chằm như thế nữa. Nhưng một số ý kiến cho rằng có lẽ được tập ngủ riêng từ sớm nên giờ cô bé đứng đó để chờ được ngủ chung với mẹ mà thôi.

hình ảnh

hình ảnh

Mở đèn mới hoàn hồn khi biết đó là con gái cưng

Dưới bài đăng, dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận, ai nấy đều cảm thấy “rớt tim” giùm cho người mẹ, đúng là một tình huống dở khóc dở cười thực sự:

- Con mình mà đứng thế chắc mình xỉu luôn khỏi có la hét gì luôn quá, team yếu tim điểm danh cái ạ

- Chị này hoảng thế là còn ít, gặp em chắc không nhúc nhích nổi chứ ở đó mà bật được đèn

- Hại mẹ rồi con ơi, mới mệt ngủ xíu mà làm gì căng thế con haha

- Bị vậy chắc em hét tung cái nhà luôn quá trời ơi là trời

- Tóc tai rũ rượi lại mặc váy trắng đi đâu thế con gái, nhìn vừa thương lại vừa buồn cười mẹ nó ạ

- Mà không biết sao bé lại đứng đó nhìn chằm chằm vậy nhỉ, muốn trêu mẹ hay sao í

- Thương quá hay muốn ngủ chung với mẹ vậy, con mình tập cho ngủ riêng từ sớm cũng hay gặp cảnh này

Ai gặp phải tình huống như người mẹ này chắc chắn cũng sẽ vô cùng hốt hoảng. Đúng là nhà có trẻ con thì bố mẹ cứ xác định mình sẽ phải đối diện với những tình huống “thót tim” bất cứ lúc nào chị em nhỉ? Với trẻ nhỏ thì mình cũng chẳng biết chúng đang suy nghĩ hay có ý tưởng gì trong đầu. Vì thế, nếu đã hoàn hồn trở lại thì các mẹ nên bình tĩnh hơn, hỏi con vì sao con lại đứng như vậy. Có thể bé đang cần mẹ giúp đỡ điều gì đó, hoặc con đang cảm thấy không an toàn. Đặc biệt là với những bé được tập ngủ riêng từ sớm, đôi lúc có những ngày khó chịu, đơn giản con chỉ muốn được mẹ ôm ấp một chút mà thôi, thật sự thấy thương vô cùng. Chăm con, nuôi con là hành trình không hề dễ dàng nhưng hãy cố găng hết sức có thể các mẹ nhé.