Tôi vừa cưới vợ được hơn tháng mà ngán quá mọi người ạ. Chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh đi cũng dở, ở không xong.

Trước đây yêu cầu của tôi về người bạn đời khá cao, ít cũng phải xinh, công ăn việc làm ổn định. Vợ kiếm ra tiền sau này mình đỡ vất vả, không bạc mặt nuôi vợ con vì tôi đâu phải đại gia gì.

Vậy nhưng yêu vài cô tôi nghiệm ra nhiều điều, các em xinh thì thường rất chảnh, ham chơi lười lao động, thậm chí còn thực dụng, đào mỏ. Dần dần không chia tay sớm thì người ta cũng bỏ tôi.

Vậy nên khi gặp vợ hiện tại, tôi không còn chú ý đến nhan sắc mà quan tâm nhiều hơn về sự chân thành của cô ấy. Người yêu lớn hơn tôi 10 tuổi đã từng đổ vỡ hôn nhân 1 lần nhưng chưa có con. Cô ấy rất chín chắn và có công ty riêng về phân phối mỹ phẩm.

40 tuổi nhưng cô ấy trông khá trẻ trung, trang điểm cầu kì, ăn mặc sang trọng nên đi bên cạnh mình cũng thấy được nâng tầm lên hẳn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Hẹn hò được một thời gian nhưng người yêu chỉ cho tôi dừng ở mức nắm tay, ôm ấp thôi, thậm chí hôn còn không được. Cô ấy bảo:

“Em muốn yêu đương nghiêm túc, chơi bời qua đường thì thôi”.

Tôi nói mình rất nghiêm túc thì cô ấy dò hỏi:

“Nếu nghiêm túc anh có dám cưới không?”.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, tuy mình là trai tân thật nhưng cũng yêu đương đủ rồi, giờ cần có một gia đình để chăm lo. Tôi với người yêu tuy lệch nhau về tuổi tác nhưng cô ấy biết ăn mặc, làm đẹp nên không già hơn bao nhiêu. Quan trọng là kinh tế vững, mới 40 tuổi đã có nhà, xe cộ, công ty. Tôi không phải loại bám váy phụ nữ nhưng nói thật lấy vợ như thế ối người mơ không được ấy chứ.

Suy nghĩ kỹ rồi tôi quyết định đưa người yêu về nhà ra mắt bố mẹ. Lúc biết cô ấy hơn tôi chục tuổi ông bà già cũng hơi ái ngại nhưng sau đó thì mọi chuyện đều êm cả.

Khách của chúng tôi đông nên tổ chức một ngày ở nhà hàng cho tiện. Đám cưới xong hai đứa về nhà riêng của vợ, sau này chúng tôi sẽ sống ở đây. Tôi say quá lên phòng nằm vật ra chờ vợ. Cô ấy còn phải tiếp vài người bạn dưới nhà mãi mới lên.

Tôi ngủ một giấc dậy thấy vợ đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ rất gợi cảm ngồi bên cạnh. Tôi định ôm nhưng bị đẩy ra:

“Từ từ đã anh, để em tháo răng”.

Tôi chưa hiểu gì thì thấy vợ tháo bộ răng giả ra đặt lên đầu giường. Nhìn miệng cô ấy trống trơn, mất mấy cái răng cửa mà tôi choáng, vội hỏi:

“Miệng em bị sao thế?”

Mãi vợ tôi mới cho biết cô ấy bị hỏng cả hàm răng chục năm rồi, càng đi làm thì càng hỏng nặng, giờ có lắp răng giả nhưng chẳng còn chân nên thỉnh thoảng lại bị rơi ra. Nhìn miệng cô ấy không có răng trông hãi lắm, đã thế tẩy trang xong vừa già vừa xấu.

“Đeo răng giả sợ chồng hôn lại rơi, thôi tháo ra cho người thật việc thật”.

Tôi ngẩn cả người mất hết hứng. Cứ tưởng lấy được vợ giàu thì lãi to nhưng giờ quá thất vọng. Nhìn vợ lúc không tút tát đúng là chẳng thể mê được, không lẽ lại bỏ của chạy lấy người.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com