Đang trên đường đi rước dâu, chú rể chẳng ngần ngại xuống xe để cùng mọi người dọn dẹp đống cát đang nằm giữa đường. 

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh chú rể xúc cát dọn đường đã nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm. Được biết, chú rể là Tạ Văn Tuấn (sinh năm 2001, quê Hải Phòng) đang trên đường đi đón dâu thì gặp đống cát lớn chắn ở lối đi khiến cả đoàn không thể lách qua. Đoạn này chỉ còn cách nhà cô dâu khoảng 300m. 

Chiếc xe hoa đi đầu đoàn dừng lại và chú rể nhanh chóng xuống xe, tìm cách để dọn dẹp đống cát chắn đường. "Chắc đống cát đó của một gia đình sống cạnh đường đang xây nhà, phía trên còn hai đống gạch nữa song may mắn không ảnh hưởng đến lối đi quá nhiều. Tôi tìm thấy một chiếc xẻng ở gần đó và chạy đến dọn bớt cát. Lúc ấy, tôi chỉ lo lỡ mất giờ đẹp đón dâu thôi", Tuấn chia sẻ trên Zing.

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Để giúp chú rể, vài thanh niên cũng nhanh chóng tìm thêm cuốc, xẻng và sau gần 10 phút, cát đã được dọn lại gọn hơn, đủ đường để xe đón dâu chạy qua. Gần 13h, nhà trai đã an toàn đến nhà gái, thực hiện các thủ tục đón dâu để đôi trẻ chính thức về chung một nhà. Do tình hình dịch bệnh nên đám cưới được tổ chức nhỏ gọn, ấm cúng. 

Khi được hỏi về cảm xúc khi ấy, anh chàng 21 tuổi hài hước chia sẻ: "Nhiều người trên mạng xã hội đùa vui là đống cát là do người yêu cũ của cô dâu đổ ra hoặc do chính đoàn rước dâu làm để quay clip. Tuy nhiên, đây là tình huống hoàn toàn bất ngờ, tôi cũng không rảnh để làm việc đó trong ngày vui của mình, nhất là nhà tôi cách đó hơn 20 km. Khi tôi kể lại sự cố với Huyền, cô ấy cười, trêu rằng đó là thử thách đầu tiên trong cuộc hôn nhân của chúng tôi".

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Kể về cơ duyên gặp gỡ với vợ, Tuấn cho biết trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thì anh được xếp chung đơn vị với một người bạn của Thanh Huyền. Sau đó, người bạn này đã mai mối Tuấn và Huyền đến với nhau.

Lúc Tuấn còn trong đơn vị, Huyền thường xuyên đến thăm anh. Đầu năm 2022, ngay khi ra quân là anh chàng 21 tuổi đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái và thưa chuyện gia đình hai bên.  

"May mắn là mọi thứ trong hôn lễ đã diễn ra tốt đẹp. Hai đứa cũng coi như câu chuyện đống cát là kỷ niệm vui và đáng nhớ trong ngày thành hôn", chú rể chia sẻ. 

Thông thường, mọi người đều hy vọng đám cưới sẽ diễn ra thật suôn sẻ, không gặp trở ngại ngán đường vì như vậy sẽ giúp các cặp đôi sống hạnh phúc lâu dài. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là quan niệm dân gian vì quan trọng vẫn là tình cảm của người trong cuộc mới quyết định độ lâu dài của hôn nhân. 

Trước đây, từng có đám cưới cũng gặp chuyện hy hữu tương tự. Tháng 11/2021, một chú rể ở Bình Định đã dùng thuyền thùng để đi đón dâu do đoạn đường dài khoảng 150m dẫn vào nhà trai bị ngập nặng trên đầu gối. Tuy gặp khó khăn về thời tiết nhưng cặp đôi vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc và xem đó như là một kỷ niệm đáng nhớ trong đám cưới của mình.