Đám cưới diễn ra trong điều kiện tối giản, thậm chí dễ khiến nhiều người lầm tưởng chỉ là một bữa ăn thông thường của các thành viên trong gia đình. 

Nhiều người vẫn hay cho rằng đám cưới là sự kiện trọng đại trong đời nên phải đầu tư hoành tráng với khách mời có khi lên đến hàng nghìn người, cô dâu diện những bộ váy thật lộng lẫy và nhà trai mang cỗ cưới ngập tiền, vàng đến rước dâu… 

Tuy vậy, mới đây một đoạn clip ghi lại khung cảnh đám cưới vô cùng đơn sơ đã nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và bình luận rôm rả. Cụ thể, theo nội dung đoạn clip thì đám cưới không diễn ra ở hội trường rộng lớn, không có những món ăn thượng hạng mà trông như bữa cơm thường ngày. Cô dâu chú rể cũng chỉ diện trang phục rất đơn giản, ngồi ăn với vài vị khách trong căn nhà tường đất, cửa gỗ cũ kĩ. 

hình ảnh

(Ảnh Toutiao)

Ngoài ra, sắc mặt của cô dâu trong đoạn clip đã nhanh chóng trở thành đề tài khiến nhiều cư dân mạng bình luận xôn xao. Thay vì vui vẻ, rạng rỡ hạnh phúc, cô gái trẻ có vẻ khá buồn, chăm chú ăn phần cơm của mình.

Thực hư chưa rõ, liệu cô gái có thật sự buồn hay chỉ là khoảnh khắc thoáng qua và vô tình bị camera bắt trọn nên gây hiểu lầm. Còn lại, nhiều bình luận cho rằng cô nàng tủi thân, cảm giác không “bằng chị bằng em” khi ngày cưới quá giản dị, không linh đình như bao người khác. 

hình ảnh

(Ảnh Toutiao)

Đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh đoạn clip này. Có người cho rằng cặp đôi tổ chức đám cưới quá sơ sài và điều này khiến cô dâu chạnh lòng, thời buổi này thật khó có chuyện một túp lều tranh, hai quả tim vàng. Trái lại, có bình luận bày tỏ đây là cuộc sống của họ, việc tổ chức đám cưới tối giản, phù hợp với khả năng kinh tế là điều dễ hiểu và quan trọng là sau này cùng nhau nỗ lực làm việc, tích cóp để thay đổi cuộc sống. 

Hôn lễ sơ sài như vậy thì đừng tổ chức làm gì!

Lấy nhau về mà khổ cực như vậy thì thà khỏi cưới còn hơn.

Cô dâu trông buồn đấy nhỉ, đám cưới là ngày vui mà, hay là vì quá thiếu thốn nên cặp đôi không vui chút nào.

Bây giờ thì nghĩ rằng nghèo nàn cũng không sao, chỉ cần hai người yêu nhau là được. Nhưng đợi khi kết hôn xong, sinh con, đối mặt với cơm áo gạo tiền, đến lúc đó mới hối hận.

Tại sao kết hôn phải lấy người có tiền? Bây giờ họ nghèo, nhưng chỉ cần hai người cùng đồng tâm cố gắng thì tôi tin rằng họ sẽ có được cuộc sống khá hơn thôi.

hình ảnh

Có thể đoạn clip chỉ là một phần bề nổi của câu chuyện, còn thực hư tại sao đám cưới lại sơ sài đến vậy chỉ người trong cuộc hiểu rõ. Thời gian qua, do ảnh hưởng dịch bệnh nên nhiều cặp đôi cũng tổ chức hôn lễ gói gọn, thậm chí là với hình thức online để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

Nếu ai có điều kiện kinh tế và không bị ảnh hưởng dịch bệnh, việc tổ chức cưới linh đình là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, người xưa đã dặn rất chí lý: Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Trong khi khả năng kinh tế còn eo hẹp thì chi bằng tổ chức buổi tiệc nhỏ gọn, thân mật giữa gia đình thay vì cố vay mượn để phô trương đúng kiểu thùng rỗng kêu to. 

Cô dâu trong đoạn clip trên có lẽ vì tình yêu chân thật, không vụ lợi tiền bạc nên đã chấp nhận kết hôn với người chồng không có dư dả về tiền bạc. Mong rằng, khó khăn chỉ là nhất thời và về sau họ sẽ đồng lòng, xây dựng cuộc sống ngày càng khấm khá, tốt đẹp hơn. Chẳng phải “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn” hay sao?