Khi ông bà nội tiến lên sân khấu trao quà cưới cho hai cháu, mọi người đã không khỏi bất ngờ.
Trong một đám cưới, tặng quà cưới được coi là một “thủ tục” không thể thiếu. Tại Trung Quốc, người ta thường tặng nhẫn và người tặng quà có thể là bố mẹ, anh chị em ruột hoặc bạn bè thân thiết của cặp đôi. Mới đây, một cặp đôi được ông bà nội tặng quà cưới trên sân khấu đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng bởi một lý do hết sức đặc biệt.
Được biết, đám cưới này diễn ra tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Trên sân khấu, khi cô dâu chú rể đang hạnh phúc đứng chờ khoảnh khắc được người thân tặng quà cưới thì bên dưới, quan khách đã không khỏi trầm trồ vì sự xuất hiện của 2 ông bà – chính là ông bà nội của chú rể.
Thì ra ông bà nội đã đại diện lên tặng nhẫn cưới cho cáu cháu trong ngày vui. Nhưng điều khiến mọi người chú ý đó là bà nội lại đội một chiếc khăn voan trắng dành cho cô dâu trong ngày đám cưới. Chứng kiến ông dắt tay bà đang đội khăn voan trắng, cô dâu chú rể nghẹn ngào xúc động, trong khi cô dâu bật khóc nức nở, phải liên tục lấy khăn giấy thấm nước mắt thì chú rể cũng rưng rưng.
Cụ bà được cụ ông đội khăn voan, nắm tay dắt lên lễ đường. Ảnh: Sohu
Thì ra đây là ý tưởng của chính cô dâu chú rể, muốn bà nội của mình có được khoảnh khắc đáng nhớ như một lễ cưới thực sự. Chuyện là trước kia, do điều kiện kinh tế khó khăn, ông bà của chú rể vẫn chưa có được một đám cưới chính thức nào cả. Bà nội cũng khá tiếc nuối vì trong suốt cuộc đời chưa từng có cơ hội được làm cô dâu. Thế nên cả hai đã quyết định để ông nội đội khăn voan cô dâu cho bà, sau đó chính tay ông sẽ dắt bà lên sân khấu như một cách tượng trưng cho lễ cưới của ông bà, sau đó mới tiến hành hôn lễ của họ.
Cặp đôi cho biết muốn làm điều này như một món quà dành tặng cho ông bà nay đã hơn 80 tuổi. Nhìn những bước chân chầm chậm của ông bà, ai nấy không những không nóng lòng mà còn rất kiên nhẫn cổ vũ, liên tục vỗ tay cho khoảnh khắc xúc động này.
Khoảnh khắc khiến cô dâu chú rể và quan khách vô cùng xúc động. Ảnh: Sohu
Sau những bước đi với khăn voan trắng như một cô dâu xinh đẹp thực thụ, cuối cùng ông bà nội cũng đến nơi và trao quà cưới cho hai cháu trong sự vỡ òa của tất cả mọi người. Một đám cưới đầy ý nghĩa khiến tất cả quan khách và cả cư dân mạng theo dõi trên mạng xã hội cũng không thể nào quên.
- Nhìn ông bà thương quá, bước từng bước chầm chậm, dù là lúc gần cuối đời vẫn còn nắm tay nhau.
- Tuy không có đám cưới nhưng chắc chắn ông rất thương bà, nhìn cách ông đội khăn voan rồi cầm tay dắt bà đi từng chút là biết.
- Một tình yêu thật đẹp, cả tình yêu của cặp đôi cháu nội nữa, đám cưới rất ý nghĩa và chắc chắn sẽ vô cùng đáng nhớ.
- Dễ thương quá đi mất, đúng là không gì bằng tình cảm của gia đình.
Gia đình luôn là trên hết, chỉ khi được ở cạnh gia đình, chúng ta mới có được phút giây ấm áp vô cùng đến như vậy. Rất nhiều người khen ngợi cô dâu chú rể trong câu chuyện trên rất hiếu thảo, trong ngày vui vẫn không quên nghĩ đến ông bà và hiện thực hóa điều bà nội mình mong muốn từ lâu. Câu chuyện thực sự khiến nhiều người nghẹn ngào vì cảm động.
Thế mới nói những người cha người mẹ, khi có con nhỏ thì một trong những bài học đầu tiên dạy con nên là bài học về sự hiếu thảo, kính trọng người lớn và yêu thương gia đình. Gia đình là mầm gieo cho mọi sự sống. Từ gia đình, mỗi người sẽ có được những động lực vô cùng mạnh mẽ để xây dựng cuộc sống của chính mình trở nên tốt đẹp hơn.

