Nhìn hai đứa nhỏ khóc vì bà mà thấy thương gì đâu, có thể thấy các cháu rất hiếu thảo với bà.
Dạo này người ta hay lên mấy tin tức con cái, cháu chắt bất hiếu với ông bà, cha mẹ. Nhiều lúc thấy cuộc đời tối thui luôn mọi người. Nhưng cứ hễ đọc được những câu chuyện hiếu thảo, gia đình yêu thương nhau là đời vụt sáng, màu hồng ngay.
Cuộc sống vốn đã mệt mỏi, ngày nào cũng đọc mấy tin bi kịch thì em còn chẳng chịu nổi, huống gì đám trẻ ngây thơ, đầu óc non nớt. Em nghĩ những câu chuyện về gia đình thương nhau nên được lan truyền rộng rãi. Có như vậy trẻ con mới thấm, mới thấy mà noi theo. Chứ suốt ngày đọc mấy tin không hay, trẻ con nhiễm cái xấu thì khổ.
Cho nên hôm nay em muốn chia sẻ với mọi người một tin dễ thương, ấm áp về gia đình yêu thương nhau. Cụ thể là các cháu đã vô cùng yêu thương ông bà mình. Ngay khi biết tin bà gặp nạn, hết cháu gái rồi đến cháu trai ôm bà khóc òa lên. Được bao nhiêu cảnh cháu ôm chân bà khóc như thế này, các cháu hiếu thảo quá.
Ảnh: bilibili
Sự việc này được chia sẻ trên trang nước ngoài, xảy ra ở Trịnh Châu, Hà Nam, xứ Trung. Theo những hình ảnh ghi lại, một cụ bà 70 tuổi vô tình tông vào cửa nhà người khác trên đường đi đón con. Hậu quả là bà bị chấn thương xương bắp chân.
Khi bà từ bệnh viện về nhà, cháu gái 5 tuổi nhìn thấy bắp chân bà gắn khung cố định, bó bột thì khóc gào nghe rất tội. Nghe kể cháu bé đã khóc rất lâu, nước mắt chảy ra giàn giụa.
Không lâu sau đó, bé trai 10 tuổi cũng về nhà, vừa vào cửa thì thấy bà nằm trên giường với chân bị thương. Cháu trai cũng ngay lập tức chạy đến ôm bà hỏi han rồi khóc nức nở. Thậm chí bé trai còn ôm chầm lấy bà, kê đầu lên chân bà mà nằm khóc thút thít.
Ảnh: bilibili
Thế là cả hai anh em cứ ngồi bên bà mà khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, cả gia đình cũng thấy chạnh lòng, xót xa. Mẹ của các cháu cho biết hai con được ông bà nuôi dưỡng, chăm sóc từ nhỏ. Do đó, có sự yêu thương, quấn quýt với ông bà.
Chắc hẳn các con đã rất sợ khi thấy bà xảy ra chuyện. Với những đứa trẻ non nớt, nỗi sợ lớn nhất là những người thân gặp chuyện, sợ mất đi người yêu quý của mình. Thấy các bé khóc mà thương quá, chắc hẳn các cháu đã lo lắng cho bà lắm. Trẻ con mà, nhìn thì đâu biết bà bị thương nặng nhẹ ra sao, chỉ thấy bị thương là nghĩ tới nhiều chuyện không hay.
Ngay khi hình ảnh các cháu nằm khóc bên bà bị thương ở chân được đăng tải, nhiều người vào khen nhà họ phúc đức dày. Một phần ông bà thương cháu nên cháu nó mới thương lại như thế. Một phần biết dạy dỗ con cháu nên các cháu mới có được sự hiếu thảo, yêu thương bà từ tận sâu trong lòng.
Ảnh: Netease
Dù chưa biết bên ngoài các cháu với bà thân thiết ra sao, nhưng qua những bức ảnh, có thể thấy đây là một gia đình có trên dưới, yêu thương khắng khít. Cũng có người vào chia sẻ về bà của mình. Có những người bà đã mất, hoặc có những người kém may mắn, còn chưa kịp gặp mặt bà từ lúc chào đời.
Với những đứa trẻ, được gặp ông bà, có ông bà chăm sóc là điều quý giá. Tình thương, tình thân mà ông bà mang đến rất khó tìm được. Với cha mẹ, thật may mắn khi có ông bà phụ giúp mình chăm con. Một gia đình tam đại đồng đường, kính già, yêu trẻ thế này quả thật như mọi người nói, rất có phúc.
Có bao giờ các mẹ thấy con khóc vì lo cho mẹ cha, ông bà chưa ạ. Chỉ khi xuất phát từ trái tim thì con mới có thể khóc nhiều như thế. Thật ra không cần con phải khóc, chỉ cần dạy con ngoan ngoãn, hiếu thảo đã là tốt rồi.
Chữ hiếu cũng là một trong những bài học cơ bản đầu đời mẹ nhất định phải dạy cho con. Cho nên dù bận rộn thế nào, gia đình ra sao cũng phải nhớ dạy con chữ hiếu. Nhà có gia phong nề nếp, hiếu thuận đi đầu thì tự nhiên sẽ ngập tràn phúc đức.

