Yêu 6 năm thì về ra mắt bàn chuyện cưới xin, cô gái không ngờ mình lại mắc lỗi lớn như vậy. Mẹ chồng tương lai thì giận lắm nhưng vẫn cố cư xử lịch sự.
Trong tình yêu và hôn nhân, nhiều người vẫn hay nghĩ rằng mình đã yêu nhiều, hi sinh nhiều, thực sự thấu hiểu đối phương. Tuy nhiên, thực tế đôi khi chưa phải như vậy, sự ngộ nhận có thể khiến bạn đẩy tình yêu của cả hai vào những rắc rối không đáng có, đôi khi là đánh mất nhau.
Mới đây, tôi có đọc được tâm sự của một cô gái đăng tải trên trang phunuvietnam.vn. Cô kể về lần ra mắt gia đình nhà chồng tương lai của mình sau 6 năm yêu đương. Tưởng chừng sự lo liệu chỉn chu của mình sẽ khiến buổi ra mắt diễn ra tốt đẹp nhưng một chuyện không lường trước đã xảy ra.
Theo như lời kể thì cô gái may mắn quen được anh người yêu rất "chất lượng". Cả hai quen nhau từ hồi năm 3 đại học đến khi tốt nghiệp rồi đi làm. Cả hai luôn có ý thức cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp. Tuy bên nhau 6 năm nhưng vì công việc, cả hai thường xuyên phải yêu xa dẫn đến việc khó tránh khỏi việc không nắm rõ một số thói quen của nhau.
Đầu năm nay, do cô gái đã xong việc ở nước ngoài nên về nước, họ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn và cũng bắt đầu tính đến chuyện về chung một nhà. Tuy chưa từng ra mắt gia đình hai bên nhưng do họ yêu đương nghiêm túc và cũng có hay kể về đối phương cho gia đình nghe nên phụ huynh hai bên cũng có nhiều thiện cảm.
Nhân dịp này, cặp đôi trẻ tranh thủ sắp xếp một buổi ra mắt nhà trai, chủ động đặt bàn tại một nhà hàng uy tín có phục vụ nhiều món hải sản đắt tiền. Để bày tỏ thành ý của mình, cô gái chủ động gọi các món đặc sản bán chạy nhất của nhà hàng, hầu như đều là hải sản.
(Ảnh minh họa: pasgo)
Nhà chồng tương lai xuất hiện cười nói vui vẻ khiến cô gái thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi vừa nhìn vào bàn ăn đã bưng lên ê hề đẹp mắt, bác gái khẽ cau mày không được vui. Khi mọi người bắt đầu đụng đũa, cô gái muốn ghi điểm nên chủ động bóc tôm cho tất cả mọi người. Khi cô vừa để miếng tôm vào chén của người yêu thì bác gái bảo con dâu tương lai hãy đưa miếng tôm đó cho bác ăn.
Tưởng mẹ chồng thích đồ ăn và mến mình nên mới cư xử như vậy nên cô gái cảm thấy khá hào hứng. Ai dè đâu đến cuối buổi gặp mặt, mẹ chàng trai ôn tồn hỏi con dâu tương lai:
- Hai đứa tìm hiểu nhau bao nhiêu năm rồi?
- Dạ 6 năm rồi ạ.
Cho rằng thời gian yêu lâu thì sẽ có lợi thế để mau chóng ấn định đám cưới, nhưng bác gái lại bảo do hai người còn trẻ nên cứ từ từ tìm hiểu, không nên vội vàng để sau này không ai phải hối hận. Bởi vì hôn nhân phức tạp hơn người trẻ nghĩ nhiều.
Cô gái ngơ ngác không hiểu hàm ý của mẹ chồng tương lai là gì. Mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay là để nói chuyện kết hôn. Bác gái nói vậy chẳng khác nào chưa được ưng ý con dâu, chưa muốn cho cưới xin ngay.
Sự việc chỉ rõ ràng khi bác chủ động cười nói tiết lộ bí mật rằng con trai mình bị dị ứng hải sản rất nặng. Có lần ăn chỉ 4 con tôm mà nhập viện cấp cứu, hôn mê mấy ngày liền, từ đó trở đi không bao giờ dám động vô hải sản nữa. Có lẽ vì yêu chiều sở thích ăn uống của bạn gái nên anh không nói để bạn gái được thoải mái mỗi khi hai người đi cùng nhau.
Điều này khiến cô gái cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước giờ cô cứ nghĩ mình yêu anh hơn hết thảy, hiểu anh hơn bất cứ ai, nhưng hóa ra chưa phải vậy. Cô thoải mái đến độ vô tâm, không để ý rằng mỗi lần hai người đi ăn cùng nhau những món hải sản ngon lành, chỉ có mình cô hào hứng còn anh thì không dám động đũa.
(Ảnh minh họa phải: Handout)
Yêu nhau sắp sửa kết hôn mà đến điều quan trọng liên quan đến sức khỏe, sinh mệnh của anh, cô cũng chưa nắm được nên cảm thấy khá xấu hổ trước anh và phụ huynh. Đồng thời, cách cư xử khéo léo, kiềm chế đầy lịch sự của bác gái trong suốt buổi tiệc hôm đó cũng khiến cô áy náy vô cùng.
Nếu đặt bản thân vào vị trí mẹ chồng, cô gái tự nhận rằng mình cũng khó chấp nhận cho con trai kết hôn ngay được mà cần thời gian để quan sát thêm. Bởi đúng là hôn nhân khác với lúc còn yêu đương, có những thứ phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều.
Thôi thì chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi, nó cũng không quá hy hữu trong cuộc sống. Cá nhân tôi đánh giá cặp đôi kết hôn sẽ có được hạnh phúc, chỉ có điều giờ cần cho thêm phụ huynh chút ít thời gian để họ lấy lại niềm tin và sự cân bằng. Cách đối đãi của bác gái như trên chứng tỏ bác ấy rất tinh tế, hiểu chuyện, không dễ gì tìm được một người mẹ chồng như vậy đâu.
Đây cũng là bài học dành cho các cặp đôi khi yêu nhau. Trong tình yêu, ngoài sự chung thủy, chân thành, quan tâm lẫn nhau thì trung thực, thẳng thắn chia sẻ những điều về bản thân cũng rất quan trọng. Đừng vì cả nể, vì tưởng tốt cho đối phương mà giấu giếm những chuyện không cần thiết phải giấu để rồi vướng phải những tình huống đáng tiếc.

