Trẻ con đến nơi công cộng mà khóc thì cha mẹ thật sự cảm thấy rất áy náy, nhưng có những trường hợp không có lựa chọn khác.

hình ảnh

Ảnh TP

Chắc hẳn bố mẹ rất đau đầu khi con đi trên xe buýt mà quấy khóc. Một bà mẹ đưa con trai 1 tuổi lên xe buýt, hai mẹ con ngồi trên ghế sau lưng tài xế. Tiếng khóc của đứa trẻ ảnh hưởng đến tài xế, hai mẹ con được yêu cầu chuyển sang phía dưới ngồi. Sau đó, bà mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm của mình và thẳng thắn nói: "Tôi cảm thấy thực sự đau khổ và muốn hét lên vào lúc này", ám chỉ rằng người mẹ và trẻ con cần được tôn trọng hơn.

“Tài xế xe buýt có quyền đổi chỗ mẹ con tôi không?” Một bà mẹ đã đăng câu hỏi trên diễn đàn làm mẹ, chia sẻ kinh nghiệm không mấy vui vẻ của hai mẹ con vào tuần trước. Trước đây khi có việc gấp, hai mẹ con vẫn đón xe buýt đi. Em bé luôn ngoan ngoãn khi lên xe, nhưng không hiểu sao lần này kêu la ầm ĩ, tìm mọi cách đều vô ích ...

hình ảnh

Ảnh TP

Lúc đó, hai mẹ con đang ngồi ở ghế sau lưng tài xế, là hàng ghế dành cho người già, mẹ có con nhỏ. Người mẹ bày tỏ rằng cô hiểu con rất ồn ào, đặc biệt khi cô hét lên. Nhưng lúc đó trên xe không có hành khách nào mắng cô, một cụ bà ngồi sau lưng cô ân cần giúp dỗ em bé. Tuy nhiên, việc khiến người mẹ cảm thấy bị xúc phạm là tài xế đã yêu cầu cô đổi vị trí.

“Khi xe buýt đến trạm trung chuyển, tài xế bảo mẹ con tôi ra phía sau ngồi. Lý do là con tôi ồn ào quá. Tôi thực sự cảm thấy rất buồn, lúc đó chỉ muốn hét lên là tại sao lại đối xử với mẹ con tôi như vậy”

hình ảnh

Ảnh TP

Bà mẹ không chia sẻ lúc đó mình có đổi vị trí theo lời tài xế hay không, mà chỉ đăng bài hỏi cư dân mạng nghĩ tài xế làm như vậy có đúng không:

“Tôi rất muốn biết tài xế có thể dùng lý do là tiếng la hét ồn ào của trẻ nhỏ để yêu cầu hành khách rời khỏi ghế mình đang ngồi không? Nếu được phép thì cần gì ghế dành riêng cho mẹ có con nhỏ trên xe nữa. Tôi đảm bảo tất cả mọi người trên xe đều không phiền, tại sao tài xế lại cảm thấy phiền. Tôi cảm thấy quá bất công”

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, câu hỏi của bà mẹ có con nhỏ làm ôn trên xe buýt đã nhận được hàng vạn lời khuyên: “Tốt nhất nên mua xe riêng mà đi, con mình làm ồn không lo mà lại tổn thương vì tài xế bảo chuyển chỗ”

hình ảnh

Ảnh TP

Có rất nhiều cư dân mạng hiểu và đồng tình với cách làm của tài xế, họ chỉ ra rằng làm tài xế thì phải tập trung cao độ. Có người sợ tiếng khóc của em bé, không thế tập trung lái xe

“Tính mạng của tất cả đang ở trong tay tài xế, anh ta cần tỉnh táo để tập trung chạy xe chứ”

“Tôi không biết quy định có cho phép tài xế yêu cầu hành khách đổi chỗ hay không, nhưng nếu người lái xe nói điều này, tôi sẽ chọn xuống xe hoặc ngồi chỗ khác”.

Một số bà mẹ hiểu được tâm tư của người mẹ có con nhỏ và an ủi cô ấy đừng bận tâm.

"Đi ra ngoài với em bé nhỏ bất tiện lắm, nhiều người lên xe mà thấy có trẻ nhỏ là ngao ngán ra mặt, không hiểu cho mẹ”

“Nếu đi xe buýt, hãy chuẩn bị một số đồ chơi. Đồ chơi này chỉ chơi ngoài đường chứ không chơi ở nhà. Điều này sẽ thu hút trẻ hứng thú chơi, để trẻ không bị phân tâm và không quấy khóc.”

Người mẹ đã đọc những bình luận của cư dân mạng và cảm thấy nếu đi chơi với em bé mà không có ô tô riêng thì việc đi xa sẽ hơi căng thẳng. Cô trả lời "Không phải là vấn đề lớn. Sau sự việc này, tôi chỉ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu hai mẹ con tôi được tôn trọng mà thôi”. Với câu hỏi lúc đó mẹ có chuyển chỗ theo lời tài xế không, người mẹ nói rằng không vì lúc đó cũng sắp xuống trạm. Điều này có người thông cảm, có người nói rằng bác tài xế ngày hôm đó thật xui xẻo, và mẹ đem theo con nhỏ mà vô ý thức quá. Nếu là họ, họ sẽ chuyển chỗ ngay.

Các mẹ thì thấy người mẹ này có phải nhạy cảm quá không, và bác tài xế có quá đáng khi đề nghị hai mẹ con chuyển chỗ