Chẳng những cưới được người chồng ngoại quốc như ý, yêu thương mình hết mực, cô gái Việt này còn được nhà chồng quan tâm, đối đãi rất tử tế.

Như độc giả cũng biết rằng, với các cặp đôi khác quốc tịch, để có thể gắn bó với nhau lâu dài rồi đi đến kết hôn quả thực không phải điều đơn giản khi mà họ phải vượt qua không chỉ những khác biệt về tính cách mà còn là khoảng cách địa lý, văn hóa và môi trường sống. Tuy vậy, theo tôi thấy vẫn có rất nhiều cặp vợ Việt chồng Tây nhờ có tình yêu và sự kiên trì làm hậu thuẫn đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách để dệt nên một cái kết hạnh phúc. 

hình ảnh(Ảnh nhân vật cung cấp/ Infonet)

Như câu chuyện của vợ chồng chị May (tên thật là Lê Thủy, hiện 34 tuổi, quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và ông xã người Ireland - James Seymour mà tôi có dịp đọc qua trên trang Infonet gần đây cũng vậy, câu chuyện tình yêu vượt biên giới của chị thật khiến nhiều người ngưỡng mộ, ao ước. Bởi chẳng những 8X Thanh Hóa đã tìm được một người chồng Tây "chuẩn 10", chị còn có một gia đình chồng yêu thương, đối đãi rất tử tế.

Theo như tôi đã tìm hiểu, chị May và anh James quen nhau qua mạng xã hội hồi 8 năm trước, lúc đấy anh James đang làm việc trong ngành đồ họa mỹ thuật tại Nhật. Nhắn tin được vài tháng thì người đàn ông ngoại quốc nói với chị May rằng: "Anh thực sự rất thích em!". Tuy nhiên vì khoảng cách địa lý khá xa, 8X sợ anh đã có gia đình nên tỏ ra ngờ vực. Thấy thế anh James liền hỏi lại: "Vậy làm thế nào để em tin anh?", chị trả lời: "Để em gặp anh trước đã". Vậy là để chứng minh cho tấm lòng của mình mà chàng trai người Ireland quyết định sang Việt Nam du lịch một tuần. Tới khi trở lại Nhật, anh James tiếp tục bày tỏ "Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?". Sau khoảng thời gian một tuần gặp mặt, cùng nhau đi chơi, ăn uống cùng nhau, 8X Thanh Hóa vốn đã có tình cảm với bạn trai người ngoại quốc. Tuy nhiên chị tâm sự rằng, vì ngại khoảng cách địa lý xa xôi mà trong lòng chị vẫn còn nhiều lo lắng.

Thế là anh James Seymour lại một lần nữa chứng minh tình yêu của mình dành cho bạn gái là thật lòng, quyết định sang Việt Nam làm việc. Ngành đồ họa mỹ thuật vốn không dễ xin ở Việt Nam nhưng may mắn là anh có bằng đại học và chứng chỉ giảng dạy nên đã xin được công việc dạy tiếng Anh ở các trường quốc tế. Đó cũng là thời gian cặp đôi bắt đầu hẹn hò.

"Hẹn hò được 4-5 tháng đến sinh nhật mình, anh James đưa mình đến trung tâm thương mại và ngỏ ý muốn tặng chiếc túi xách hàng hiệu có giá khoảng vài chục triệu đồng. Mình lúc ấy đã lập tức từ chối vì không quen dùng và chỉ lựa chọn một chiếc túi có giá khoảng 500-600 nghìn đồng, hàng Việt Nam. Thấy mình từ chối thì liền nhắn tin cho mẹ anh và nói rằng: 'Mẹ ơi, con chọn đúng người rồi', đồng thời kể cho bà nghe câu chuyện về chiếc túi xách", chị May kể lại.

Được biết chị May và anh James bên nhau gần 1 năm thì đăng ký kết hôn. Đến khi con gái đầu lòng được 2 tuổi, anh chị mới tổ chức đám cưới. Vợ chồng chị hiện cũng đã có 2 nhóc tỳ và đang sống ở County Mayo. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân nơi xứ người, 8X tâm sự rằng, khó khăn lớn nhất vẫn là chuyện hòa nhập văn hóa. Tuy nhiên, chị May hạnh phúc cho biết mình rất may mắn khi lấy được một người đàn ông yêu thương mình hết mực, bù đắp lại những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn.

"... Chỉ cần vợ thở dài thì anh sẽ vội hỏi: "Em có chuyện gì phiền muộn ư?", hay chỉ một ánh mắt nhìn xa xăm của mình cũng khiến ông xã lo lắng. Anh sẽ massage khi vợ đau lưng, rồi mang bánh, nước uống đến cho vợ thưởng thức. Đa số việc nhà, anh James đều làm hết vì đó là điều anh thích. Từ khi kết hôn đến bây giờ, kể cả thời điểm sống ở Việt Nam, mình chưa bao giờ phải đi đổ rác hay động vào chiếc máy giặt.  Chuyện chăm con anh cũng rất chu đáo, mỗi lần vợ giận dỗi, anh sẽ nhảy múa và trêu đùa đến khi mình cười thì thôi. Cho nên hai vợ chồng thường không giận nhau quá 2 tiếng đồng hồ.", 8X hạnh phúc chia sẻ.

hình ảnhHôn lễ lãng mạn, ấm cúng được cử hành tại một khách sạn 5 sao ở Vũng Tàu (Ảnh nhân vật cung cấp/ Infonet)

Còn về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nơi xứ người, chị May thành thật cho biết rằng, hồi mới quen thì phía gia đình anh James lại có chút lăn tăn, sợ chị là người "đào mỏ". Nhưng giờ kết hôn thì mọi người đã dần thay đổi suy nghĩ, đối xử với nàng dâu Việt rất tử tế. "Bố mẹ chồng mình tốt lắm. Mẹ chồng đã 74 tuổi nhưng vẫn thường hay lái xe chở bố chồng lên thăm tụi mình. Đến nơi, thấy ống nước chỗ rửa chén bị tắc là bà sẽ sửa giúp ngay. Từ khi kết hôn mình phụ thuộc kinh tế vào chồng. Tuy nhiên mỗi tháng sau khi lĩnh lương, anh James sẽ đưa hết cho vợ và mình sẽ đưa tiền để anh chi tiêu mỗi ngày. Hiện tại, mình đã làm thêm kênh YouTube, KOL review cho một công ty ở Việt Nam. Thời gian tới sẽ dự định kinh doanh riêng để chủ động trong vấn đề tài chính", chị tâm sự thêm.

hình ảnhChị May và mẹ chồng hay chia sẻ nhiều thứ với nhau trong cuộc sống (Ảnh nhân vật cung cấp/ Infonet)

Đọc qua câu chuyện của chị May và anh James, có lẽ nhiều chị em ở cộng đồng Vợ trẻ dâu trẻ ngưỡng mộ tình yêu vượt biên giới của họ lắm, đồng thời cũng mong muốn sẽ gặp được một người đàn ông vì mình mà sẵn sàng làm nhiều việc. Không chỉ thế, gia đình nhà chồng của chị May chắc hẳn là một "cực phẩm" mà nhiều nàng dâu ao ước nữa. Cùng chúc cho tình yêu của cặp vợ Việt chồng Tây này mãi gắn bó và thật viên mãn nhé!