Cuộc sống vợ chồng đang êm ấm, tự nhiên nỗi bất hạnh ập tới khiến người vợ vô cùng đau khổ. Trước tấm chân tình quá lớn của chồng, chị đã có thời gian dài nghi ngờ vô cớ.

Người ta nói, hai người yêu nhau khi đã về chung nhà thì tình yêu lâu dần sẽ thành tình nghĩa và cũng chính vì vậy mà dù có xảy ra bao nhiêu chuyện, tình nghĩa là thứ giúp gắn kết, giữ chân hai con người ở lại bên nhau. Họ từ người yêu trở thành vợ chồng và là bạn đời cùng chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống. Sóng gió là không thể tránh khỏi, nhưng nếu vượt qua được, họ sẽ càng muốn gắn bó bên cạnh nhau nhiều hơn.

Như trường hợp của vợ chồng chị Viên Cảnh Hy, đến từ Trung Quốc đã từng làm truyền thông nước này xôn xao bởi hoàn cảnh quá bi đát cùng với tình nghĩa vợ chồng quá đậm sâu của họ. Hai vợ chồng chị có một cậu con trai, cuộc sống tuy không dư dả nhưng rất hạnh phúc. Ai ngờ đâu vào năm 2009, chị phát hiện mình bị mắc bệnh loạn dưỡng cơ, teo cơ dần. Chị rất tuyệt vọng, còn anh Quách chồng chị luôn bên cạnh động viên, an ủi.

Mỗi tối trước khi ngủ, anh thường dành thời gian tâm sự với vợ cho đến khi thiếp đi và anh không bao giờ than nghèo kể khổ. Mang bệnh trong người, hoàn cảnh ngày càng khó khăn nhưng nhờ có chồng kề cạnh, chị Viên được an ủi về mặt tinh thần. Mỗi ngày nhìn chồng đi làm vất vả về ngủ cạnh mình, chị càng thêm thương và trân quý anh hơn. Tương lai dù có mù mịt nhưng hiện giờ chị vẫn rất hạnh phúc vì có tấm chân tình của chồng.

Nhưng đột nhiên một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày chị không thấy chồng về nhà nữa. Chị sinh nghi, đầu óc nghĩ toàn chuyện không hay. Với đôi chân bị teo cơ đau nhức, chị vẫn cố tìm đến nhà em chồng hỏi thăm tin tức nhưng không được, em chồng lại tỏ ra thờ ơ khiến chị thêm giận. Bạn bè của chồng cũng không biết anh đang ở đâu làm chị thêm suy sụp

hình ảnh

Ảnh trái: Chị bật khóc khi nhìn thấy chồng nằm trên giường bệnh. Ảnh phải minh họa, zhihu

Thấy em gái ngày càng gầy gò, người anh trai mới nói cho chị biết sự thật. Rằng anh Quách bị xuất huyết não do bị ngã, hiện đang nằm bất động trong bệnh viện. Mọi người biết rõ tình hình nhưng không dám nói sợ chị buồn. Giây phút nhìn chồng trên giường bệnh, chị đau khổ, tự trách bản thân vì đã nghi ngờ tấm chân tình của anh suốt thời gian anh không về nhà. 

Người ta nói đã là vợ chồng thì một ngày một bữa cũng có tình nghĩa. Bởi vậy mà dù bản thân bệnh tật đau đớn như thế nào cũng nhất định nghĩ cho đối phương, sợ rằng bản thân làm phiền, là gánh nặng. Chị Viên hay bất kể người vợ nào nếu rơi vào hoàn cảnh này cũng thương cho sự vất vả của chồng và nhạy cảm trước mỗi biểu cảm, hành động của anh vì sợ một ngày anh hết yêu, bỏ lại mình bơ vơ.

Nghe quá nhiều những trường hợp chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, hoặc có niềm vui mới mà ruồng bỏ vợ con mới thấy người chồng trong câu chuyện này thật sự tuyệt vời đến mức nào. Anh không đi đâu cả, thậm chí dốc sức làm việc nhiều hơn cũng vì muốn có tiền trang trải viện phí cho vợ, muốn cô khỏe mạnh lại như xưa. Nhưng anh không may gặp cảnh trớ trêu, đã khổ lại càng thêm khổ.

Câu chuyện về hoàn cảnh của hai anh chị đã được chia sẻ khắp mạng xã hội và nhận được nhiều sự giúp đỡ. Không biết thời điểm hiện tại hai vợ chồng đã vượt qua được biến cố hay chưa. Nhưng tình yêu của họ dành cho nhau thật sự làm cho những ai biết đến câu chuyện đều thấy cảm động.

Rất ít người ý thức được bản thân may mắn đến mức nào khi có gia đình đầy đủ vợ chồng con cái. Họ thường thấy những gì mình có là quá nhàm chán nên phải tìm vui bên ngoài. Cho đến khi gặp biến cố, họ mới nhận ra bấy lâu mình đã quá xem thường và không biết trân trọng hạnh phúc đã có.

Hãy yêu người thân, người bạn đời của bạn dù lúc vui sướng hay trong cảnh khó khăn. Tận hưởng và quan tâm nhiều hơn đến gia đình của bạn.