Bạn gái hủy hôn "cái rụp" trước cưới vài ngày vì lý do hết yêu khiến chàng trai vô cùng bế tắc.

hình ảnhSát ngày cưới, chú rể tức khóc vì tự dưng cô dâu nhắn tin hủy hôn rồi đi mất: "Bí lắm em mới chọn đi" (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: m.youmeitu.com & giaoducthoidai.vn)

Là phụ nữ, ai cũng mong ước có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng để nương tựa, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Trước đây, nếu như việc cô dâu trả lại lễ cho nhà trai là chuyện động trời thì ngày nay, một số cô gái có thể vì một lý do không đáng, mặc cho bố mẹ ép buộc, nhà trai trách móc, thiên hạ dèm pha, cũng có thể dễ dàng từ hôn ngay trước ngày cưới.

Như câu chuyện của chàng trai trẻ dưới đây đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Cụ thể theo như nhân vật chính chia sẻ, chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ vu quy của anh và bạn gái quen nhiều năm thì đùng một cái, cô gái ấy bất ngờ nhắn tin cho anh và bảo rằng đã hết tình cảm, mong anh chấp nhận hủy hôn. Sau đấy là cắt hết liên lạc với gia đình, bạn bè rồi bỏ đi. Hành động nông nổi này của cô bạn gái đã khiến chàng trai và hai bên gia đình "sống dở chết dở". Vốn cứ nghĩ khi đã vượt qua bao ngày tháng khó khăn, đến khi hai người quyết định làm đám cưới và hạnh phúc đã trong tầm tay thì chuyện động trời này lại xảy ra.

"Nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng phải tìm hiểu thật kỹ những người con gái mình yêu rồi hẳn quyết định tiến tới hôn nhân, không thì lại bị quay xe giống mình. Gần ngày cưới lại nói không còn tình cảm rồi xin lỗi các kiểu. Giờ hai bên gia đình như sống dở chết dở. Em ấy bỏ trốn không biết đâu mà lần...", chàng trai trẻ bộc bạch.

hình ảnh

Dòng tâm sự của chàng trai được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Beatvn)

Ngay sau khi xuất hiện đoạn tâm sự trên, đã có tới gần 7.000 lượt bày tỏ cảm xúc và có hơn 1.000 bình luận, đa số cộng đồng mạng đều bày tỏ sự cảm thông trước hoàn cảnh éo le của chàng trai nhân vật chính. Mong rằng sau sự cố lần này, anh sẽ rút ra nhiều bài học trong tình yêu, cũng như mạnh mẽ, lạc quan hơn trong cuộc sống để đón chào một hạnh phúc mới trong tương lai.

- "Bạn nên cảm ơn ông trời vì đã cho bạn một cơ hội thứ hai. Cố lên nhé!

- "Không yêu thì nói ra ngay từ đầu đi. Là con người mà cứ thích làm khổ nhau mới chịu cơ"

- "Mỗi gia đình một hoàn cảnh. Chúc anh chồng vui vẻ sống tiếp và tìm được hạnh phúc mới"

Thực tế cho thấy, ngày nay càng nhiều cặp đôi trẻ đột ngột đòi chia tay khi đám cưới đã sẵn sàng và nguyên nhân tôi nghĩ thường là do khi đi đến quyết định kết hôn, các cặp đôi mới chỉ có xúc cảm chứ chưa đạt đến độ yêu. Chính vì chưa hiểu kỹ về nhau nên họ dễ dàng vứt bỏ, không có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Hoặc có thể là do một trong hai người phát hiện “đối tác” có một tính xấu nào đó mà họ không thể chấp nhận, hay một chuyện không hay trong quá khứ, vốn được giấu kỹ. "Tệ" hơn là một trong hai lỡ "cảm nắng" người thứ ba nên sẵn sàng "quay xe" với người hiện tại để tìm kiếm một cảm giác mới?

Nhưng nói thật, dù với bất kỳ lí do nào thì tôi mong rằng, mọi người trước khi đi đến quyết định kết hôn thì hãy tìm hiểu nhau và suy nghĩ thật kĩ. Vì nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân các bạn mà còn là những tổn thất về vật chất lẫn tinh thần đến cả gia đình, người thân của các bạn nữa. Cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời chứ chẳng phải chuyện đùa, muốn cưới là cưới, hủy là hủy đâu mọi người ạ!

Nguồn bài viết: Beatvn