Không thể phủ nhận việc lấy chồng Hàn Quốc sẽ có những khó khăn nhất định về ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng nếu may mắn có được một hậu phương vững chắc là một người chồng biết quan tâm, chia sẻ như cô gái Việt dưới đây thì dù có nhiều rào cản cách mấy cũng sẽ sớm được xóa mờ.
Người ta có câu "Yêu nhau vì duyên, cưới nhau vì nợ, sống với nhau do lòng người" thật sự rất đúng chứ chẳng sai mọi người ạ! Tuần vừa rồi tôi có dịp được trò chuyện với chị Trần Thị Vy Hằng (1998, Youtuber) và ông xã người Hàn Quốc của chị là anh Lee Chang Young (nhân viên IT) thì lại càng thấm thía hơn về câu nói trên.
Tâm sự với tôi về cơ duyên gặp gỡ của hai vợ chồng, chị Hằng cho biết: "Mình và chồng gặp nhau tình cờ trên máy bay. Hôm đấy mình và mẹ đang trên chuyến bay trở về Việt Nam sau chuyến du lịch Hàn. Còn anh Young thì sang Việt Nam chơi với đồng nghiệp. Sau khi máy bay hạ cánh, bạn anh Young vô tình bỏ quên túi xách cá nhân mà mẹ mình là người ngồi cạnh nên hôm ấy mình cũng hỗ trợ hết mình giúp người bạn họ tìm lại được túi.
Sau đấy thì 4 người có hẹn đi ăn tối và chẳng hiểu lí do vì sao mà mình lại ngỏ ý muốn làm hướng dẫn viên cho họ. Rồi sau 4 ngày loanh quanh Sài Gòn thì anh Young ngỏ ý thích mình nhưng vì thấy anh vội quá nên mình từ chối và ghét lắm."
Vy Hằng và Chang Young gặp nhau từ một chuyến bay định mệnh (Ảnh nhân vật cung cấp)
Dù bị nàng Việt từ chối nhưng chàng trai Hàn điển trai vẫn quyết không bỏ cuộc. Sau chuyến du lịch, anh Young về Hàn tiếp tục cuộc sống nhưng vẫn kiên trì theo đuổi. Mãi một thời gian sau, khi biết gia đình Hằng có chuyến du lịch sang Nhật Bản thì anh Young ngay lập tức mua vé may bay sang đấy, tình nguyện làm "cái đuôi" với hi vọng sẽ khiến 9X rung động.
"Đợt đấy sang Nhật anh mua hẳn cặp vé gần 2 triệu để rủ mình vào Universal Studios, nhưng sau đấy mình lại dở chứng không chơi nữa, bỏ anh một mình bơ vơ cả ngày. Tới bây giờ nhắc lại anh vẫn lườm mình vì chuyện đó hihi", chị Hằng hài hước kể lại.
"Lâu dần, sự chân thành và nhiệt tình của anh đã khiến mình rung động thật sự. Thời điểm ấy mình dự định sẽ sang Singapore du học nhưng vì anh mà mình đã chuyển hướng sang Hàn Quốc. Yêu nhau 2 năm thì tụi mình đi đến kết hôn. Đến hiện tại thì mình và anh đã gắn bó được hơn 2 năm rồi. Do dịch bệnh nên vợ chồng mình chỉ mới đăng kí kết hôn. Nếu không có gì thay đổi thì hôn lễ của hai đứa sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây.", chị Vy Hằng tâm sự thêm.
Tôi có hỏi chị Hằng rằng, kết hôn với một người chồng ngoại quốc có khiến chị gặp nhiều khó khăn không thì 9X bộc bạch rằng, nói mọi thứ "thuận buồm xuôi gió" thì không đúng nhưng với chị nó không đáng kể. Vợ chồng chị Hằng từ khi sống chung thì "trộm vía" vẫn chưa có bất đồng nào quá lớn. Mối quan hệ với gia đình chồng ở xứ sở Kim chi cũng không gặp nhiều trắc trở. Vì tính chất công việc và lối sống riêng biệt nên hiện tại chị không phải làm dâu, tuy nhiên vào các dịp lễ hay kì nghỉ thì hai anh chị vẫn sắp xếp về thăm gia đình chồng. "Hai mẹ con mình dù không giao tiếp được nhiều nhưng mình luôn cảm nhận được tình cảm của mẹ qua hành động. Lúc nào về nhà bà cũng nấu cho hai đứa những bữa ăn rất ngon" - 9X kể.
Trò chuyện với Vy Hằng được một lúc thì tôi chợt nhớ đến một bài báo cách đây không lâu nói về chuyện tại Hàn thì có khoảng 60% các cô gái Việt lấy chồng Hàn được hạnh phúc. Số còn lại thì kém may mắn hơn khi có một cuộc sống không ổn định, gặp khó khăn về kinh tế, bị chồng hắt hủi... nên hỏi luôn chị Hằng nghĩ sao về vấn đề này. Sau hơn 2 năm lấy chồng Hàn và sinh sống tại đất nước này, 9X thẳng thắn chia sẻ với tôi rằng: "Với mình, vợ chồng nên duyên được với nhau đều do duyên số. 40% trường hợp gặp bất hạnh như trên thì mình nghĩ là do gặp sai người hoặc xuất phát từ những bất đồng về ngôn ngữ, tài chính. Không riêng gì các cô gái Việt lấy chồng Hàn mà đại đa số các chị em hãy độc lập về tài chính và mạnh mẽ chọn con đường tốt nhất cho mình.
Tích cực trau dồi kiến thức, học hỏi văn hóa nước bạn, tìm kiếm cho mình một công việc ổn định, chắc chắn sẽ giúp bạn có cuộc sống nơi xứ người dễ thở hơn. Ngoài ra, ở nước ngoài vẫn có các hiệp hội hỗ trợ các cô dâu lấy chồng ngoại. Biết rằng phụ nữ là để yêu thương và trân trọng nhưng chị em đừng quên nỗ lực phấn đấu và nâng cấp bản thân mỗi ngày nhé!"
Quả thật, duyên phận là một điều gì đó rất kì diệu, mọi người ha? Nhưng tôi nghĩ bên cạnh việc vô tình gặp nhau giữa thế giới 7 tỷ người ngoài kia thì còn là sự nỗ lực vun đắp đến từ hai phía nữa. Vì chỉ cần trong chặng đường chung bước, một trong hai người có những giây phút nản lòng thì chắc chắn sẽ đánh mất tất cả.
Không màu mè, xa hoa, không rườm rà, phức tạp, cuộc sống của cặp vợ Việt- chồng Hàn trên đây hi vọng sẽ khiến độc giả tại cộng đồng Yêu đương 4.0 có thêm niềm tin vào một câu chuyện tình đẹp, nhất là chuyện lấy chồng ngoại quốc vẫn còn tồn tại không ít định kiến nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1