Sống với Trung 5 năm, thực sự mà nói chưa bao giờ em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc bởi anh ấy sống gia trưởng, độc đoán lại vũ phu. Chẳng qua vì 2 đứa con mà em cố nhẫn nhịn nghĩ thôi thì mình chọn nhầm chồng, tự mình phải chịu khổ, con cái vô tội, người làm mẹ phải giữ cho chúng mái nhà.
Trung kiếm ra tiền, bố mẹ anh cũng giàu mà bản thân em lại xuất thân trong hoàn cảnh hết sức bình thường. Công việc của em thu nhập cũng chỉ gọi là đủ sống. Vậy nên sống với Trung em gần như không có chút tiếng nói, bố mẹ anh cũng cậy tiền cậy của coi con dâu không ra gì.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Mặc dù em cũng đi làm ngày 8 tiếng hành chính nhưng về nhà là phải còng lưng chăm 2 đứa con, phục vụ bố mẹ chồng, lau dọn 5 tầng nhà. Sáng dậy sớm nấu bữa sáng, chuẩn bị bữa trưa cho bố mẹ chồng mới được dắt xe đi làm. Tối về em tiếp tục quay cuồng lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thế nhưng cứ mở miệng là Trung lại bảo:
“Loại ăn hại như cô, sống không biết điều tôi tống cổ ra đường”.
Nếu bố mẹ anh có phản ánh rằng em ương bướng, hỗn láo thì anh không bao giờ nghe 2 tai, không hỏi vợ mà sẽ về thẳng cánh tát cho lệch mặt.
Tròn 5 năm kết hôn em phát hiện Trung ngoại tình. Không những thế cô bồ của anh ta còn tìm tới tận công ty em làm để khiêu khích, yêu cầu em ly hôn để anh ả có thể tự do đến với nhau. Quá nản em quyết định ly hôn luôn vì thực sự cảm thấy không còn gì để luyến tiếc cuộc hôn nhân này.
Ra tòa em nhận nuôi cả 2 con, mỗi tháng chồng chu cấp 1 khoản để em chăm sóc chúng. Ly dị 2 tháng là Trung cưới bồ luôn, tổ chức cưới hỏi còn linh đình hơn cả đám cưới lần 1. Nghe bạn bè kể em chỉ cười nhạt bởi chưa bao giờ thấy hối tiếc khi bỏ anh ta.
Lấy được Trung cô ả kia đắc ý lắm, những ngày đầu khoe cuộc sống vương giả khi làm dâu nhà giàu trên facebook. Sau thì im tịt không động tĩnh nữa. Bất ngờ 2 tháng sau vô tình em gặp ả ở chợ, thấy ả tay xách nách mang khuân vác đủ thứ nào từ rau cỏ tới thực phẩm, mặt mũi bơ phờ không còn môi son má phấn như trước khiến em bất ngờ.
“Sao… mới cưới có 2 tháng mà nhìn cô xuống cấp thế? Tưởng sang chảnh lắm, giờ lại nội trợ khuân vác thế này?”.
Cô ta nghệt mặt ấp úng trả lời:
“Giờ thì em đã hiểu nỗi khổ của chị những năm làm vợ anh ấy. Sống bên anh ta quả không sung sướng gì, tiền lắm cũng chẳng được tiêu cho bản thân, suốt ngày em chỉ như cái máy phục vụ gia đình nhà chồng, khổ hơn người ở”.
Nhìn bộ dạng của cô ta, em nhớ tới mình thời gian trước đó. Thế mới thấy bỏ chồng đúng là sự giải thoát, bước chân khỏi bể khổ các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1