Nhắc đến chuyện sinh nở, trong khi nhiều người lắc đầu tỏ vẻ ái ngại thì cũng có những người lại rất cuồng chuyện bầu bì vượt cạn.
Nuôi con thời nay đúng là khó khăn thật, thế nên càng lúc em càng thấy có nhiều người sợ sinh con. Tuy nhiên, bên cạnh những người sợ có con thì vẫn còn những người rất thích gia đình có “nguyên cả đội bóng”. Hôm bữa em vô tình đọc được câu chuyện về một cặp vợ chồng sinh 10 con và vẫn chưa có ý định dừng lại, họ cho biết càng có nhiều con nhà sẽ càng vui nên vẫn chưa sử dụng bất cứ biện pháp phòng tránh nào, đúng là nể thật. Mới đây cũng có một câu chuyện “cuồng” con cũng rất “dở khóc dở cười” khiến dân mạng xôn xao.
Liu Chen là một người phụ nữ 30 tuổi, cô kết hôn năm 23 và đến nay đã có tổng cộng 4 người con. Người mẹ này chia sẻ, đã rất lâu kể từ khi cô sinh con thứ 4, chồng cô – anh Xiao Zhao không về nhà nữa. Nguyên nhân là bởi vì cô “cuồng” con, liên tục đòi… sinh tiếp.
Liu Chen cho biết cô thích có trẻ con trong nhà và mong muốn sinh được càng nhiều con càng tốt. Đặc biệt là khi cô phát hiện chồng mình có một khoảng thời gian thường xuyên nhắn tin trò chuyện với một người phụ nữ lạ. Kể từ đó, sự bất an, nghi kị cứ nhen nhóm trong lòng và Liu Chen nghĩ rằng càng có nhiều con gia đình sẽ càng hạnh phúc, có cái cớ để níu chân chồng và cô thực sự cũng có cảm giác an toàn hơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Trái ngược với suy nghĩ của vợ, Xiao Zhao lại cho biết kể từ khi đứa con thứ 4 chào đời, anh không dám về nhà vì vợ cứ liên tục đòi tiếp tục có con. Người đàn ông này chia sẻ hoàn cảnh gia đình mình không quá khó khăn nhưng cũng chẳng giàu có gì, khi vợ sinh 2 con đầu lòng, anh thực sự đã rất vui và luôn cố gắng làm mọi việc để chăm sóc các con thật tốt. Thế nhưng sau đó vợ cứ liên tục đòi sinh thêm, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực, cuối cùng chỉ còn cách không về nhà nữa để khiến vợ từ bỏ ý định có thêm con.
Anh cũng cho biết đã rất nhiều lần mình trình bày với vợ rằng người phụ nữ mình có nhắn tin qua lại không phải nhân tình mà chỉ là một đồng nghiệp bình thường, thế nhưng cô không tin. Việc có đến tận 4 đứa con khiến anh ngày càng căng thẳng, mệt mỏi, phải cố gắng xoay sở mỗi ngày để có đủ khả năng chi trả mọi sinh hoạt phí trong gia đình. Chẳng còn cách nào khác mới phải tạm bỏ đi một thời gian vì không dám về nhà trong giai đoạn này.
Câu chuyện người vợ “cuồng” con nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Ai cũng cho rằng sinh con là một việc vô cùng hệ trọng, việc sinh nhiều con để níu chân chồng thực sự là một quyết định sai lầm của người vợ, vì đứa trẻ ra đời nếu không có điều kiện để được chăm sóc tốt thì sẽ vô cùng tội nghiệp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Ngày nay, chuyện nuôi con chẳng hề đơn giản như lúc xưa nữa. Từ chỗ chỉ cần ăn no mặc ấm, hiện tại xã hội đã hướng đến mục tiêu ăn ngon mặc đẹp. Mọi thứ dành cho con đều phải là tốt nhất, đắt tiền nhất trong khả năng tài chính của bố mẹ, càng không có điều kiện, con sẽ càng thua kém bạn bè và chẳng bố mẹ nào mong muốn điều ấy. Mỗi đứa trẻ đến với thế giới đều là để được yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng nên người. Do đó, đừng bao giờ đem con cái ra làm công cụ chỉ để vun đắp tình cảm hay níu giữ gia đình. Khi ấy, sự có mặt của đứa trẻ chỉ khiến người lớn thêm phần áp lực và đương nhiên con cũng sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự đâu ạ
Nguồn: Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1