Sau hơn 30 năm kết hôn, người chồng lại nhất quyết đòi ly dị với vợ dù chẳng có người thứ ba nào chen ngang. 

Sống với nhau có 2 người con, gồm 1 trai, 1 gái và các con đều đã có gia đình riêng, ông Lý lại khăng khăng đòi ly dị vợ. Ở tuổi đã lên chức ông bà, đáng lẽ hai vợ chồng sẽ vui vẻ, nhẹ nhàng tận hưởng tuổi già thì người chồng lại không thể tiếp tục sống chung với vợ được nữa. Điều này khiến con cháu trong nhà rất bất ngờ. 

Khi có người gặng hỏi lý do, người chồng chỉ nói là bản thân không thể chịu đựng tính khí của vợ. Nghe điều này, bà Lý đùng đùng nổi giận vì cho rằng bị “đổ oan” bởi trong quá khứ, nếu vợ chồng có cãi nhau thì bà luôn là người phải “chịu đựng”. 

hình ảnh

(Ảnh Sohu)

Tuy các con của ông bà đã cố gắng thuyết phục nhưng chứng kiến bố mẹ không còn hạnh phúc thì họ cũng không thể làm gì khác. Cuối cùng, các con của ông bà Lý phải mời chuyên gia hôn nhân vào cuộc để tìm ra khúc mắc. Lúc này, nguyên nhân khiến ông Lý muốn ly hôn vợ mới thực sự được sáng tỏ. Hóa ra là ông đã muốn ly hôn từ rất lâu vì lương của vợ cao hơn lương của ông. 

Trước đây, bà Lý là giáo viên tiểu học, còn ông Lý là thợ sơn ở công ty trang trí nội thất. Trong khi lương của người vợ ngày càng cao do dạy lâu năm, kiếm được khoảng 6000 - 7000 NDT (khoảng 21 đến 25 triệu đồng) thì lương của người chồng lại chỉ tầm 2000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) cho mỗi tháng. 

Trong suy nghĩ, ông Lý cảm thấy thua thiệt vợ và không có tiếng nói trong gia đình. Cách vợ hay áp đặt khiến ông không hài lòng nhưng vẫn im lặng và cứ thế tích tụ lâu năm, đến một lúc là ông Lý muốn “bùng nổ’ nên quyết định ly hôn. 

hình ảnh

(Ảnh Sohu)

Sống chung hơn 30 năm, bà Lý chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Bà cho biết bản thân không hề coi thường chồng vì ông có lương thấp hơn mình. Do đó, khi biết tâm tư của chồng, người vợ cũng không biết phải giải quyết thế nào bởi giữa họ đã tồn tại hiểu lầm quá lâu. 

hình ảnh

(Ảnh Sohu)

Mấu chốt của chuyện này là hai vợ chồng không thể trao đổi, tâm sự nỗi lòng của mình với đối phương. Người chồng cảm thấy thua thiệt, mặc cảm và nuôi cảm xúc này trong thời gian dài nên khiến vợ chồng không còn hạnh phúc. 

Hai vợ chồng cũng có cái tôi quá cao, không ai chịu mở lời chia sẻ để đối phương hiểu về mình hơn. Trong hôn nhân, vợ chồng cứ mặc ai nấy sống, mỗi người tự ôm tâm tư riêng mà không có sự chia sẻ, đồng cảm thì cái kết là rất khó hạnh phúc lâu dài. 

hình ảnh

Thông thường, người chồng sẽ là trụ cột kinh tế trong gia đình nhưng cũng sẽ có những trường hợp như gia đình ông bà Lý là vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Điều quan trọng ở đây là hai vợ chồng có chịu chia sẻ, cũng như có trách nhiệm với gia đình hay không. Khi ở trong tình cảnh này, người vợ cần có cách cư xử khéo léo để tránh đụng đến lòng tự ái của chồng cũng như tìm cách khuyến khích bạn đời nỗ lực để cải thiện mức lương. Về phía người chồng, thay vì tự ái mặc cảm thua kém vợ, hãy chăm chỉ làm việc hoặc chủ động giúp vợ việc nhà, là hậu phương vững chắc của vợ.