Hai người có những câu chuyện buồn trong quá khứ, giờ họ gặp nhau và đồng cảm nên quyết định bấm nút hẹn hò.

Tôi thấy khi bản thân tận mắt chứng kiến hoặc trải qua những chuyện không hay, người ta dần mất đi niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Thế nhưng bản năng của con người vẫn là muốn yêu và được yêu nên sau này họ vẫn sẽ rung động, vẫn cho mình cơ hội mở cửa trái tim dù tình cảm đó không còn đơn sơ thuần khiết như thuở ban đầu. 

Hôm nay xem chương trình Bạn muốn hẹn hò, tôi thấy có cặp đôi dễ thương bởi họ luôn mang trong mình khao khát được yêu dù trải qua những lần tan vỡ tình cảm. Chia sẻ ra đây để chị em hiểu và thương hơn hoàn cảnh của họ.

hình ảnh

Cặp đôi gặp nhau tại chương trình. Ảnh chụp màn hình, Bạn muốn hẹn hò

Đã từng có vợ nhưng ly dị sau 3 tháng vì vợ đi theo tình cũ, anh Duy Khanh (34 tuổi, Bến Tre) đã có quãng thời gian dài chìm trong buồn tủi, thất vọng. Anh còn nhớ lúc vợ đi là hai người còn chưa ký giấy kết hôn dù khi đó anh đã nhiều lần năn nỉ. Khi vợ bỏ đi chỉ nói đúng một câu đến giờ anh vẫn chưa quên:

“Em đã từng kết hôn một lần. Năm đó vợ em kết hôn xong tầm khoảng 3 tháng thì bỏ đi theo người yêu cũ, vợ em không chịu ký giấy kết hôn dù em có năn nỉ. Hiện tại em có con nhưng vợ em nói một câu là “Không phải con của anh nên không cần quan tâm tới”, anh Khanh chia sẻ. 

Sau khi cố gắng vượt qua nỗi buồn, anh Khanh lao vào công việc và chăm chỉ với những kế hoạch kiếm tiền. Anh không chỉ là Cộng tác viên bên điện lực mà còn kiêm kinh doanh mua bán lẻ trái cây & trồng vườn. Sự thật thà, chất phác và dễ thương của anh làm 2 MC và khán giả yêu mến.

hình ảnh

Anh bận rộn làm việc sau ly hôn. Ảnh chụp màn hình, Bạn muốn hẹn hò 

Đàng gái có mặt trong chương trình là chị Thanh Trúc (31 tuổi, Tiền Giang). Chị đang làm công nhân ở Bình Dương và mang vẻ ngoài dịu dàng, hơi rụt rè đôi chút, hiền lành và hơi khó tính. Chị không biết điểm mạnh của mình là gì nhưng theo mẹ chị từng nói thì chị theo kiểu muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn và thường buồn rất dai. Dù chưa từng kết hôn nhưng chị có những trải nghiệm không mấy tốt đẹp trong tình cảm. 

“Em sương sương có nhiều mối tình, chính xác rung động mà khóc lâu năm là hai mối tình. Một mối tình gần 7 năm em từng xém... nhưng vượt qua được, cả hai mới đám hỏi được 2 tuần thì chia tay vì ghen... Mối tình thứ hai em theo đuổi người ta chứ người ta không thương em. Em thích mẫu bạn trai ốm, cao, da trắng, có chí tiến thủ”, Thanh Trúc chia sẻ.

hình ảnh

Thanh Trúc có những trải nghiệm không vui trong quá khứ. Ảnh chụp màn hình, Bạn muốn hẹn hò

Nếu như Trúc có sẵn hình mẫu bạn trai thì anh Khanh chỉ mong muốn bạn gái của mình là người không mập. Lý do anh đưa ra là ví dụ bạn gái bệnh cần anh cõng mà cô ấy nặng ký quá thì anh không thể lo được. Sự chia sẻ thật tình cùng với món quà anh tặng cho Thanh trúc là chiếc đèn ngủ cũng đủ thấy anh rất chu đáo, sợ cô giữa đêm thức giấc nên chuẩn bị sẵn cây đèn với ánh sáng dịu dàng.

Cặp đôi hiền lành, chân thật và có chung những trải nghiệm đau thương nên họ đồng cảm với nhau. Sau khi mở rào, cả hai trò chuyện thân thiết và đi vào chủ đề chính là cách xử lý khi có xung đột xảy ra. Nhìn hai bạn trẻ trao đổi tự nhiên, khán giả rất an tâm rằng họ sẽ bấm nút. 

Khi tự dưng đem lòng thích ai đó thì mọi yêu cầu, hình mẫu có sẵn đều tan biến hết. Thanh Trúc muốn bạn trai cao, gầy, da trắng thì anh Khanh chưa đúng tiêu chuẩn nhưng đổi lại anh là người có ý chí trong công việc, sự thật thà trong tính cách và biết quan tâm đến người khác. Ở Thanh Trúc, anh Khanh cũng nhận ra sự phù hợp. Thế là họ bấm nút cho nhau cơ hội.

“Anh không dám chắc cho em cuộc sống giàu sang nhưng anh sẽ cho em một mái ấm hạnh phúc và một bến đỗ an toàn. Với anh phụ nữ như một cành hoa, mình chỉ cần chăm bón phân, dịch, thuốc và nước là hoa sẽ đẹp. Vợ của mình tốt hay không là quan trọng cách mình chăm sóc”, anh Khanh nhắn nhủ đến chị Trúc.

hình ảnhAnh Khanh đã hẹn hò được cô gái hiền lành dễ thương. Ảnh chụp màn hình, Bạn muốn hẹn hò

Đôi khi những đau khổ bạn đã và đang trải qua lại chính là ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn, học cách trưởng thành và yêu bản thân mình hơn. Khi bạn nhận ra mình không còn phụ thuộc vào người yêu, miễn nhiễm với những điều bực tức, thất vọng người ấy đem lại và đủ tự tin để bước tiếp cuộc đời nếu không có họ bên cạnh thì có nghĩa là bạn đã tự lập, biết yêu chính mình. Lúc đó, tình yêu ở bên bạn lâu dài hơn.

Hy vọng anh Khanh và Thanh Trúc sẽ tìm hiểu và tiến xa hơn trong tình cảm. Cuộc sống này sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu bên cạnh có người yêu thương che chở. Cơm áo gạo tiền có túng thiếu nhưng chỉ cần vợ chồng bên cạnh động viên thì không có gì là không thể vượt qua. Mà thế giới này rộng lớn quá, gặp nhau đâu có dễ. Vì vậy, đừng vội vàng bỏ qua nhau.