Trường hợp này thật đúng với câu “giận quá mất khôn”.
Giống như nhịp tim có lên có xuống mới duy trì sự sống thì tình yêu cũng phải có lúc buồn lúc vui, lúc giận hờn chút xíu để tăng thêm gia vị gắn kết cả hai. Người ta nói, khi yêu mà không có giận hờn cãi vã thì không bền vì không có nhiều cung bậc cảm xúc và sẽ thấy nhàm chán.
Nhưng giận một chút thì vui, giận nhiều chút thì dễ toang nha các nàng. Ở Trung Quốc vừa xảy ra một vụ ầm ĩ do cô gái gây nên. Chuyện là người yêu của cô trễ hẹn, cô vì chờ đợi mà cảm thấy vô cùng bực mình. Nhưng thay vì tìm cách giải tỏa lành mạnh, cô nàng lại nổi trận lôi đình lên hàng loạt ô tô sang chảnh trên phố, gây ra thiệt hại lớn.
Được biết, hậu quả cô gái này gây ra là thiệt hại tới 500.000 NDT (khoảng hơn 1,7 tỷ đồng). Sau đó, cô nhanh lẹ bỏ đi và chỉ để lại tờ giấy ghi cách liên lạc với người bạn trai của cô. Đến khi chủ xe gọi cho người bạn trai thì anh ta từ chối bồi thường và quả quyết: “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường”.
Sự việc ngay khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều tranh luận. Hầu hết đều chỉ trích cô gái quá dại dột khi có hành động thiếu kiểm soát. Đồng thời, người ta cho rằng cô nên lấy số tiền này để mua thức ăn ngon, làm đẹp còn có ý nghĩa hơn:
- Rồi tự mà bỏ tiền ra đền đi không ai rảnh mà ngồi đền cho chị đâu. Tội nghiệp anh trai vớ phải quả bạn gái cực phẩm.
- Chắc câu nhanh 1 phút chậm cả đời dùng được trong hoàn cảnh này nè. Anh này mà đi nhanh 1 chút nữa thôi, đến sớm 1 chút nữa thôi có khi sẽ phải ân hận cả đời.
- Pha xử lý đi vào lòng người. Anh bạn trai được lắm, đền một lần sẽ có lần hai. Giờ chị gái ráng móc hầu bao ra mà đền, sau này chừa tật phá hoại tài sản người khác đi.
- Nước đi khiến bạn trai trở thành bạn trai cũ.
- Cô gái vừa mất tiền lại mất luôn bạn trai. Tôi giận mấy thì giận, không bao giờ tôi làm hỏng đồ đạc. Cùng lắm mắng vài câu cho hả giận, hoặc giận dỗi vài ngày.
Trước đây cũng có trường hợp cô gái vì quá giận bạn trai mà có hành xử không hay. Đơn cử như việc một cô nàng đi nhậu thật khuya mới về nhà. Cô và bạn trai không biết đã nói những gì nhưng cô lập tức giận dữ, đùng đùng ném đồ ra cửa sổ chung cư, bao gồm nồi cơm điện, ghế, xô chậu... Hậu quả là những người dưới sân một phen khiếp vía vì không biết chuyện gì xảy ra. Sáng sớm thức dậy, người dân trong chung cư thấy đồ đạc la liệt.
Rất nhiều đồ bị ném xuống sân. Ảnh Sina
Cô gái sau đó phải làm việc với cơ quan chức năng về việc làm của mình. Giận quá mất khôn gặp thêm chút hơi men trong người, cô đã làm nên chuyện quá đáng. May mắn là không ai bị thương sau những cú ném đồ thẳng tay của cô. Người bạn trai kia không biết có muốn tiếp tục mối quan hệ khi thấy bạn gái hành động như vậy.
Thời điểm bị bắt cô vẫn chưa thật sự tỉnh táo lại. Ảnh Sina
Nói chung là ai cũng có tính nóng trong người, đặc biệt là khi yêu, các cô gái thường kìm nén bản tính này nhiều để ghi điểm trước mặt bạn trai. Vậy nên lúc chịu đựng hết nổi thì mới bung xõa gây nên cớ sự như vậy. Nhưng thay vì trút giận lên những thứ không liên quan để rồi phải đền tiền thì các nàng nên tìm cách giải khuây lành mạnh hơn, ít tốn kém và thiệt hại. Gặp chuyện bực mình mà cứ đùng đùng kiểu này thì tiền đâu mà đền cho đủ nè.

