Trong buổi hẹn hò, cô gái trẻ không ngờ gặp phải anh chàng có tính tiết kiệm quá mức nên thành ra khó hiểu.
Thời buổi vật giá leo thang như hiện tại, chuyện tiết kiệm, chi tiêu hợp lý là điều nên làm vì cứ vung tay xài tiền thoải mái thì làm ra bao nhiêu tiền cũng cảm thấy thiếu hụt. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Lời dặn của người xưa chưa hề sai chút nào.
Tuy nhiên, chuyện gì cũng cần vừa phải vì nếu quá đà sẽ dễ gặp tình trạng tác dụng ngược. Nếu tiết kiệm quá mức sẽ dễ trở thành người hà tiện và dễ dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười, điển hình là câu chuyện của cô gái trẻ vừa chia sẻ lên mạng xã hội.
(Ảnh 2sao)
Theo đó, cô nàng cho biết trong buổi hẹn đầu tiên, chàng trai đã đến nhà đón cô và chu đáo mang theo mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, điểm cộng chưa kịp chấm là điểm trừ ập đến. Chiếc mũ của anh chàng mang đến bị hỏng quai, không có khóa bấm nên anh phải loay hoay buộc dây thắt nút. “Tại cái mũ này anh thấy vẫn dùng được, định đi làm lại cái quai mà chưa có thời gian”, anh chàng giải thích.
Nghĩ rằng chuyện này cũng vặt vãnh không đáng bận tâm, cô gái mong chờ buổi hẹn sẽ diễn ra thành công. Nào ngờ, trong lúc chờ quán ăn dọn món, anh chàng lấy ra một tăm bông để… ngoáy tai. Đáng nói hơn, sau khi dùng xong một đầu tăm bông, anh chàng cẩn thận cất vào hộp nhỏ và cho biết “đầu kia còn dùng được mà em, dùng nốt rồi bỏ đỡ phí”.
Buổi hẹn hò đầu tiên thường khiến nhiều người cảm thấy khó thoải mái, phải cố gắng thể hiện bản thân thật hoàn chỉnh trước đối phương. Tuy nhiên, anh chàng này xem ra vô cùng tự nhiên, chẳng khác nào xem cô gái là người vô cùng thân thiết.
Đến cuối buổi hẹn, cô gái âm thầm thống kê chàng trai đã “tiết kiệm” khi có thể sử dụng một tăm bông đến tận 3 lần.
Ngoài ra, trong khi đi dạo cùng cô gái mới hẹn hò buổi đầu, anh chàng còn thoải mái khoe “thành tích” tiết kiệm của mình như bàn chải dùng nửa năm thay một lần, dầu gội chỉ sử dụng một chút ở đầu ngón tay, có thể xin hàng xóm nếu gia vị nấu ăn hết…
(Ảnh minh họa phải: pttweb.cc)
Chia sẻ của cô gái trẻ nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải trên mạng xã hội. Cụ thể, có hơn 8K lượt tương tác, hơn 1,5K lượt bình luận về câu chuyện hy hữu này.
Đa số các bình luận không đồng ý lối sống tiết kiệm quá đà của chàng trai trẻ này. Biết rằng thời buổi giá cả leo thang nên nhiều người thường “thắt lưng buộc bụng” nhưng cân đong đo đếm đến mức chi ly thế này là dễ thành hà tiện, khác người. Chưa kể, cách tiết kiệm của anh chàng lại có phần thiếu khoa học, dễ gây mất vệ sinh.
Tuy nhiên, cũng có bình luận hoài nghi về tính chân thật của câu chuyện này vì nhiều chi tiết có phần khác lạ vì người bình thường ít ai hành xử như thế.
Gần đây, trên mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip của một chị gái tự hào nấu bữa ăn cho 5 người chỉ với 10K. Cụ thể, chị này ra chợ mua 5K thịt, 5K bắp cải để chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Chị thái thịt rất mỏng rồi xào với hành, còn bắp cải mang luộc và thêm bát măng ngâm là xong bữa cơm dành cho 5 người.
Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm và bình luận rôm rả. Nhiều ý kiến cho rằng có thể chị gái trong clip đang cố tình làm nội dung gây tranh cãi để thu hút lượt xem vì để áp dụng bữa ăn này dành cho gia đình là bất khả thi. Nếu cứ ăn uống kham khổ kéo dài thì tiết kiệm đâu chẳng thấy, chỉ thấy dễ bệnh tật mà thôi.
Lối sống tiết kiệm là điều cần thiết vì nếu tiêu xài hoang phí, vô độ thì tiền của chất như núi cũng có ngày hao mòn. Người sống có kế hoạch sẽ biết cân đo đong đếm, dự trù tiền tiết kiệm để phòng hờ lúc bất trắc. Tuy nhiên, cần tỉnh táo phân biệt giữa tiết kiệm và hà tiện để tránh “lợi bất cập hại”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1