Câu chuyện về tình phụ tử thiêng liêng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Người ta hay nói các ông bố thường không thương con bằng mẹ, em thì lại không nghĩ như vậy, bố cũng thương con hết mực, chỉ là đa phần các ông bố không thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài mà thôi. Thỉnh thoảng lướt mạng lại bắt gặp nhiều câu chuyện về tình cảm cha con cảm động đến rơi nước mắt, cứ đọc thử mấy tin như dưới đây xem, còn ai dám nói bố không thương con bằng mẹ nữa cơ chứ.
Câu chuyện con trai thi cấp 3 ông bố mắt kém vẫn đạp xe hơn 2.500 km về quê để thực hiện lời hứa với con trai hiện nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Người đàn ông tên Ren Zhongquan, 52 tuổi chính là ông bố tuyệt vời trong câu chuyện trên.
Được biết, cách đây hơn 1 năm, ông rời quê lên thành phố Hạ Môn tìm việc và đã hứa với con trai rằng khi con chuẩn bị thi vào cấp 3, bố sẽ đạp xe về để cổ vũ con. Ông Zhongquan vốn có thị lực không tốt, không thể nhìn rõ đồ vật ở khoảng cách trên 3m nhưng vẫn gạt bỏ mọi nguy hiểm chỉ để thực hiện lời hứa với con. Ông mua chiếc xe đạp cũ từ người quen, sửa lại sau đó dùng nó làm phương tiện để di chuyển từ thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến về quê nhà Lô Châu, Tứ Xuyên.
Người đàn ông 52 tuổi vượt 2.520km về thăm con bằng xe đạp. Ảnh: Sohu
Ông bắt đầu khởi hành từ ngày 14/4 và về tới quê nhà vào ngày 21/5, sớm hơn 2 ngày so với dự tính. Người đàn ông này mang theo lều ngủ, phụ tùng, áo phản quang, các dụng cụ tự vệ. Những hôm trời nắng, ông dựng lều nghỉ bên đường để tiết kiệm, trời mưa tìm phòng trọ. Khi biết câu chuyện cảm động của ông, nhiều người giúp đỡ bằng cách tặng đồ ăn, nước uống, giảm tiền phòng trọ,... Trên quãng đường đi của mình, người bố này đã phải vượt qua một quãng đường nguy hiểm sát vách đá cao 100m kéo dài khoảng 20km. Đây được xem là đoạn đường khó khăn nhất nhưng ông Zhongquan cũng đã vượt qua.
Quyết định đi xe đạp 2.520km về quê cổ vũ con trai lên cấp 3 của ông Zhongquan ban đầu không được vợ và con trai ủng hộ, ai cũng ngăn cản vì lo sợ sức khỏe người đàn ông không đảm bảo, ông có thể bị kiệt sức giữa đường hoặc gặp nguy hiểm. Thế nhưng ông bố này vẫn nhất quyết lên đường vì lời hứa cách đây hơn 1 năm với con mình, ông cho biết: “Nếu tối không thực hiện lời hứa, trong mắt con trai tôi sẽ chỉ là một kẻ nói dối”. Trở về quê thăm con trai đúng như dự định, ông vô cùng tự hào và cũng rất xúc động khi thấy con lớn hơn lúc trước rất nhiều.
Ông cho biết mình chỉ muốn thực hiện lời hứa với con trai. Ảnh: Sohu
Những chia sẻ của ông Zhongquan thực sự đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Ai cũng cảm thấy xúc động nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng hành động của ông quá nguy hiểm:
- Nguy hiểm thật nhưng vì lời hứa với con trai, ông bố quên luôn bản thân mình,
- Bố mẹ luôn thương con nhất trên đời, điều đó mãi mãi không thay đổi
- Có thể bố không giàu có như những ông bố khác, nhưng tình yêu thương dành cho con thì không bao giờ “nghèo” cả
- Đọc cảm động muốn khóc quá, lại nhớ tới bố mình, ông cũng hết lòng vì con cái như
- Mọi người hay nói bố không thương con bằng mẹ, chẳng đúng chút nào, chỉ là tình cảm của bố thường không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi
- Cảm động thật nhưng cũng lo lắng giùm người mẹ và cậu con trai, bố mắt kém phải đạp xe trên đoạn đường dài như thế thì nguy hiểm lắm.
Đọc những câu chuyện như thế này thực sự bản thân rất nhớ bố. Bố có thể ít nói, đôi lúc lạnh lùng và có uy đến nỗi khiến con sợ sệt, nhưng từ sâu trong thâm tâm, tin chắc rằng mỗi ông bố cũng đều yêu thương, và lo lắng cho con mình không kém gì những người mẹ. Cầu chúc cho tất cả các người bố trên thế giới sẽ luôn bình an, khỏe mạnh để mãi là điểm tựa vững chắc cho gia đình nhỏ của chính họ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1