Sau nhiều năm thấy con trai khó lòng hồi phục sức khỏe, bố mẹ chồng đã nộp đơn ra tòa thay con ly hôn vợ để giúp con dâu được “tự do”.

Đó là câu chuyện nhận về nhiều ý kiến trái chiều mà mình vừa đọc trên trang Đời sống pháp luật. Cụ thể, vào đầu tháng 3/2023, cặp vợ chồng già đã quyết định thay con trai nộp đơn ra tòa để ly hôn vợ. Chẳng phải cặp đôi gặp mâu thuẫn trong hôn nhân mà vì người chồng gặp biến cố sức khỏe trong nhiều năm ròng, không thể chăm lo hay mang đến cuộc sống hạnh phúc cho vợ được nữa. 

Theo đó, hai vợ chồng kết hôn vào năm 2002 và có với nhau một đứa con gái. Năm 2008, biến cố chẳng may ập đến khi anh Lưu - người chồng gặp vấn đề sức khỏe và rơi vào tình trạng sống thực vật, không còn ý thức và không phản ứng với mọi kích thích. Từ ngày chồng đổ bệnh nặng, người vợ phải chuyển đến thành phố để làm công nhân. Việc chăm sóc người chồng do bố mẹ ruột của anh đảm đương. 

hình ảnh

(Ảnh: Đời sống pháp luật)

Sau 15 năm ròng rã sống thực vật, tình hình sức khỏe hiện tại của anh Lưu ngày càng suy giảm, chuyển biến xấu. Trước điều này, bố mẹ ruột của anh quyết định thay con nộp đơn ly hôn nhằm mong muốn người vợ sẽ có cuộc sống tốt hơn thay vì phải nặng lòng với người chồng bệnh tật. 

"Con dâu của bố mẹ, cứ đi đi. Con vẫn còn trẻ trong khi cháu gái đã trưởng thành. Nhà ta không không thể là gánh nặng cho nữa", bố mẹ chồng tâm sự với con dâu. 

Phía tòa án đã chấp nhận cho cặp vợ chồng ly hôn. Người vợ có thỏa thuận sẽ thay chồng phụng dưỡng bố mẹ của anh khi họ về già, không còn khả năng tự chăm sóc. Cặp đôi ly hôn không phải vì mâu thuẫn hay có người thay lòng đổi dạ, chẳng qua vì bố mẹ chồng xót cho con dâu nên mong muốn con có được tương lai hạnh phúc hơn. Do đó, cô con dâu vẫn rất tôn trọng, đối đãi hiếu thảo với nhà chồng dù đã ly hôn. 

Câu chuyện hy hữu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước quyết định của bố mẹ chồng dành cho nàng dâu và cho rằng ông bà rất cao cả, không muốn liên lụy, tiếp tục làm khổ đời của con dâu. 

 "Bố mẹ chồng biết nghĩ cho con dâu như vậy quả thực hiếm thấy"

"Người chồng thật hạnh phúc khi có được cô vợ như vậy. Sau này có gì cô sẽ thay chồng phụng dưỡng bố mẹ”

"Người phụ nữ này rất tốt bụng và hai ông bà cũng vậy. Ngả mũ trước những bố mẹ chồng như họ"...

Tuy vậy, cũng có những bình luận trái chiều khi cho rằng bố mẹ chồng đã đưa ra quyết định này quá trễ, phải đến 15 năm thì người vợ mới được “giải thoát”, tự do tìm kiếm hạnh phúc mới. "15 năm cũng hơi muộn. Tại sao họ không để cô ấy ra đi sớm hơn? Tôi nghĩ nhà chồng thật ích kỷ", một cư dân mạng bày tỏ ý kiến.

Suốt 15 năm, tuy không trực tiếp chăm chồng bạo bệnh vì phải mưu sinh nhưng người vợ đã không chủ động nộp đơn ly hôn. Điều này cho thấy cô không tuyệt tình tuyệt nghĩa, vẫn muốn là vợ của anh nhưng chẳng qua tình cảnh ngặt nghèo nên phải như vậy. Giờ đây, khi đã được “tự do” và có thể tìm người đàn ông khác nếu muốn nhưng cô vẫn còn nghĩ đến nhà chồng, hứa sẽ thay chồng cũ báo hiếu bố mẹ và điều này rất nhân văn, ấm lòng.