Sau lần đổ vỡ, mẹ đơn thân nuôi 2 con đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về chuyện sinh thêm con nếu đi thêm bước nữa.
Gần đây, mình có xem được chương trình hẹn hò mai mối cho hai người có chung hoàn cảnh từng đổ vỡ trong hôn nhân. Đặc biệt, khi nghe chia sẻ từ người phụ nữ có 2 con nhỏ khiến mình lại suy nghĩ đến chuyện liệu phụ nữ từng ly hôn, đang nuôi con có tìm được hạnh phúc mới hay không?
Cụ thể, Ngọc Mai (36 tuổi, Trà Vinh) đang kinh doanh quán ăn được mai mối với Lê Hoàng (44 tuổi, An Giang) đang buôn bán tự do. Điểm chung của hai người là từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân và nay mong muốn cho bản thân thêm cơ hội trong chuyện tình yêu hôn nhân.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Theo chia sẻ của “đàng trai”, anh và vợ cũ ly hôn vì mâu thuẫn liên quan đến kinh tế. Anh có hai người con, gồm con trai học lớp 11 đang sống cùng mẹ và bé gái đã mất vì bệnh. Thời điểm con gái mất, anh Hoàng buồn bã và từng có giai đoạn nhậu không nghĩ tới ngày tháng.
Lê Hoàng cho biết, anh có sở thích nấu ăn cho vợ nên chỗ nào bán đồ ăn ngon nổi tiếng trên mạng anh sẽ cùng vợ đi ăn và về làm bằng được món ăn đó. Ngoài ra, anh nhận mình có điểm yếu sợ vợ ghen, vợ buồn khi anh làm công việc buôn bán. Đàng trai đã qua một đời vợ ly hôn do mâu thuẫn về kinh tế. Anh có hai người con, con trai lớn năm nay lớp 11 ở cùng bà nội và một con gái đã mất năm 4 tuổi vì bị bệnh.
“Em vô bệnh viện Ung Bướu xin bác sĩ cứu con của em được mà lấy mạng em, em cho tất cả miễn sao con gái sống vì em rất thương con nhưng bác sĩ nói không cứu được. Nhắc tới con em lại khóc, em vẫn còn giữ tấm hình con. Khi con trai 6 tuổi, vợ đâm đơn em chấp nhận, tài sản không còn gì hết. Giờ cuộc sống chỉ có mình em, em mần ăn cho em thôi. Em cần người vợ giỏi, thích buôn bán hay gì đó, đừng cờ bạc là được rồi. Em ở nhà riêng một mình, mẹ ở cùng em út, nhà em đó giờ không làm dâu”, ông bố hai con trải lòng.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Trong khi đó, “đàng gái” tự nhận là mẫu phụ nữ của gia đình khi nấu ăn ngon và chăm sóc con cái cẩn thận. Ngọc Mai từng gắn bó cả chục năm với chồng cũ trước khi quyết định ly hôn vì “sức chịu đựng không nổi nữa”.
Hiện tại, cô nuôi 2 con, gồm một bé gái 13 tuổi và bé trai 9 tuổi. Ngọc Mai kinh doanh quán ăn nhỏ, cô tự đứng nấu và chỉ thuê một người phụ dọn dẹp.
Chia sẻ về hình mẫu người đàn ông lý tưởng, mẹ 2 con cho biết cô không đặt nặng ngoại hình và chỉ mong muốn gặp được người trầm tính, có trách nhiệm với vợ con. “Về kinh tế em tự lo được cho bản thân em và con nên không cần đối phương bên đó phải có của hay kinh tế vững vàng, chỉ cần người đó có chí cầu tiến, có công ăn việc làm ổn định để không làm gánh nặng cho nhau”, Ngọc Mai bộc bạch.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Đặc biệt, ở phần gặp mặt trực tiếp với đối phương, mẹ 2 con đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về chuyện không sinh thêm con nếu đi thêm bước nữa. Theo đó, cô cho rằng nếu sinh thêm sẽ lo lắng hai con thiếu thốn tình thương vì mẹ bận tập trung cho gia đình mới rồi xao nhãng các con.
Nghe tâm sự này, mình càng thêm hiểu nỗi lòng của mẹ đơn thân cũng như của nhiều phụ nữ đã ly hôn khác. Khi tìm hạnh phúc mới, họ không chỉ tìm người đàn ông cho mình mà còn lo nghĩ đến các con, tính sẵn tương lai cho các con. Có thể, quan điểm này của chị Ngọc Mai sẽ phần nào khiến chị khó tìm được hạnh phúc mới nhưng mình cảm thấy rất đồng cảm.
Về phía “đàng trai”, ông bố 2 con chia sẻ: “Anh muốn lấy vợ sinh cho anh một đứa con, anh thích con gái lắm. Nếu anh lấy em rồi thì con em cũng như là con anh, thương đồng đều nhau hết. Dù sau này có sanh con ra cũng thương đều. Nếu không thương nó sau này anh già đi nó uýnh anh thì sao. Mình thương nó thì sau này mình già nó mới thương lại mình. Tính anh quan niệm không bao giờ ghét con nít. Anh bảo vệ hết. Anh không thích phân biệt con anh, con em”.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Ở phần quyết định, mẹ đơn thân đã từ chối bấm nút hẹn hò với bố đơn thân bởi cô cho rằng sẽ không thể thực hiện ước muốn sinh thêm con cho anh nếu kết hôn. Ngọc Mai tâm sự thêm, cô cảm thấy có lỗi với 2 con sau khi đổ vỡ hôn nhân nên từ giờ chỉ muốn bù đắp cho con và mong tìm một người để đồng hành cùng cô trên quãng đường sắp tới mà không phải sinh thêm con.
Như đã nói, với suy nghĩ này thì mẹ đơn thân sẽ không dễ tìm được hạnh phúc mới nhưng tương lai khó nói trước, cầu chúc chị sẽ gặp được người đàn ông có cùng quan điểm. Sau đổ vỡ, nhiều phụ nữ nếu không vì tổn thương quá lớn thì ít nhiều họ cũng sẽ dè chừng, e ngại trong chuyện tìm hạnh phúc mới bởi không muốn con cái bị thiếu thốn tình thương. Đây là nỗi lòng cần được đồng cảm, thấu hiểu.

