"Ở tuổi 40, tôi đã có một cậu con trai 10 tuổi kháu khỉnh, nhưng nó khao khát một gia đình lớn hơn"
Mang thai khi đã ngoài 40 là một trải nghiệm không hề dễ dàng, nhưng các bà mẹ sẽ làm tất cả vì sự an toàn của con. Dẫu vậy, có 4 bé trong vòng 13 tháng có vẻ là một trải nghiệm lạ lùng của người mẹ U50 khát con.
Ai nói gì nói chứ em vẫn ủng hộ chuyện sinh con khi kinh tế đã ổn định, trải nghiệm cuộc sống đã dày dặn. Với lại thời đại bây giờ y học phát triển như vũ bão, chuyện sinh con ở tuổi ngoài 30, 40, thậm chí là 50 cũng không khó khăn gì. Miễn là tự lực về kinh tế và cảm thấy mình đủ sức nuôi dạy con là được, đúng không các mẹ. Một bà mẹ 45 tuổi đã có 4 đứa con chỉ trong 13 tháng đã khẳng định rằng yêu mọi phần trong cuộc sống bận rộn của mình. Câu chuyện này rất là dễ thương nè các mẹ.
Tracy vất vả thụ thai ở tuổi ngoài 40 và thất bại (Ảnh People)
Tracy Caliendo là một hot mom trên mạng xã hội, trang cá nhân của cô ghi lại cuộc sống với 5 đứa trẻ. Gần đây Tracy đã chia sẻ một video giải thích hành trình của cô ấy để có một gia đình lớn như vậy. Cách đây 2 năm, cuộc sống gia đình 3 người vẫn rất sôi nổi, tuy nhiên, cậu con trai 10 tuổi lại cảm thấy muốn có thêm những đứa em khác.
"Ở tuổi 40, tôi đã có một cậu con trai 10 tuổi kháu khỉnh, nhưng nó khao khát một gia đình lớn hơn", Tracy bắt đầu.
Sau khi trải qua ba vòng IVF và bị sẩy thai, tất cả những gì mà Tracy Caliendo muốn là một đứa trẻ. Khi tất cả mọi hi vọng đều tắt, vợ chồng cô quyết định nhờ người mang thai hộ. Họ thuê một người được giới thiệu ở bệnh viện, người này đã được cấy hai phôi.
Bất ngờ thay trong khi đang mong chờ 2 đứa con từ người mang thai hộ thì Tracy phát hiện mình mang bầu 4 tháng, hoàn toàn tự nhiên, sau khi từ bỏ các nỗ lực làm IVF.
Chẳng ngờ khi tìm được người mang thai hộ thì cô phát hiện mình đã mang thai tự nhiên (Ảnh TS)
Tháng 8/2017, Tracy hạ sinh bé gái Harlow, hoàn toàn khỏe mạnh. Tháng 1/2018, người mang thai hộ cũng sinh ra cặp song sinh Piper và Presley. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, Tracy không hề biết rằng khi cô thực hiện ước mơ của con trai Hunter, mọi thứ có vẻ như không có điểm dừng.
"Sau đó, khi tôi đầu bù tóc rối chăm 3 đứa con nhỏ ở nhà, tôi phát hiện ra mình đã mang thai một lần nữa. Vốn là người năng động, tôi chưa bao giờ ở nhà nhiều như thể", Tracy hóm hỉnh nhớ lại. Thai kỳ chỉ kéo dài đến tuần 29 vì người mẹ quá yếu, bé trai Dylan chào đời chốt hạ con số 4 em bé trong vòng 13 tháng của vợ chồng Tracy.
"Đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời," cô kết luận. Giờ đây cô là mẹ của 5 đứa trẻ: Hunter 14 tuổi, Harlow 4 tuổi, cặp song sinh Piper và Presley, và cậu út Dylan. Về cơ bản Piper, Presley và Dylan giống như một ca sinh ba.
Trong vòng 13 tháng, cả gia đình đón 4 em bé (Ảnh DM)
Mặc dù cuộc sống với 5 đứa trẻ đầy thử thách, nhưng Tracy luôn có chồng giúp đỡ và nói rằng cô yêu từng phút trong cuộc đời làm mẹ của mình.
“Tôi cảm thấy thật may mắn khi có những đứa trẻ này. Khi bạn đấu tranh với các vấn đề về sinh sản, nó sẽ thay đổi quan điểm của bạn. Tôi nhớ tôi đã khóc vì nghĩ rằng tôi không thể sinh thêm con và sau đó tôi có bốn đứa trẻ. Tôi thật là may mắn. ”
Mong 1 được 4, quả là hy hữu (Ảnh PP)
Đối với các cặp vợ chồng khỏe mạnh ở độ tuổi 20 và đầu 30, có 25 đến 30% cơ hội mang thai trong bất kỳ chu kỳ kinh nguyệt nào (hoặc khoảng 1/4 phụ nữ có thai mỗi chu kỳ). Ở tuổi 35, có khoảng 15% cơ hội có thai tự nhiên trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt và đến 40 tuổi, tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 5% hoặc ít hơn mỗi chu kỳ (khoảng 1/10 phụ nữ mỗi chu kỳ). Ở tuổi 45, cơ hội thụ thai tự nhiên chỉ có rất ít mà không cần các biện pháp điều trị hoặc trợ giúp về khả năng sinh sản. Khi bước sang tuổi 45, khả năng sinh sản đã giảm đi rất nhiều nên việc mang thai tự nhiên là điều khó có thể xảy ra đối với hầu hết phụ nữ - mặc dù điều đó có thể xảy ra. Trường hợp có 4 con trong vòng 13 tháng thật sự hy hữu, đúng không các mẹ?
Tổng hợp từ PP, TS…


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1