Cuộc hôn nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi dù chỉ kéo dài 6 năm nhưng lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng
Sau khi chia tay, Trương Bá Chi nhận quyền nuôi con, dồn mọi thời gian và công sức của mình để chăm sóc 2 con. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng sau ly hôn, đứa trẻ nào cũng mong muốn cha mẹ mình tái hợp, trong đó Lucas và Quintus là con trai của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi cũng không ngoại lệ.
Trang 163 mới đây có bài viết tiết lộ một tình tiết đáng chú ý về mối quan hệ giữa nam diễn viên phim “Vô Cực” và cậu con trai cả Lucas. Có một lần, Lucas nhấc máy gọi điện cho tài tử họ Tạ và nói: "Bố mẹ tái hôn đi". Lời chia sẻ này của cậu con cả nhà họ Tạ khiến ai cũng bất ngờ và xót xa.
Gia đình nhỏ của Tạ Đình Phong từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nguồn hình: 163
Và trước lời nói của con trai, Tạ Đình Phong cũng đáp lại rằng: "Con không hiểu nỗi khổ của cha đâu". Câu trả lời khiến nhiều người hâm mộ tò mò vì không ai nghĩ phía sau người bố có vẻ vô tư, vô lo này lại chất chứa nhiều nỗi buồn đến vậy.
Trước đó có thông tin cho rằng khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn, gia đình nhà nội đã có ý định dùng tiền đề giành quyền nuôi các con. Trong một lần vào lúc nửa đêm, Tạ Đình Phong đã cùng với bố mẹ đẻ tới nhà Trương Bá Chi. Anh đưa cho cô 300 triệu NDT (gần 1000 tỷ đồng) để thỏa thuận giành quyền nuôi con trai cả Lucas.
Tuy nhiên, quyết định của Lucas đã khiến tất cả sững sờ. Giữa lúc bố mẹ đang tranh cãi nảy lửa, Lucas đã bất ngờ tuyên bố: "Người mà con yêu nhất đó chính là mẹ". Nghe xong câu này, Tạ Đình Phong chỉ biết lặng lẽ câm nín, còn Trương Bá Chi thì nghẹn ngào ôm con bật khóc.
Nguồn hình: 163
Giờ đây, Tạ Đình Phong có thể đang viên mãn bên người tình tri kỷ Vương Phi của mình, nhưng phía sau người đàn ông này vẫn chất chứa nhiều trăn trở mà theo nam diễn viên gọi là “nỗi khổ của cha” khi con trai Lucas mong muốn cha mẹ được tái hợp.
Còn Trương Bá Chi, dù thế nào thì cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, sau những sóng gió của cuộc đời, có lẽ trong trái tim nữ diễn viên họ Trương vẫn dành một chỗ trống để chờ đợi Tạ Đình Phong quay trở về.
Trương Bá Chi một mình nuôi dạy con trai. Nguồn hình: 163
Có thể nói, nhiều người cho rằng ly hôn là lựa chọn để giải thoát, tuy nhiên chỉ cần chúng ta đã từng yêu say đắm 1 người mà giờ tay phải chọn chia ly, thì đó không còn là con đường dễ đi nữa rồi, đặc biệt khi 2 người cùng có con chung. Ly hôn rồi con ở với ba hay với mẹ thì những đứa trẻ vẫn là người thiệt thòi nhất. Khi cha mẹ ly hôn, mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng, còn đứa trẻ sẽ đi về đâu? Vậy nên sau khi ly hôn, các ông bố bà mẹ cần:
1. Khen ngợi nhau nhiều hơn trước mặt trẻ
Nếu thực sự phải ly hôn, bạn phải đối xử tử tế trước mặt con cái. Đừng làm căng thẳng cuộc chiến giữa bạn với con cái vì đứa trẻ đã bị tổn thương rất nhiều. Nếu bạn là một người khéo léo với con cái, bạn phải thật giỏi trong việc xử lý vấn đề này. Hãy nói những điều tốt đẹp về nhau trước mặt con cái, không nên nói quá nhiều điều gây ra mâu thuẫn. Hãy để đứa trẻ cảm nhận được không khí của ngôi nhà ban đầu và cảm thấy rằng cha mẹ vẫn yêu thương mình như trước đây.
2. Để trẻ được qua lại với cả 2 bên
Ly hôn không có nghĩa là ngăn cản đối phương gặp con. Một số cha mẹ đã bị tổn thương sau cuộc hôn nhân của họ và chuyển sự tức giận sang con cái, ngăn cản không cho bên kia không được gặp con. Tuy nhiên bạn cần biết rằng, ngay cả khi bây giờ không chung sống cùng nhau, tình cảm trong dòng máu của con bạn vẫn tồn tại. Nếu có cơ hội, hãy để người kia thân thiết với trẻ hơn. Tình yêu thương của cha mẹ cần phải được cân bằng, dù thế nào đi chăng nữa, đừng gieo rắc vào tâm trí trẻ những điều không hay để giảm thiểu những nỗi bất bình trong lòng con bạn.
Hãy dùng tình yêu thương và sự đồng hành để tách các con ra khỏi cái bóng của ly hôn để các con được lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1