Hà Nội về đêm mùa này trời lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng không vì vậy mà đôi chân của người lao công bị mỏi mệt, vì bên cạnh chị còn xuất hiện người bạn đồng hành đặc biệt đó là cậu con trai 2 tuổi của mình.
Mỗi người sinh ra đều có số phận khác nhau, không ai được quyền chọn bố mẹ, chọn hoàn cảnh sống, nhưng cách sống và thái độ với cuộc đời như thế nào lại nằm ở chính bản thân mình. Với những ai kém may mắn phải sinh ra trong một gia đình khó khăn, áp lực trước cuộc sống đầy sóng gió này chắc hẳn sẽ nặng nhọc hơn nhiều, khi đè nặng lên vai là nỗi lo cơm áo gạo tiền, trước khi dám nghĩ đến những thứ cao sang khác.
Hôm nay, em vô tình xem được đoạn video trên Facebook quay lại cảnh một người mẹ nghèo đang quét rác trên đường phố Hà Nội giữa đêm khuya thanh vắng, phía sau là đứa con trai nhỏ 2 tuổi lò dò đi theo mẹ trên chiếc xe đạp nhỏ mà thấy vừa thương vừa thấy ấm áp quá các mẹ ạ.
Theo em được biết, người đăng tải clip chia sẻ lúc đó dù đã hơn 11h đêm, chị lao công vẫn miệt mài quét rác. Do hoàn cảnh khó khăn, không ai chăm sóc con trai nhỏ, chị đành phải đưa con theo mẹ quét rác hàng đêm khắp các con phố lớn nhỏ. Hà Nội đang vào mùa trở lạnh với những cơn gió cắt da cắt thịt, dù thương con, nhưng vì miếng cơm manh áo, người mẹ nghèo không còn cách nào khác.
Có lẽ do hiểu được hoàn cảnh của gia đình mình và thương mẹ, bé trai rất ngoan, hiểu chuyện, không hề quấy khóc, chỉ ngoan ngoãn theo sau lưng mẹ. Trong đêm tối, mẹ thì đẩy xe rác, bé trai đạp xe theo từng bước, từng bước. Mẹ dừng cũng dừng, mẹ đi cũng đi như hình với bóng bên cạnh chiếc xe rác đầy ắp, nặng nhọc nhưng bước chân của người phụ nữ bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn khi có một người bạn đồng hành đặc biệt: Đó là đứa con trai 2 tuổi.
Ảnh chụp màn hình
Thấy con trai ngoan ngoãn, người mẹ cũng yên tâm làm việc, hành trình phía trước còn dài nên chị tranh thủ làm cho xong việc để sớm được trở về nhà cùng con trai bé nhỏ. Dù chỉ vỏn vẹn 16 giây nhưng đoạn clip đã khiến không chỉ em mà còn rất nhiều cư dân mạng phải rơi nước mắt. Rất nhiều người đã để lại bình luận cảm động.
- “Nhìn cậu bé chắc bằng tuổi con mình ở nhà mà không cầm được nước mắt, mong hai mẹ con khỏe mạnh”.
- “Em muốn được giúp đỡ hai mẹ con chị lao công một chút. Ai có cách nào liên lạc không ạ”.
- "Thương hai mẹ con quá! mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai mẹ con chị lao công".
- "Nhìn em bé đạp xe thấy mẹ dừng cũng phanh bằng chân mắt dõi theo mẹ thật ấm áp. Cố lên chàng trai bé nhỏ, sau này thành công báo hiếu mẹ thật tốt nhé".


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1