Cuối cùng, người đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ.

Những tưởng chỉ có trong phim, nhưng câu chuyện bố mẹ cố tình đánh tráo con gái đầy bi kịch này lại hoàn toàn có thực. Khi được công bố, sự việc khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ và thương cảm cho số phận của 2 đứa trẻ bị tráo đổi.

Sự việc xảy ra vào năm 1978, tại một bệnh viện ở Florida, Mỹ. Kimberly Mays là con gái của ông bà Barbara và Robert May, trong khi đó, Arlena là tên bé gái con của ông bà Ernest và Regina Twigg. Tuy nhiên, sự thật là thân phận của 2 đứa trẻ đã bị tráo đổi ngay từ khi chúng vừa sinh ra. Điều này đã gây nên một bi kịch kéo dài suốt 30 năm cho tất cả những người liên quan.

10 năm sau khi sinh con gái, trong một lần tình cờ, ông bà Twigg bất ngờ phát hiện ra Arlena không có cùng nhóm m áu với mình. Trở về bệnh viện năm xưa nơi bà Twigg từng sinh con, cả hai ngỡ ngàng trước sự thật động trời. Con gái ruột của họ không phải là cô bé Arlena mà lại là đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ở cùng phòng tên là Kimberly, cô bé đang sinh sống cách gia đình họ không xa.

hình ảnh

Arlena bên mẹ nuôi, cô bé m ất sớm khi chưa tròn 10 tuổi - bà Regina. Ảnh: The Sun

Khi chưa kịp được hoán đổi lại đúng với thân phận và bố mẹ ruột của mình, cô bé Arlena đã trải qua một cuộc phẫu thuật tim thất bại và ra đi mãi mãi. Sự ra đi của cô bé chưa đầy 10 tuổi này đã khiến cô bé còn lại – Kimberly vô tình rơi vào một “cuộc chiến” giành con gữa 2 gia đình trong suốt nhiều năm sau đó.

Ông Robert Mays – bố nuôi của Kimberly lo sợ sẽ mất con gái nên tuyệt đối không cho thực hiện xét nghiệm ADN. Chỉ đến khi vợ chồng nhà Twigg hứa dù kết quả xét nghiệm có ra sao, họ cũng không tranh giành quyền nuôi con thì ông Robert mới đồng ý cho thực hiện. Kết quả không ngoài dự đoán, Kimberly mới chính xác là con ruột của ông bà Twigg. Nhưng khi sự thật được phơi bày, vợ chồng nhà Twigg lại nhanh chóng thay đổi ý định, họ quyết định đi kiện để giành lại quyền nuôi dưỡng con gái ruột của mình.

hình ảnh

Kimberly lúc 3 tuổi bên mẹ nuôi là bà Barbara. Ảnh: The Sun

Vào năm 1993, Kimberly lúc đó vừa tròn 14 tuổi đã đứng về phía bố mẹ nuôi, cắt đứt quan h ệ ruột thịt với bố mẹ ruột. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau đó, cô bé lại thay đổi suy nghĩ, quyết định dọn về ở cùng bố mẹ ruột. Thế nhưng mọi chuyện cũng chưa thể gọi là ổn thỏa vì chỉ vài năm sau, Kimberly đã bỏ nhà ra đi.

Chỉ mới là một cô bé ở tuổi vị thành niên, Kimberly thực sự đã trải qua một cú sốc lớn, sau này khi trả lời phỏng vấn về cuộc đời mình, cô ngậm ngùi chia sẻ: “Lúc đó tôi thật sự mất phương hướng. Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại, ước gì thời gian quay lại, tôi được sống trong một gia đình bình thường, biết rõ ràng nguồn gốc, bố mẹ ruột của mình là ai ngay từ đầu. Tôi bị khủng hoảng vì luôn có cảm giác mình còn không thể có được một gia đình đúng nghĩa”.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là những gì tệ hại nhất. Khi bước vào độ tuổi trung niên, Kimberly và ông bà Twigg lại phát hiện một sự thật còn ki nh khủng hơn rất nhiều. Ban đầu, họ cứ tưởng việc trao nhầm con năm xưa là do lỗi sơ xuất từ bệnh viện. Nhưng sự thật là ông bà Robert đã cố tình đánh tráo 2 đứa trẻ.

hình ảnhKimberly chia sẻ lại cuộc đời với nhiều bi kịch của mình. Ảnh: The Sun

Thì ra cô bé Arlena từ khi ở trong bụng mẹ đã bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh rất nặng, chào đời cũng chẳng sống khỏe mạnh được bao lâu. Không muốn có một đứa con ốm yếu, ngay khi Arlena sinh ra, ông bà Robert đã lên kế hoạch tráo con mình với bé gái cùng phòng cũng mới chào đời ngay lúc ấy. Họ nhẫn tâm đẩy đứa con ruột ốm yếu của mình cho người khác chăm sóc, và nhận về một đứa trẻ khỏe mạnh không phải má u mủ của gia đình.

Một y tá từng làm việc tại bệnh viện khoảng thời gian đó đã đứng ra làm chứng, bà xác nhận chính vợ chồng Robert đã dùng tiền để m ua chuộc bác sĩ, đánh tráo đứa trẻ trước khi nhà ông bà Twigg được nhìn thấy con gái ruột của mình. Mẹ ruột của Kimberly – bà Regina bức xúc chia sẻ khi biết được sự thật động trời này: “Họ đã đổi cho chúng tôi một đứa trẻ ốm yếu vì họ biết nó không thể sống được lâu”. Trong suốt 9 năm, cặp vợ chồng này đã nuôi dưỡng cô bé Arlena, dốc hết tâm sức, tiền bạc để chạy chữa cho cô bé vì cứ tưởng đó là con gái ruột của mình.

Bà Barbara, vợ ông ông Robert mất sớm sau khi sinh 3 năm, còn bản thân ông cũng qua đ ời vào năm 2012 nên các vụ kiện không thể tiếp tục. Sau tất cả, chỉ những người ở lại phải gánh chịu những bi kịch kéo dài của cuộc đời mình. Kimberly hiện đã là một phụ nữ trung niên với nhiều bất ổn tâm lý. Cô kết hôn từ sớm – năm 18 tuổi với ao ước sẽ có một gia đình thực thụ của riêng mình nhưng cuộc hôn nhân đó cũng nhanh chóng thất bại. Cô hiện là mẹ của 6 đứa trẻ và những đứa con của cô có tận 4 người bố khác nhau.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Kimberly cho biết mình hận cả bố mẹ nuôi lẫn bố mẹ ruột, dù bố mẹ ruột cũng chỉ là những nạn nhân của vụ việc nhưng cô vẫn không thể xây dựng mối quan hệ gần gũi với họ. Cô luôn cảm thấy mình không có được một gia đình thật sự nào và cuộc đời từ nhỏ đến lớn chỉ ngập chìm trong sự bất hạnh với quá nhiều sóng gió. Mẹ ruột của Kimberly – bà Regina chia sẻ suốt 10 năm qua, mình không được nói chuyện với con gái nhưng dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, bà vẫn hướng về con gái mình bằng tất cả tình yêu thương.

Nguồn: The Sun