Con nuôi cố CS Phi Nhung khóc nức nở khi tổ chức lễ phóng sanh sau 3 tháng mẹ qua đời. Nấc nghẹn, hát không nên lời. 

Tròn 3 tháng kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, gia đình đã tổ chức lễ phóng sanh - thả đèn hoa đăng trên sông Thu Bồn - Hội An hôm 16/12 để tưởng nhớ giọng ca 'Hai ơi đừng sang sông'. Góp mặt trong buổi lễ, các con nuôi của cố ca sĩ khiến nhiều người nức nở khi hát tặng cho mẹ quá cố những bài hát làm nên tên tuổi của cô, cũng như những bài hát mẹ con thường trình diễn trên sân khấu lúc sinh thời. 

hình ảnh

Con nuôi cố CS Phi Nhung khóc nức nở khi tổ chức lễ phóng sanh tưởng nhớ mẹ quá cố

Con gái của cố ca sĩ Phi Nhung không giấu được những giọt nước mắt, nghẹn giọng hát không nên lời khiến ai nấy đều không khỏi nghẹn ngào. 

hình ảnh

hình ảnh

Lễ phóng sanh tưởng niệm cố ca sĩ Phi Nhung được tổ chức ở Hội An 

Trước đó, ba con gái nuôi của cố ca sĩ làm hồ sơ thủ tục sang Mỹ với dự định biểu diễn 1 tiết mục tưởng nhớ giọng ca sinh năm 1970. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên 3 con gái không thể thực hiện điều này. 

hình ảnh

Cố ca sĩ Phi Nhung và ba con gái lúc sinh thời (Ảnh: FBNV)

Buổi lễ còn có sự tham dự của FC cố ca sĩ Phi Nhung. Mọi người mặc đồng phục  màu xanh hi vọng mà Phi Nhung yêu thích. Họ kết những vòng hoa to và trang trọng để dựng lên bàn thờ với khung ảnh của cố ca sĩ được in ra khá to.

hình ảnh

Di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung trong buổi lễ 

hình ảnh

Con nuôi cố CS Phi Nhung khóc nức nở khi nhớ về mẹ 

Mọi người đứng hai bên di ảnh và hát vang bài hát về cố ca sĩ. Những người yêu thương Phi Nhung khẳng định chỉ là tạm chia tay chứ không muốn nói từ vĩnh biệt vì trong tâm thức họ vẫn muốn gặp lại "chị hai" dù trong giấc mơ. Nhiều người vẫn chưa thể tin mọi chuyện là sự thật, đau đớn khi mất đi thần tượng và giọng hát mình yêu quý. Có lẽ đây sẽ là những kỉ niệm quý giá trong lòng những người yêu mến nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh Phi Nhung. 

Ảnh: Chụp màn hình