Nhìn thấy con trai nuôi cả của Phi Nhung cạo đầu báo hiếu khi mẹ ra đi khiến ai nấy cũng không khỏi nghẹn ngào. Sự hiếu thảo của Đức Hiếu chắc chắn sẽ khiến mẹ nuôi tự hào lắm.
Trong 23 người con nuôi của Phi Nhung, ngoài Hồ Văn Cường thì cậu con trai lớn nhất là Phạm Đức Hiếu cũng được khán giả chú ý. Mới đây, trong video của quản lý Diễm Phạm chia sẻ trên trang cá nhân, hình ảnh chàng thanh niên 19 tuổi cạo trọc đầu khiến mọi người không khỏi bất ngờ.
Theo đó, để bày tỏ lòng tiếc thương đối với mẹ nuôi Phi Nhung, Đức Hiếu đã xuống tóc và hành động này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợ từ cộng đồng mạng. Ai nấy cũng bồi hồi xúc động trước tấm lòng hiếu thảo của cậu con trai nuôi lớn nhất của cố ca sĩ đối với mẹ.
Con trai nuôi cả của Phi Nhung cạo đầu khi mẹ qua đời. (Ảnh: Cắt từ clip)
Tuy không phải là người sinh thành nhưng giọng ca Bông điên điển chính là người đã dưỡng dục Đức Hiếu, yêu thương cậu vô điều kiện như chính con ruột của mình. Vì vậy, để tỏ lòng thành kính với mẹ nuôi, con trai nuôi cả của Phi Nhung cạo đầu như cách để báo hiếu với mẹ.
Dân mạng nghẹn ngào để lại bình luận: "Phạm Đức Hiếu, đúng với cái tên mẹ đặt cho con, rất hiếu thảo". "Một người hiếu hạnh như con sẽ thành công sớm thôi". "Thương con, hy vọng con sẽ mạnh mẽ để thay mẹ chăm sóc đàn em thơ". "Hiếu tâm của con thật khiến nhiều người phải ngưỡng mộ"...
Hành động cạo đầu của con trai nuôi Phi Nhung được nhiều người khen ngợi.
Nói về hoàn cảnh của Đức Hiếu, cậu mồ côi cha từ sớm, mẹ ruột mắc bệnh tâm thần nên bị bỏ rơi ở bãi biển khi còn nhỏ và phải đi lang thang, ai cho gì ăn đó. May mắn trong một chuyến thiện nguyện, Phi Nhung đã gặp được Đức Hiếu và quyết định nhận cậu làm con nuôi, đưa về chăm sóc.
Lúc bé, Đức Hiếu sống và tu ở chùa. Đến khi lớn hơn, cậu được đi học và sống gần với Phi Nhung. Từng là người nhút nhát, ngại đám đông nhưng nhờ tình yêu thương của mẹ nuôi, cậu dần cởi mở, vui vẻ hơn.
Đức Hiếu bên di ảnh mẹ nuôi được đặt ở nhà hàng chay. (Ảnh: FBNV)
Khi Phi Nhung qua đời, Đức Hiếu không khỏi đau đớn. Trong lễ cúng 49 ngày của mẹ nuôi, cậu cũng đại diện 23 người con nuôi để phát biểu trước toàn thể khách đến viếng. Nhìn chàng thanh niên 19 tuổi quay mặt vào trong lau nước mắt khiến ai nấy cũng nghẹn ngào xót xa.
Hiện tại, ngoài việc học tập, thời gian rảnh Đức Hiếu thường phụ giúp mọi người tại quán chay của mẹ nuôi. Giờ đây, khi mất đi người yêu thương nhất, con nuôi Phi Nhung phải tập quen dần với cuộc sống tự lập, sống thật tốt để cố ca sĩ trên thiên đàng có thể tự hào.
Đức Hiếu ôm di ảnh mẹ nuôi trong ngày hoả táng. (Ảnh: MXH)
Chàng thanh niên 19 tuổi đại diện các con nuôi Phi Nhung phát biểu trong 49 ngày của mẹ nuôi. (Cắt từ clip)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1