Nghĩ thương con gái tôi, mới có 29 tuổi đầu nhưng lo toan đủ thứ. Từ lúc lấy chồng con bé như biến thành người khác, già hơn tuổi, mặt lúc nào cũng lo lắng không yên.

Trước đây nó học cao đẳng du lịch nhưng vào năm thứ 3 đã yêu đương rồi có bầu. Khi đó hai đứa đưa nhau về nhà xin cưới, tôi bực lắm nhưng không lẽ bắt con bỏ thai lại ác quá. Nó khóc lóc bảo:

“Bố mẹ cho bọn con cưới, giờ bảo lưu kết quả đợi sinh em bé xong rồi lại đi học tiếp”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc đó tôi nghĩ thôi đành phải theo như vậy chứ biết làm sao. Thế nhưng mọi thứ không được như mong muốn. Từ lúc cưới xong con bé phải nai lưng ra làm việc để kiếm tiền lo cho nhà chồng. Bên thông gia nghèo lắm đã vậy ông bà còn dính vào lô đề, bài bạc nên nợ rất nhiều.

Lúc đầu con bé giấu giếm tôi không biết đâu, nhưng thấy con bầu bí bảo về nhà chơi với mẹ vài hôm nó toàn kêu mệt không về. Vợ chồng tôi mua đồ bổ lên mới biết nó bụng mang dạ chửa nhưng vẫn phải bán trà đá, quay nước mía cả ngày giữa cái thời tiết 40 độ. Thương con quá tôi hỏi:

“Bầu bí sắp đẻ thì phải nghỉ ngơi chứ”.

Lúc đó nó mới khóc nức nở, kể cho tôi nghe là ngày nào chủ nợ cũng đến đòi tiền. Con rể rôi thì vẫn đang đi học cũng cố gắng ship hàng thêm buổi chiều nhưng tiền kiếm được không đủ để nuôi cả nhà mấy miệng ăn.

Thương con, lúc nó đẻ tôi cũng cho 20 triệu lo các khoản chi phí, thế nhưng nào có thấm tháp vào đâu. Mải kiếm tiền nuôi cả nhà chồng rồi con cái không ai chăm nên nó bỏ dở học hành luôn, chẳng tốt nghiệp được.

Mấy năm nay rồi, nhà thông gia vẫn thế chẳng khá khẩm gì hơn đã vậy ông bà còn lười nhác, không làm ăn chỉ sống phụ thuộc vào con cái. Thành ra vợ chồng con gái tôi phải nai lưng trả nợ nuôi 6 miệng ăn tính cả 2 đứa em chồng nữa. Cứ gần đến Tết là nó lại lếch thếch về nhà hỏi:

“Mẹ có tiền không cho con vay chục triệu, ra Tết con trả”.

Tôi thương quá lại phải đi rút tiền tiết kiệm đưa cho con. Biết nó khó khăn, năm nào tôi cũng mua thêm thịt thà, gà qué, giò chả, bánh kẹo các kiểu, làm túi to túi bé để nó xách về bên thông gia đón Tết, đến là khổ.

Biết làm như thế càng khiến thông gia ỷ lại vào con dâu, nhưng nếu tôi không giúp con thì nó càng khổ. Cuối năm rồi nó biết chạy vạy đâu ra tiền mà lo được cái Tết tươm tất cho nhà chồng chứ. Những thứ đó không phải tôi biếu thông gia để họ ngồi không ăn cho đã mồm miệng mà là giúp con gái mình đỡ vất vả hơn. Khổ thân con bé mới có 29 tuổi đầu mà giờ trông nó già có khác gì 40 đâu, càng nghĩ càng thấy xót ruột.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet