Tôi không ngờ đứa con gái mình cứ tưởng ngoan ngoãn bấy lâu nay lại làm ra chuyện xấu hổ này. Giờ thì đẹp mặt rồi, tôi chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai nữa.
Tôi với chồng cũ có chung một đứa con gái, nó lên 10 tuổi thì chúng tôi ly hôn. Con bé càng lớn càng xinh, biết thương mẹ, lúc nào cũng thủ thỉ bảo:
“Sau này lớn con sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi cho mẹ”.
Tôi nói với nó:
“Cứ lo học hành đi con ạ, sau này kiếm cái nghề cho đỡ khổ. Mà đừng có yêu đương sớm đấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy nhưng cách đây 2 năm tôi tái hôn với chồng bây giờ, con gái bắt đầu thay đổi tâm tính, nó ít nói hơn, đi học về là lên phòng đóng cửa ở một mình. Tôi nghĩ con gái giận mẹ đưa bố dượng về đây sống nên phản ứng như thế.
Tôi với chồng mới đều trên 40 rồi, ai cũng có con riêng nên không nghĩ đến chuyện đẻ thêm nữa. Chỉ về sống với nhau cho có bạn thôi. Anh ấy cũng hiền lành, chất phác, đối xử tốt với con gái tôi. Thế nhưng con bé không chịu mở lòng, nhìn thấy dượng là lảng tránh.
Thế rồi hôm đó đến bữa ăn, con bé vừa thấy tôi bê bát thịt kho tàu ra nó liền chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Tôi hỏi làm sao không nó chỉ bảo mệt rồi lên phòng nằm. Mấy hôm để ý thấy con gái xanh xao, mặt mũi hốc hác, mệt mỏi. Chồng tôi cũng tham gia:
“Hay em đưa con đi khám xem thế nào”.
Nhưng nó nằm lì trong phòng, đắp kín chăn không dậy. Tôi gọi mãi con bé mới thút thít khóc:
“Con bị chậm kinh mẹ ạ”.
Lúc đầu tôi chưa hiểu, gặng hỏi nó mới dám nói thật là đang có bầu. Nghe xong tôi bủn rủn cả chân tay, con bé mới đang học lớp 12 mà yêu đương thế nào để có thai được. Điên lắm nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi:
“Thế mày yêu đương với đứa nào, nhà ở đâu?”
Nó cứ thút thít khóc không dám nói. Đến khi tôi gặng hỏi con bé lí nhí bảo người yêu là bạn cùng trường nhưng mới học lớp 11. Tôi tái cả mặt, run người khi biết thằng người yêu nó mới 17 tuổi.
Vợ chồng tôi phải muối mặt đến tận nhà để nói chuyện với bố mẹ nó nhưng họ không tiếp, còn nói thẳng vào mặt tôi:
“Con gái bà thế nào thì mới để có chửa chứ. Con trai tôi còn trẻ người non dạ, nếu cái thai đúng của nó thì cũng là bị dụ dỗ thôi”.
“Ông bà nói buồn cười nhỉ, hai đứa nó yêu đương giờ xảy ra chuyện rồi thì phải cùng nhau giải quyết chứ. Đằng nào cũng là máu mủ mà nỡ phủi tay thế à”.
Bà ấy lấy 1 triệu ra ném vào mặt tôi:
“Tiền đấy, đưa con gái đi mà giải quyết. Con trai tôi còn phải học hành lo cho tương lai của nó, từ giờ cắt đứt không có qua lại gì nữa”.
Tôi uất nghẹn nhưng chẳng thể làm gì được họ. Bố mẹ thì máu lạnh còn thằng nhãi ranh kia mặt cứ nhơn nhơn như không.
Từ lúc đi siêu âm về biết cái thai là trai được 4 tháng rồi, con gái tôi cứ nằm trong phòng khóc lóc nẫu cả ruột. Bảo thế nào nó cũng không chịu bỏ, bụng thì càng ngày càng to lên. Nghĩ mà buồn lắm mọi người ạ, đúng là con dại cái mang, giờ thì tôi chỉ có nước đeo mo vào mặt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

