Tôi biết mình làm như vậy là có lỗi với cháu ngoại, dù khổ tâm lắm nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa 1 trai, 1 gái. Thằng lớn thì hiền lành, học giỏi, từ bé đã ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ nhưng đứa con gái út thì ngang bướng khó bảo lắm. Con bé học cũng được mà lười, mải chơi chỉ  đàn đúm với bạn là nhanh.

Vợ chồng tôi cũng bận bịu công việc kiếm tiền sinh nhai nên không có nhiều thời gian để ý con cái. Tự nhiên mấy tháng trước thấy con gái xanh xao hẳn, ngày nào nó cũng kêu mệt mỏi, ốm yếu. Tôi bảo đưa đi viện khám thì nó nhất định không đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhìn con cứ rũ ra, vợ chồng tôi cũng đâm lo nên bắt ép nó đi khám bằng được. Lúc này con bé mới thút thít khóc khai trót có bầu với bạn trai. Tôi hoảng quá, vội đưa con gái đi siêu âm thì bầu được 6 tháng rồi là 1 bé trai.

Thời gian đó tôi gần như phát điên lên vì con, mắng mỏ, đay nghiến đủ kiểu nhưng nó vẫn trơ trơ ra. Lúc ghén lại cứ tưởng con ốm vặt thôi nên tôi chẳng phát hiện ra. Lúc biết thì bầu to rồi có bỏ cũng tội lắm. Thằng người yêu trẻ ranh, hai đứa vắt mũi chưa sạch lấy nhau về biết sống thế nào.

Tôi cũng có đến nói chuyện với bố mẹ thằng đó nhưng ông bà ấy dửng dưng chẳng quan tâm gì con cái. Tìm hiểu gia cảnh nhà đó thì tôi choáng vì biết bố mẹ cậu ta đều lô đề cờ bạc, nhà cũng bán cả rồi giờ đang đi ở thuê thôi. Hai đứa con thì một thằng lớn đi tù, thằng thứ 2 làm con gái tôi có chửa nhưng cứ nhơn nhơn ra mà cũng mất hút chẳng thấy mặt mũi đâu nữa.

Nghĩ đến tương lai của con gái nếu có được họ chấp nhận tôi cũng hãi, về đó xác định cuộc đời đi vào địa ngục chứ còn gì. Tôi chẳng hiểu sao con mình lại ngu dại đến mức đâm đầu vào đấy. Giận con nhưng tôi đành cho nó nghỉ học 1 năm để chờ sinh con.

Hôm trước nghe chị gái tôi bảo có một gia đình hiếm muộn muốn xin con nuôi. Chị ấy khuyên:

“Nếu con bé Hiền không nuôi được thì dì cho cháu đi, nhà trên này người ta cũng tử tế lắm, không giàu nhưng quý người”.

Tôi đang suy nghĩ quá mọi người ạ. Giờ vợ chồng tôi cũng chỉ đi làm thuê làm mướn nuôi thêm cháu cũng vất vả lắm. Con gái đẻ được gần tháng rồi nhưng nó chẳng mặn mà gì với con. Tôi hỏi ý kiến thì nó bảo:

“Tùy mẹ muốn làm thế nào thì làm”.

Con dại cái mang, giờ tôi phải đi giải quyết hậu quả. Là một người mẹ, hơn ai hết tôi cũng muốn con mình được học hành tử tế để sau này tương lai tốt hơn. Liệu tôi cho cháu đi làm con nuôi của người ta như vậy có bạc ác quá không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet