Mẹ qua đời khi bé Lavie mới 7 tuổi, bố thì ở xa vì dị.ch nên chưa về được. Rất nhiều người theo dõi hành trình lớn lên của con gái Mai Phương khi không có bố mẹ bên cạnh.
Trong đám tiễn diễn viên Mai Phương cách đây hơn một năm, nhiều người không khỏi xót xa trước câu hỏi của con gái cô. Lúc đó bé Lavie mới 7 tuổi, chưa hiểu hết chuyện. Khi nghe ông ngoại nói: “Mẹ lên thiên đàng rồi”. Lavie ngây thơ hỏi lại: “Mẹ lên thiên đàng mấy ngày? Khi nào mẹ về”. Sau khi mẹ mất, cuộc sống của con gái Mai Phương vẫn đang được nhiều người dõi theo.
Lavie là con gái của diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Cô bé có tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như, sinh năm 2013. Năm nay bé đã được 9 tuổi, hiện đang theo học tại một trường quốc tế. Tháng 3/2020, diễn viên Mai Phương trút hơi thở cuối. Bé Lavie được 2 bảo mẫu chăm sóc, chờ ngày bố đón qua Mỹ đoàn tụ. Trước khi Mai Phương mất, một trường quốc tế đã trao tặng cho Lavie học bổng 100% học phí cho đến khi hết lớp 12, nhằm chia sẻ với hoàn cảnh của cô, lúc đó Mai Phương vẫn đang điều trị bệnh. Có một câu chuyện cảm động từng được diễn viên Ốc Thanh Vân chia sẻ là trong ngày đến trường làm hồ sơ nhập học của con, thay vì ghi tên bé thì Mai Phương lại ghi tên … mình. Có lẽ vì giai đoạn đó ra vào bệnh viện quá nhiều lần nên theo quán tính, mẹ cứ tưởng hồ sơ nhập viện chứ không phải nhập học. Dẫu sau nữ diễn viên trước khi nhắm mắt cũng đã hoàn toàn yên tâm về chuyện học hành của bé Lavie con gái Mai Phương.
Lavie làm clip hưởng ứng một hoạt động của trường
Mới đây, mạng xã hội còn được dịp trầm trồ hơn nữa khi bé Lavie đã làm mẫu nhí cho một thương hiệu thời trang của người quen. Cô bé sở hữu đôi chân dài vượt trội hơn hẳn các bạn bè đồng trang lứa. Đặc biệt, ánh mắt và nụ cười của cô bé trông như bản sao của mẹ ruột. Lần đầu làm mẫu, bé Lavie được dịp thể hiện sự đáng yêu, tự tin và trưởng thành của mình. Điều mà các khán giả tinh ý có thể nhận ra là cô bé không còn vẻ bẽn lẽn như trước đây nữa, có lẽ khi mẹ không còn ở bên cạnh, bé đã học cách mạnh mẽ, tự tin hơn để mẹ và mọi người có thể tự hào về mình
Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Mai Phương, cũng là sinh nhật năm thứ hai khi không còn trên đời nữa. Những người chăm sóc con gái Mai Phương cho biết bé rất ngoan và hiểu chuyện. Sự sâu sắc và tình cảm của Lavie thể hiện ở nhiều khía cạnh khác như vào dịp sinh nhật Mai Phương năm ngoái, Lavie cùng bảo mẫu đã đi mua bánh kem và viết kèm theo dòng chữ “Cả nhà nhớ mẹ”. Dù cuộc sống có nhiều xáo trộn khi không có bố mẹ ở bên, nhưng Lavie vẫn ngoan ngoãn, nỗ lực hết mình. Điều này có lẽ cũng sẽ là sự an ủi rất lớn cho những người yêu quý Mai Phương. Lavie sẽ có một cuộc sống tươi đẹp như chính tên của cô bé.

