Linh cảm người mẹ là điều thiêng liêng. Trong ngày cuối tuần, tin diễn viên Mai Phương qua đời khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Nhất là khi cô ra đi trong khi con mình còn quá thơ dại. Những ngày cuối đời, có lẽ linh cảm người mẹ sắp ra đi đã thôi thúc cô ở bên con nhiều hơn.

Có 2 cái chết khiến người ta phải đau xót: 1 là đầu bạc tiễn đầu xanh, 2 là cha mẹ mất đi khi con còn quá nhỏ. Dù không ngừng chiến đấu với căn bệnh ung thư cũng như luôn tỏ ra lạc quan yêu đời thì có lẽ linh cảm người mẹ sắp ra đi cũng giúp Mai Phương nhận thức được những gì cần làm, đó là dành cho con gái những kỉ niệm đẹp bên mẹ.

Sao Việt bàng hoàng khi Mai Phương qua đời: Hồng Vân đau đớn, Ốc Thanh Vân không thở được

Chỉ vài giờ sau khi nữ diễn viên qua đời tại nhà riêng, bạn thân của Mai Phương cho biết, từ vài tuần trước, cô đã dặn dò người thân rất kĩ về chuyện hậu sự nếu không thể qua khỏi. Và có lẽ tương lai của cô con gái duy nhất cũng được mẹ bé gửi gắm, chu toàn trước khi ra đi mãi mãi.

hình ảnh

Câu chuyện Mai Phương một mình vất vả nuôi con gái Lavie trước khi phát hiện mắc ung thư phổi tháng 8/2018 đã khiến nhiều người cảm động bởi tình yêu thiêng liêng của người mẹ dành cho con, từ khi con chỉ là một giọt máu trong bụng. 7 năm làm mẹ đơn thân, Mai Phương miệt mài ca hát, đóng phim, làm MC, kinh doanh online... với mong muốn lo cho con cuộc sống đầy đủ. Trong bộ phim cuối cùng, dù đang trị bệnh nhưng cô vẫn tự chạy xe đi về gần 50 cây số.

hình ảnh

Điều nữ diễn viên lo lắng nhất là con gái còn quá nhỏ

Khi phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bệnh đã di căn vào xương, điều duy nhất mà nữ diễn viên lo lắng là ai sẽ thay mình chăm sóc bé Lavie. Suốt thời gian trị bệnh, cô không cho người nhà dẫn con vào thăm vì không muốn con gái thấy mẹ đau đớn vì bệnh tật. Cô từng tâm sự, từ khi điều trị bệnh, mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cô là dành nhiều thời gian bên con, có lẽ linh cảm người mẹ sắp ra đi khiến nữ diễn viên mong muốn cho con nhiều kỷ niệm đẹp về mẹ: “Với tôi, mỗi ngày được ở bên con đều rất an nhiên”.

hình ảnh

Suốt thời gian trị bệnh, Mai Phương vẫn giữ tinh thần lạc quan vì con

Khi sức khỏe tạm ổn định, Mai Phương dẫn con gái đi chơi nhiều nơi trong và ngoài nước. Có lẽ cô sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chuyến đi cuối cùng với con gái là cuối năm 2019, hai mẹ con đã có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Chia sẻ cuối cùng của nữ diễn viên trên trang cá nhân cũng là bức tranh có hình trái tim, biểu tượng của tình yêu mà con gái vẽ tặng mẹ. Nữ diễn viên xúc động viết: "Con gái tôi vẽ đó. Thương lắm".

hình ảnh

Tin tức về việc trị bệnh của Mai Phương thưa thớt dần trong những tin tức về dịch bệnh. Ai cũng nghĩ rằng có lẽ mẹ con cô đang ở nhà tránh dịch, có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Cho đến khi thông tin nữ diễn viên qua đời được đăng tải, ai cũng xót xa. Theo tiết lộ của người thân, trước khi mất, Mai Phương phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Nữ diễn viên kháng thuốc, đau đớn nhưng gắng gượng để sống vì cô con gái nhỏ. Và không thắng nổi bánh xe số phận. Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người tiếc thương, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn chịu bất cứ sự đau đớn nào nữa.

hình ảnh

Chuyến du lịch cuối cùng với con

Có lẽ Mai Phương đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình bằng linh cảm của người mẹ sắp rời xa con. Và tương lai, hành trình phía trước của bé Lavie đã được cô gửi gắm cho người thân, bạn bè. Thật trớ trêu khi tên ở nhà của bé có nghĩa là “cuộc sống”, và đó cũng là điều mà Mai Phương yêu quý, khát khao nhất trước khi qua đời.

Bài và ảnh tổng hợp từ MXH