Bé Lavie - con gái của Mai Phương mới 7 tuổi đã hỏi han người thân là bao giờ mẹ về trong tang lễ của nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh.
Cô con gái bé nhỏ cứ nghĩ mẹ đã lên thiên đường. Tất cả những người có mặt tại tang lễ còn xót xa hơn khi con gái Mai Phương hỏi bao giờ mẹ về
'Mỗi ngày được ở bên con đều rất an nhiên', xót lòng Mai Phương đi chỉ đau đáu con gái nhỏ ở lại
Bé Lavie, con gái của nữ diễn viên Mai Phương được ông ngoại đưa tới tang lễ của mẹ, hình ảnh cô bé ngơ ngác, chưa biết đã mất mẹ mãi mãi khiến nhiều người không thể kìm lòng, xúc động. Tang lễ của diễn viên Mai Phương diễn ra tại nhà tang lễ một bệnh viện ở quận 5, TP.HCM hôm 29/3. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lễ tang của cố diễn viên không tập trung ồn ào, tối đa chỉ 10 người viếng thăm/lần, đồng thời miễn nhận nhang đèn, vái lạy.
Tang lễ nữ diễn viên được tổ chức riêng tư, hạn chế người tụ tập
Trước khi qua đời sau 2 năm chống chọi với bệnh ung thư, điều ước cuối cùng dành cho con gái của cố diễn viên Mai Phương từng được cô chia sẻ rằng: "Tôi không ước Lavie sẽ trở thành 1 người đẹp, thành công hay giàu có chỉ mong Lavie sau này sẽ luôn luôn bình an và nhận được nhiều sự yêu thương".
Cũng trong chiều 29/3, con gái Mai Phương đã được người thân đưa đến lễ tang để viếng mẹ. Hình ảnh bé Lavie buồn bã bước vào đám tang và được người thân nữ diễn viên bồng lên để nhìn thi hài mẹ khiến không ít dân mạng xúc động.
Bé Lavie năm nay đã tròn 7 tuổi, chưa biết mẹ qua đời. Khi nghe ông ngoại nói: "Mẹ lên thiên đàng rồi". Lavie ngây thơ hỏi lại: "Mẹ lên thiên đàng mấy ngày? Khi nào mẹ về?". Những ai có mặt nghe câu hỏi con gái Mai Phương hỏi khi nào mẹ mới về đã lặng người vì quá xót xa.
Bé Lavie là con gái của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy nhưng cả hai chia tay khi nữ diễn viên mang thai. Bé Lavie được mẹ nuôi lớn và là động lực của nữ diễn viên mỗi khi làm việc vất vả. 7 năm làm mẹ đơn thân, con gái nhỏ chính là động lực để nữ diễn viên vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật. Khi còn sống, Mai Phương từng chia sẻ: “Nhắc tới Lavie, Phương nghĩ ngay đến hình ảnh một cô công chúa nhưng phải cưỡi ngựa. Bởi vì nhìn vào Lavie rất dễ thương, ngây thơ nhưng sức nghịch phá thì kinh khủng vô cùng. Có thể nói gấp đôi 1 bé trai bình thường. Chỉ mong Lavie lớn lên không phải là một cô công chúa mà là một cô bé biết tự ý thức về bản thân mình và quan trọng nhất là Lavie luôn có được những niềm vui và có được tình yêu thương đầy đủ nhất".
Có lẽ Mai Phương đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình từ rất lâu, và có lẽ cô cũng đã chia sẻ điều này với con gái, theo cách của một người mẹ yêu con hơn máu thịt của mình. Trong tâm trí của bé Lavie, cái chết chỉ là đi đến một nơi tốt đẹp, không còn đớn đau. Và để trả lời cho câu hỏi con gái Mai Phương hỏi mẹ khi nào về, nhiều khán giả yêu mến Mai Phương đã vỗ về cô bé: “Bé Lavie ơi, mẹ luôn ở bên con”.
Bài và ảnh tổng hợp tự MXH

