Tôi có 3 đứa con thì hai đứa lập gia đình ở ngay quanh đây. Còn con gái út số nó khổ, đi lấy chồng xa tít mù tắp, mấy năm mới được về nhà một lần.
Hồi trước nó cũng đi học cao đẳng mầm non, người yêu đầu thì ở ngay gần đây thế nhưng cậu ta lại bỏ đi lấy vợ khác. Từ đó con bé chán nản rồi vào trong Nam làm ăn theo bạn bè. Tôi cũng dặn:
“Đi hai ba năm rồi về ngoài này chứ ở luôn trong đó xa xôi mẹ vào thăm sao được”.
Thế mà vào làm được hơn năm đùng cái nó đòi lấy chồng. Trong khi đó từ thành phố về quê con rể tôi tận 200 cây số nữa. Nghĩ đến quãng đường quá xa xôi tôi khuyên con nghĩ thật kỹ. Nhưng nó bảo:
“Mẹ đừng cản nữa, con quyết định rồi. Với lại nhà anh ấy cũng có điều kiện, nhớ nhà thì mua vé máy bay ào cái là về tới thôi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khuyên con không được tôi đành để nó lấy chồng xa. Hôm tổ chức hôn lễ nhà trai cũng cử người ra ngoài này đại diện rước dâu. Nhưng thông gia ở xa quá, hai nhà chỉ có thể trao đổi qua điện thoại. Tôi bị bệnh tim nên hôm đưa dâu chỉ có ông nhà vào trong đó thôi.
Về tôi hỏi gia cảnh nhà thông gia thế nào thì ông ấy bảo:
“Trông cũng khá lắm, bà không phải lo đâu”.
Con gái cưới xong về quê chồng ở hẳn chứ không làm trên thành phố nữa. Lúc nó sinh tôi cũng không vào chăm được chỉ gửi cho con chục triệu mua sữa. Thỉnh thoảng con bé gọi video về một lần, lúc nào cũng bảo nhớ nhà. Tôi nói:
“Nhớ thì xin phép ông bà thông gia trong đó đưa cháu về ngoài này một thời gian”.
Nhưng con gái bảo bố mẹ chồng giữ cháu không muốn cho đi xa nên 2 cái Tết trước cũng không được về. Năm nay djch quá, con gái kêu thất nghiệp không có việc gì làm. Vừa hết giãn cách trong đó nó bế con bắt tàu về ngoài này luôn. Ông nhà tôi thuê xe từ đây xuống thành phố đón hai mẹ con.
Bẵng đi từng đó thời gian không gặp mà trông nó thay đổi nhiều quá, gầy gò, ốm yếu đen đúa. Nhìn con gái già đi hơn chục tuổi tôi phần nào hiểu con bé đi lấy chồng chẳng sung sướng, hạnh phúc gì.
Cháu ngoại về ngoài này tôi mừng lắm, tẩm bổ cho ăn uống có 1 tuần mà trông có da có thịt hẳn. Mãi hôm qua tôi vào phòng nằm chung với 2 mẹ con thủ thỉ hỏi:
“Ở trong đấy cực lắm à con?”
Gặng mãi nó mới kể nhà ông bà thông gia trước có điều kiện nhưng ham mê đỏ đen, sang tận nước ngoài đánh bạc rồi nợ nần ngập ngụa. Thằng chồng cũng đi theo chân bố mẹ,chẳng tu chí làm ăn lại hay đánh vợ nữa. Nhìn vết sẹo vẫn hằn trên trán con gái mà xót. Nó cứ ôm tôi khóc:
“Mẹ ơi, con ở nhà với mẹ thôi, không về đó nữa đâu”.
“Được rồi, đừng vào đó nữa, ở nhà với mẹ!”
Nghĩ đến thông gia mà tôi bực, con gái người ta lặn lội từ ngoài này vào đó làm dâu, không thương thì thôi đằng này giữ khư khư đấy để có người hầu hạ. Tôi điện cho thằng rể mắng một trận nhưng nó còn nhơn nhơn không thèm đáp lời. Lần này nhất là con gái không chồng tôi cũng bắt bỏ ở nhà với bố mẹ. Chứ để hai mẹ con nó vào trong đó, tôi mất con gái lúc nào không biết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1