Trong nhà chỉ có 2 mẹ con, và người mẹ đã quay sang động viên con gái “Chỉ có mẹ và con dựa vào nhau thôi con gái ơi, cố gắng nhé”

Thông thường những ca sinh rớt, sinh giữa đường thì sản phụ còn có những người xung quanh giúp đỡ như anh tài xế, chồng, người đi đường. Thử mà tưởng tượng trong lúc giãn cách mà đau đẻ đột ngột thì sẽ như thế nào, đó là tình cảnh của người mẹ được con gái 9 tuổi đỡ đẻ tại nhà mới đây.

Một cô bé chín tuổi đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời của bằng cách hỗ trợ mẹ sinh thường thành công em gái. Thậm chí cô bé đã giơ tay đón lấy em bé sơ sinh khi em gái chào đời. Tên của cô nhóc can đảm là Aa'Kayla Gunn, đến từ Missouri, Hoa Kỳ.

Được biết ngày dự sinh của chị Angelica, mẹ cô bé là giữa tháng 7. Đột nhiên người mẹ 30 tuổi bắt đầu có những cơn co thắt dữ dội hơn một tuần trước ngày dự sinh. Trong nhà lúc này chỉ có 2 mẹ con, chồng chị Angelica là anh Caleb Gunn, 29 tuổi, đang bị kẹt xe khi nghe tin vợ chuyển dạ.

hình ảnh

Bé gái Aubree trong vòng tay chị gái 9 tuổi, người đầu tiên đỡ lấy em khi chào đời

Nhận thấy tình hình không ổn, cô bé 9 tuổi đã gọi cho các dịch vụ khẩn cấp và người thân trong gia đình. Nhưng đầu em bé đã lấp ló và có vẻ như cô em nhất định đòi ra ngoài cho bằng được. Trong nhà chỉ có 2 mẹ con, và người mẹ đã quay sang động viên con gái “Chỉ có mẹ và con dựa vào nhau thôi con gái ơi, cố gắng nhé”

Vốn dĩ chị Angelica là một y tá nên cũng có thể trợ giúp con gái đỡ sinh cho mình phần nào. Loa điện thoại được bật lên, một bác sĩ vừa nói chuyện vừa hướng dẫn bé gái 9 tuổi đỡ đẻ cho mẹ. Trên một chiếc điện thoại khác là bác gái của Aa'Kayla Gunn đang vừa động viên em, vừa khuyến khích cháu gái. Khung cảnh không khác gì đẻ online các mẹ ạ. Thề là em mà ở trong hoàn cảnh ấy chắc bấn loạn lên mất. Nhiều khi mẹ 2,3 con nghĩ tới cảnh vỡ ối, rồi sản dịch, rồi em bé ra ngoài còn muốn ngất, huống gì đứa bé mới có 9 tuổi. Nói thật em mà vào hoàn cảnh ấy chắc em chỉ biết khóc thôi quá.

hình ảnh

Thông thường mang thai lần sau thì sẽ sinh con sớm hơn dự sinh nhều ngày (Ảnh minh họa, Nguồn CBS)

Trở lại câu chuyện bé gái đỡ đẻ cho mẹ, nhờ sự hướng dẫn của bác sĩ trên điện thoại, Aa'Kayla Gunn đã bình tĩnh làm theo lời bác sĩ. Đồng thời người mẹ dù đang chuyển dạ và vô cùng lo lắng nhưng đã liên tục nhắc nhở con.

Chị nhớ lại: "Lúc đầu, con bé sợ lắm nhưng tôi đã động viên con gái vượt qua nỗi sợ ấy. Tội nghiệp con gái tôi, chỉ có 2 mẹ con ở nhà và tôi phải dựa vào sức mạnh phi thường của nó. Cuối cùng con bé đã làm rất tốt. Tôi tự hào về cô bé”

Chỉ sau 3 lần rặn, em bé sơ sinh đã bị đẩy ra ngoài và được cô chị tóm lấy. 10 phút sau, ông bố mới có mặt ở nhà, thở phào nhẹ nhõm và đưa 2 mẹ con vào viện. Em bé mới chào đời là 1 bé gái, được đặt tên Aubree Rose.

hình ảnh

2 mẹ con bé Aa'Kayla

Thật khó tưởng tượng nổi trải nghiệm của bé gái 9 tuổi tự đỡ đẻ cho mẹ ngay tại nhà. Cô bé cho biết đến bây giờ mình vẫn còn rất hồi hộp, nhưng vượt trên tất cả là cảm giác tự hào và hạnh phúc. Với những gì em chứng kiến, nhiều người sợ rằng Aa'Kayla sẽ bị sốc và thậm chí sau này không dám có con. Nhưng cô bé nói rằng mọi sợ hãi, lo lắng trong thời điểm đó đều không bằng nỗi lo mẹ và em bị làm sao. Bởi cô bé vô cùng thân thiết với mẹ nên khi được động viện, Aa'Kayla sẵn sàng làm mọi thứ tốt nhất cho mẹ mình, trong thời điểm đó.