Người mẹ chồng một tay vịn vào cầu thang, tay kia không ngừng lau nước mắt vì đã đánh mất người con dâu quá tốt cùng ba đứa cháu nội đáng yêu, khung cảnh thực sự rất đau lòng.

Có lập gia đình rồi mới hiểu tấm lòng cha mẹ, bên cạnh việc âm thầm hy sinh lo lắng cho con cháu, cha mẹ còn là người vun vén cho hạnh phúc gia đình của con cái. Chỉ cần nghe thấy hai vợ chồng có chút lời qua tiếng lại là cha mẹ đã tìm cách giảng hòa. Vậy nên khi nghe thấy chuyện con cái đòi ly hôn thì người đau khổ nhất vẫn là các bậc làm cha, làm mẹ. Như đoạn video ghi lại cảnh mẹ chồng đứng đợi 3 tiếng ngoài cửa để được gặp con dâu và cháu nội sau cuộc hôn nhân 7 năm của con trai đổ vỡ đã khiến đã khiến nhiều người phải xót xa và đau lòng.

Theo như đoạn video ghi lại thì lúc này một người phụ nữ cùng ba đứa con cùng bước ra khỏi thang máy.

Khi thang máy mở ra, một bà cụ khoảng chừng 60 tuổi có mái tóc bạc, nước da ngăm đen, khuôn mặt hằn lên dấu chân chim, đang ngồi ở lối lên cầu thang.

Khi ba đứa trẻ nhìn thấy bà cụ, tất cả đều xúm lại, vây quanh bà, sau đó đứa con út chạy đến và ôm chầm lấy bà của mình một cách trìu mến. Cả ba đứa trẻ cùng lúc hét lên một cách trìu mến “Bà ơi, bà ơi”. Thì ra đây là mẹ chồng của người phụ nữ này, cũng là bà nội của cả ba đứa trẻ.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Sau đó bà nội cũng nở nụ cười thật tươi, khóe mắt rưng rưng, niềm vui sướng không thể nói thành lời. Có thể thấy, mối quan hệ giữa các bé và bà nội rất tốt.

Lúc này, người con dâu hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây?"

“Mẹ đã muốn gặp các con từ lâu rồi, khó lắm mới có thể đến đây một lần”. Người mẹ chồng cho biết.

"Sao mẹ không gọi cho con biết?”, cô con dâu hỏi.

Sau đó, người mẹ chồng lấy ra một xấp tiền rồi đưa cho con dâu, ngậm ngùi nói: “Đây là tiền tiết kiệm của cha mẹ, con giữ lấy nuôi ba đứa nhỏ”.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Cô con dâu khi thấy mẹ chồng dúi tiền vào tay thì lập tức từ chối: "Mẹ ơi, con không lấy đâu, mẹ giữ đi!"

Nhưng mẹ chồng cứ thế nhét vào tay người phụ nữ: "Con cầm đi"

Cuối cùng, cô con dâu đành phải nhận số tiền mà mẹ chồng đưa. Lúc này, ba đứa trẻ lại tiến tới kéo bà nội, nói người vào nhà bà ngồi.

Tuy nhiên bà ngậm ngùi quay mặt đi thật nhanh vì không kiềm được xúc động: “Ba đứa ngoan, hôm sau bà nội sẽ tới gặp các con”.

Nói xong, người bà đi về phía cầu thang, có lẽ vì đã lớn tuổi nên khi bước xuống, động tác rất chậm chạp. Một tay vịn vào cầu thang, tay kia không ngừng lau nước mắt vì đã đánh mất người con dâu quá tốt cùng ba đứa cháu nội đáng yêu, khung cảnh thực sự rất đau lòng.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Thì ra người mẹ chồng và con dâu đã có thời gian chung sống dưới mái nhà được 7 năm, bà luôn coi cô như con gái, nhưng tiếc là duyên phận giữa con trai và con dâu đã hết, vì vậy bà chỉ có thể nhìn cô ấy ra đi.

Đau lòng nhất trong cuộc hôn nhân này, con trai bà là người có lỗi trước, nhưng dù có khuyên ngăn thế nào, bà cũng đành bất lực.

Cư dân mạng khi xem đoạn video này không khỏi xót xa, đặc biệt cảnh người mẹ chồng quay mặt đi khiến nhiều người vô cùng xúc động:

- Cả ba đứa trẻ đều theo mẹ, chứng tỏ con trai của bà lão là người có lỗi. Nhìn cách người mẹ chồng đưa tiền có vẻ hơi áy náy, dù gì bà ấy cũng muốn bù đắp phần nào cho con dâu và cháu của mình.

- Thương cho cha mẹ cả đời vì con cháu nhưng cuối cùng cũng không được như ý nguyện, hôn nhân cũng là một kiểu duyên phận, khi hết duyên rồi có muốn níu kéo cũng không được.

- Tiếc cho cả mẹ chồng, con dâu và ba đứa cháu, giá như người con trai sáng suốt hơn một chút thì có lẽ sẽ không đau đớn đến  mức này.