Khi thấy mẹ và bà nội to tiếng, bé trai dù còn rất nhỏ nhưng đã tìm cách can ngăn.

Người ta hay nói, mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ khó khi nào có thể hòa hợp. Em thì chứng kiến mấy cái mâu thuẫn này nhiều rồi, vậy nên lúc lấy chồng cũng rén lắm, trộm vía may mắn sao mẹ chồng em lại khá dễ chịu, không để ý soi xét gì con dâu, lại ở riêng nên cuộc sống rất ít khi đụng chạm. Theo em, nếu thấy không thể hòa hợp thì tốt nhất nên tìm cách ở riêng, chứ sống chung nhà mà lúc nào cũng mâu thuẫn rồi tranh cãi sẽ rất là mệt mỏi luôn, chưa kể nếu có con, con nhìn thấy cảnh mẹ và bà lúc nào cũng lạnh tanh rồi to tiếng qua lại thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc giáo dục trẻ sau này rồi. Vừa nãy em còn xem được đoạn video một bé trai mới 3 tuổi vào can ngăn khi mẹ và bà tranh cãi thấy thương lắm kìa.

Đoạn video quay lại cảnh một bé trai 3 tuổi liên tục khóc nấc lên, sau đó ôm chân không cho bà nội ra khỏi nhà nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Được biết, bà nội của cậu bé ở quê lên thăm gia đình con trai khoảng vài tháng nhưng mối quan hệ với con dâu lại thường xuyên “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Sau một trận cãi vã lớn tiếng, mẹ chồng vì quá tức giận nên đã quyết định bỏ về quê sớm.

hình ảnh

Em bé níu chân, không cho bà ra khỏi nhà. Ảnh: Sohu

Khi bà ra đến cửa, lúc này bất ngờ cháu trai 3 tuổi đang ở trong nhà chạy ra, ôm chân bà khóc nức nở, không muốn cho bà đi. Trước đó, bé trai cũng chạy lại đứng giữa hai người, tỏ ý can ngăn không cho bà nội và mẹ to tiếng nữa nhưng đều vô ích. Thấy cháu khóc nức nở níu lấy chân mình, bà nội dường như mủi lòng, bật khóc và cũng cúi xuống ôm chầm lấy cháu.

hình ảnh

Thái độ của bé trai 3 tuổi khiến bà xót xa. Ảnh: Sohu

Đoạn video ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng người xem rất nhiều suy nghĩ. Dân mạng cũng bàn tán sối nổi bên dưới:

- Thương quá, em bé thật tình cảm, bà nhìn thấy thế này đương nhiên phải mủi lòng rồi.

- Mẹ chồng nàng dâu đúng là mối quan hệ rất dễ đụng chạm, lâu lâu qua thăm thì vui chứ ở chung một thời gian dài là biết nhau ngay.

- To tiếng với nhau trước mặt con trẻ thật sự không phải là điều tốt, dù ai đúng ai sai thì cũng đã làm tổn thương đến đứa trẻ rồi.

- Đây chắc chắn là một bà nội tốt nên đứa trẻ mới tỏ ra quyến luyến như thế, thật thương quá đi.

- Nhà có con nít thì người lớn nên biết kiềm chế một chút, tranh cãi trước mặt trẻ nhỏ chẳng hay ho chút nào.

Thực sự là trước khi có con, chúng ta có thể thoải mái làm điều mình thích mà không cần lo lắng, sợ sệt những ánh nhìn từ người khác. Nhưng một khi đã xuất hiện một đứa trẻ bên cạnh, người lớn cần phấn đấu và hy sinh nhiều thứ để có thể trở thành tấm gương sáng cho con mình noi theo.

Em bé trong câu chuyện chỉ mới 3 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, sống tình cảm, vì thế khi thấy bà nội và mẹ tranh cãi, chắc chắn tâm hồn non nớt của đứa trẻ đã bị tổn thương dẫn đến hành động can ngăn, níu chân không cho bà ra khỏi nhà. Trẻ con bắt chước người lớn rất nhanh, đó chính là lý do người lớn cần tuyệt đối kiềm chế, không được cãi vã, to tiếng hay làm những thói quen xấu trước mặt trẻ nhỏ.

Sống trong môi trường gây gổ, nhiều mâu thuẫn có thể là nguyên nhân dẫn đến những ảnh hưởng về tinh thần, rối loạn cảm xúc khi lớn lên. Nhìn thấy những người mình thương yêu tỏ ra gay gắt với nhau, đứa trẻ rất dễ rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng loạn. Nếu thực sự muốn tốt cho trẻ nhỏ, hãy tạo cho con một không gian sống hạnh phúc và luôn tràn ngập niềm vui các bố mẹ nhé.