Nhờ sự nhạy bén và kinh nghiệm của mình, mẹ chồng đã cứu cô con dâu mới sinh một mạng.
Hôm bữa nhỏ bạn em mới đi sinh về, không qua thăm được nên đành điện thoại cho nó hỏi thăm, tưởng mẹ bỉm sữa bận rộn lắm ai ngờ có cả nhà chăm con cho từ A – Z nên nó rảnh ghê, ngồi tám chuyện với em chắc cũng cả nửa tiếng. Nghe nó kể mới thấy, mùa này đi đẻ khó khăn vất vả thật sự các mẹ ạ, mấy ngày ở trong viện chỉ cho 1 người nuôi nên cũng khá cực, lại cứ nơm nớp lo sợ Cô Vy nên cũng không được thoải mái, ở 4 ngày mẹ con khỏe mạnh nên được về. Nó tâm sự là cũng muốn về sớm nhưng dù sao mới sinh xong cơ thể còn yếu nên cứ ở lại theo dõi cho chắc, gì chứ sinh nở dễ có nhiều biến chứng nguy hiểm lắm. Cái này thì em đồng ý cả hai tay hai chân các mẹ ạ, đừng tưởng con ra đời an toàn rồi là xong nha, các biến chứng sau sinh vẫn có thể xảy ra nếu chúng ta chăm sóc bản thân sai cách hoặc đơn giản là bị xui á. Vì thế dù mẹ tròn con vuông vẫn nên lưu lại bệnh viện ít ngày để bác sĩ theo dõi cho, đừng để rơi vào hoàn cảnh như một mẹ em mới đọc được hôm qua, sinh xong nằng nặc đòi về chẳng ngay gặp biến chứng đột ngột, may mà mẹ chồng chị ấy kịp phát hiện, gọi cấp cứu nhanh nên đã cứu được con dâu.
Đây là câu chuyện của sản phụ 26 tên là Tiểu Lan, hiện sống tại Quý Châu, Trung Quốc. Cách đây vài ngày, Tiểu Lan sinh thường con đầu lòng là một bé gái rất xinh xắn, đáng yêu. Cả hai mẹ con đều khỏe nên cô muốn nhanh chóng trở về nhà vì lo sợ ở trong bệnh viện càng lâu thì sẽ càng có nhiều nguy cơ lây nhiễm nCoV. Mặc dù bác sĩ đã khuyên Tiểu Lan nên lưu lại bệnh viện ít nhất là 1 ngày để được theo dõi sau sinh nhưng vì thấy bản thân và con đều ổn nên cô nhất định không đồng ý. Sau đó, chồng cô đã phải đứng ra ký giấy bảo đảm cho vợ về nhà sớm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Mẹ chồng của Tiểu Lan cũng đã từ quê lên để hỗ trợ vợ chồng con trai chăm cháu. Bà vốn rất chu đáo, cẩn thận lại thương yêu Tiểu Lan như con ruột nên cô cũng rất yên tâm. Khi về nhà, mọi thứ đã được dọn dẹp, chuẩn bị sẵn, Tiểu Lan vẫn còn thấy mệt nên nhanh chóng đi nghỉ. Nằm trên giường được một lúc, Tiểu Lan bỗng thấy cơ thể có gì đó không ổn nhưng cứ nghĩ là do mình mới sinh còn yếu nên chỉ biết im lặng chịu trận. Đột nhiên cô cảm thấy nệm mình nằm cứ ẩm ẩm như giặt phơi chưa khô, nghĩ rằng mẹ chồng không kỹ lưỡng, Tiểu Lan đã lên tiếng trách móc: “Sao nệm cứ ẩm ẩm thế nào ấy làm con khó chịu quá mẹ ơi, con đã dặn mẹ phơi nắng thật kỹ cho sạch rồi mà”. Bị con dâu trách móc nhưng mẹ chồng Tiểu Lan không hề bực tức, bà nhanh chóng lật tấm chăn của con dâu lên sau đó gọi xe cấp cứu ngay. Thì ra khi nhìn vào sắc mặt xanh xao nhợt nhạt của Tiểu Lan, cộng với việc cô trách móc chăn nệm ẩm ướt, mẹ chồng đã đoán được ngay cô bị băng huyết sau sinh vô cùng nguy hiểm có thể mất mạng, chính vì bị băng huyết nên sản phụ mới có cảm giác chăn nệm bị ẩm ướt.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: New.qq
Tiểu Lan nhanh chóng được đưa vào một bệnh viện gần đó, nhờ được cấp cứu kịp thời nên cô cũng vượt qua tình huống nguy hiểm và không bị đe dọa tính mạng. Lần này, Tiểu Lan phải nằm lại bệnh viện 2 ngày để theo dõi và không dám cãi lời bác sĩ như lần trước nữa. Nhờ sự nhạy bén mà mẹ chồng của Tiểu Lan đã cứu được con dâu một mạng, đúng là quá may mắn. Sinh con mùa này đúng là nhiều nỗi lo thật, nhưng các mẹ cũng không nên vì quá sợ mà không tuân theo chỉ định của bác sĩ như sản phụ trong câu chuyện trên. Sinh xong cơ thể yếu ớt lại có nhiều biến chứng nguy hiểm rình rập nên tốt nhất cứ lưu lại vài bữa để được chăm sóc thật tốt các mẹ ạ. Chúc các chị đi sinh mùa này thật khỏe mạnh, bình an và ai cũng được mẹ tròn con vuông nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1