Chỉ kéo dài 1 tháng nhưng mùa này thật sự rất bất tiện và mang đến bao khó chịu. Chính vì vậy, mỗi gia đình luôn có giải pháp khác nhau, nhất là mẹ chồng đã biết bảo vệ con dâu bằng việc làm siêu đáng yêu.
Cũng như mọi năm, thời gian này Hà Nội đang bước vào mùa nồm ẩm và kéo dài khoảng 1 tháng. Khỏi phải nói về sự bất tiện khi xung quanh luôn có hơi nước bao quanh, tường “toát mồ hôi”, quần áo luôn trong tình trạng ẩm, mùi vô cùng khó chịu. Chính vì vậy, mỗi gia đình có mỗi giải pháp khác nhau với điều kiện thời tiết này, riêng nhà của cô gái sau đây thì mẹ chồng đã có cách trị ẩm rất độc đáo để bảo vệ con dâu.
Ảnh minh họa, batdongsan.com
Cụ thể, một tài khoản chia sẻ hình ảnh mẹ chồng cẩn thận sắp xếp quần áo đặt từ phòng con trai hướng xuống dưới nhà. Mục đích của việc làm này chính là để con dâu đi lại thuận tiện, không bị trượt ngã do nền nhà ẩm ướt. Từng bậc cầu thang đều có quần áo trải dài rất chu đáo, giúp con dâu và đứa bé trong bụng được an toàn.
Việc làm của mẹ chồng khiến nàng dâu vô cùng trân trọng. Cô quay clip, đăng tải lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ người dùng mạng. Mùa này ẩm thấp, người trẻ khỏe đi lại đôi khi còn trượt chân té ngã thì trẻ em, người cao tuổi và thai phụ càng phải cẩn thận nhiều hơn.
Nàng dâu được mẹ chồng sắp xếp quần áo trên bậc thang để khỏi bị trơn trượt. Ảnh chụp màn hình, bestie
Mẹ chồng trong câu chuyện này thật sự rất tinh ý, biết thương và nghĩ nhiều đến sức khỏe, sự an toàn của con dâu và cháu nội. Vì vậy, bà mới cẩn thận trải từng chiếc quần, cái áo cho mỗi bước chân của con không có bất kỳ nguy hiểm nào.
Dân tình xôn xao bàn tán, mọi người để lại lời khen và sự ngưỡng mộ cho người mẹ chồng quốc dân:
- Xin vía 2 vạch bỏ bụng và mẹ người yêu quan tâm nuông chiều em hơn.
- Thành tâm xin vía mẹ chồng tương lai yêu thương quan tâm như thế này ạ.
- Chị ấy mang bầu, thời tiết lại nồm nên đi đứng có thể dễ trơn trượt, rất nguy hiểm. Lót quần áo thế này vừa tiện vừa sạch, chứ đi dép cũng ướt hết thôi. Mình thay 4 đôi dép, chúng nó chung một số phận luôn. Hay chị dọn xuống tầng dưới đi ạ. Em là người không mang bầu mà đi cũng suýt ngã mấy lần rồi, trơn lắm chị ơi. Các mẹ cũng nên cẩn thận nhé!
- Ồ, miền Nam không biết được cảnh này là đúng rồi. Miền Bắc bây giờ cứ như là "xung quanh anh toàn là nước ei" ấy nhỉ? Không liên quan nhưng bạn có mẹ chồng xuất sắc quá, ghen tị nên mạn phép xin vía cưới chồng. Hihi
Có lẽ chẳng riêng gì ngày nồm, nếu mẹ chồng đã chăm chút cho con dâu kỹ lưỡng thế này thì chắc chắn là thường ngày mẹ cũng chu đáo như thế. Con dâu được mẹ chồng yêu thương, để ý từng li từng tí thì cuộc sống vạn phần suôn sẻ ấm êm. Được chồng thương là may mắn 1, được mẹ chồng và gia đình chồng thương là may mắn đến 100.
Một người mẹ chồng khác đi mua vàng chuẩn bị cho ngày cưới của con. Ảnh Infonet
Cũng có một số ý kiến cho rằng, không nhất thiết phải trải quần áo xuống sàn như thế này, gia đình họ không làm như thế. Nhưng nếu đặt mình vào trường hợp của mẹ chồng khi luôn đau đáu lo cho sức khỏe, an toàn của con dâu thì không ngại làm những thứ tốt nhất có thể. Nhìn thấy mẹ chồng chăm lo cho mình và con như thế, bất kỳ nào dâu nào cũng sẽ hạnh phúc vô cùng, bản thân lập tức nhận ra mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới khi nhận được tình yêu thương to lớn từ mẹ chồng.
Năng lượng mẹ chồng nàng dâu này tích cực quá, chỉ hy vọng cho hội chị em chúng mình sẽ có được tình yêu thương và sự quân tâm to bự từ phía mẹ chồng như thế này nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1