Được biết, trong xe thời điểm đó có một phụ nữ và một em bé. Nghe thấy tiếng con khóc, người mẹ lái xe bị mất bình tĩnh nên đã chệch tay lái. Rất may mắn thời điểm đó có hai công nhân đứng gần đó. Họ đã dùng một chiếc máy xúc để giải cứu các nạn nhân.
Với những người lần đầu làm cha mẹ, việc đối diện với tiếng khóc của em bé không dễ chịu chút nào. Vượt trên cả những âm thanh khó chịu là nỗi lo lắng không biết con bị gì, liệu con có bị ốm hay không. Thế nên việc con khóc mẹ luống cuống cho cả xe xuống sông gần đây là chuyện hiếm hoi mà tất cả các bà mẹ đều đồng lòng đứng về phía người mẹ kia.
Ảnh 163
Người ta hay có câu nói ngọt đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra, em thì thấy nhiều đứa trẻ nó khóc đến độ chắc con gì đang nằm trong hang cũng phải bò ra ngoài tháo chạy. Kể cho các mẹ nghe hồi em đưa con về quê nội lần đầu, trẻ con mà, lúc đói lúc tã ướt là bắt đầu khóc váng lên. Em và chồng em thì vốn quen với tiếng khóc của nó nên cứ từ tốn mà đứng lên, rửa tay, lau tay, đến kiểm trả… Nói chung là cũng thong thả hơn mức bình thường. Bố mẹ chồng em thấy cảnh ấy thì sốt ruột, mà khổ, nhiều lúc ông bà đang dở bữa cơm mà nó phọt phẹt, vợ chồng em đã bảo thôi cứ ăn nốt cho hết bữa. Thế mà ông bà không khác gì ngồi trên ổ kiến lửa, còn bảo vợ chồng em nhanh tay nhanh chân lên, em cứ buồn cười mãi. Thường ngày ông bà vẫn điềm tĩnh thong dong, ấy thế nghe cháu khóc là bắt đầu quýnh quáng, thậm chí còn gây nhau. Bởi thế làm mẹ là đầu tiên phải có tinh thần thép đấy các mẹ.
Ảnh Read1
Em đọc trên Sina thì ngày 29/3 vừa qua, một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra gần đảo Yinshan, Giang Tô, một chiếc ô tô màu đen bất ngờ lao xuống hồ, tình hình rất nguy kịch. Trong xe thời điểm đó có một phụ nữ và một em bé. Nghe thấy tiếng con khóc người mẹ mất bình tĩnh nên đã chệch tay lái, đưa cả ô tô lao xuống sông. Rất may mắn thời điểm đó có hai công nhân đứng gần đó là Yao Wanshun và Gu Jiannzhi. Khi đang làm việc gần bờ, nghe thấy tiếng kêu cứu của những người xung quanh, họ liền bỏ dở công việc và lái sà lan tới gần nơi nạn nhân rơi xuống.
Ảnh Sohu
Một người thì lái sà lan đến khu vực gần chiếc ô tô, người còn lại điều khiển máy xúc để trục vớt phần mái của chiếc ô tô lên khỏi mặt nước. Yao Wanshun nhanh chóng nhặt chiếc búa sắt lên và đập vỡ cửa sổ. Khoảng 20 đến 30 giây sau, họ bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ trên tay, nhô ra khỏi mặt nước. Khi ở sát sà lan, người mẹ dường như tuyệt vọng nhưng vẫn cố nâng con lên cao để trao em bé cho người đứng phía trên. Chờ em bé đến nơi an toàn, người dưới nước cũng hỗ trợ đưa người mẹ lên khỏi mặt nước.
Ảnh 163
Sau khi thuyền trục vớt cập bờ thuận lợi, họ đã giúp cháu bé thay quần áo và giữ ấm, đồng thời đưa hai mẹ con đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ xác định cháu bé hơi hốt hoảng, còn người mẹ rơi xuống nước chỉ bị xây xát nhẹ. Cảnh sát đã truy hỏi và được biết họ của người phụ nữ rơi xuống nước là Zhu, cô và con gái 5 tháng tuổi ở trên xe vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện tình trạng sức khỏe của họ đã ổn định, không còn nghiêm trọng. Khi tỉnh táo, người phụ nữ cho biết cô muốn gửi lời cảm ơn tới hai công nhân đã kịp thời cứu mạng sống hai mẹ con. Truyền thông địa phương cho biết hai mẹ con đến từ Tô Châu, người mẹ lái xe đưa con đi chơi nhưng trên xe đứa trẻ khóc quấy, cô quá luống cuống và chệch tay lái. Điều may mắn là vụ việc xảy ra vào ban ngày, cả mẹ và con đều được cứu sống nhờ sự có mặt đúng lúc của hai người thợ máy xúc.
Ảnh Read1
Nghe tiếng con khóc thật mệt, tất cả các ông bà bà mẹ trên đời đều đồng ý với điều này. Thậm chí khi chúng ta đọc các thông tin và biết rằng tiếng khóc chỉ là phản ứng thông thường của trẻ sơ sinh thì ta vẫn không ngừng tự hỏi vì sao con khóc, không ngừng trách bản thân mình… Theo MayoClinic, tất cả trẻ sơ sinh đều khóc, nhưng nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bố mẹ bé. Họ cảm thấy lo lắng khi không thể làm gì để xoa dịu trẻ đang khóc. Họ sợ mình bỏ lỡ một lý do nào đó khiến con không ổn….
Đừng lo, hãy tin tưởng vào khả năng chăm sóc em bé của mình và nhận biết khi nào cần giúp đỡ. Nếu em bé có vẻ ổn nhưng vẫn tiếp tục khóc, hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Lo lắng hoặc bồn chồn sẽ chỉ làm cho cơn khóc trở nên tồi tệ hơn. Hãy nhớ rằng, khóc không làm tổn thương bất cứ ai, kể cả em bé của chúng ta.
Ảnh Read1
Để kiểm soát tình hình, mẹ có thể:
- Giữ im lặng. Ôm con và hát hoặc nói chuyện với con bmột cách nhẹ nhàng. Lặp lại một từ hoặc cụm từ êm dịu, chẳng hạn như "Con không sao, con sẽ ổn mà"
- Nếu đang ở trong nhà, một cuộc đi dạo bên ngoài sẽ rất có ích.
- Suy nghĩ một cách lý trí. Nhắc nhở bản thân rằng tức giận sẽ không hữu ích.
- Hãy nghỉ ngơi một thời gian. Nếu mẹ ở một mình với bé, hãy đặt em bé ở một nơi an toàn như cũi hoặc nôi. Hãy để đứa trẻ khóc, và dành vài phút cho chính mình để sang phòng khác để thiết lập lại tâm trạng. Nếu ở trên xe thì dừng lại, bước ra ngoài và đảm bảo cửa không khóa, cho bản thân một khoảng không gian để trấn tĩnh.
- Đối mặt với thực tế. Nhắc nhở bản thân rằng ngay cả khi mẹ không thể dỗ con thì đó không phải là lỗi của mẹ.
- Hãy nhờ người giúp đỡ, đó có thể là người thân hoặc bố đứa trẻ.
Khi cơn khóc của trẻ không dịu đi, mẹ có thể thử một số cách để trẻ nín khóc. Nhưng đừng bao giờ rung lắc bé. Trẻ sơ sinh có cơ cổ yếu và thường gặp khó khăn trong việc nâng đỡ đầu. Rung lắc một em bé trong sự thất vọng hoàn toàn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng,
Nguồn Read1


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1