Không hoảng loạn, người mẹ này đã bình tĩnh thực hiện sơ cứu các bước chuẩn chỉnh để cứu con.
Ở nhà với con mùa này stress thật các mẹ ạ. Chồng vẫn được đi làm, đứa lớn thì học online mẹ phải theo sát còn đứa nhỏ thì mình phải tự tay giữ, chưa hết chuyện này đã tới chuyện kia. Hôm bữa chẳng biết sao cái laptop mãi không lên, em trầy trật lo sửa cho thằng lớn còn học, mới sơ sảy tí thì thằng nhỏ suýt chút nữa thò tay vào cái ổ điện ngay đó, hết hồn hết vía may mà mình lao đến ngăn kịp các mẹ ạ huhu. Bởi mấy đứa con nít nó nhanh lắm, không canh cẩn thận gây chuyện có ngày, sau đợt đó em bị một phen hết hồn nên giờ tinh thần cảnh giác cũng lên cao hẳn. Ai nói ở nhà đảm bảo an toàn thì chắc chắn lầm luôn. Nói đâu xa em vừa đọc một vụ mẹ để quên chai keo dán sắt, con cầm lên nhỏ ngay vào mắt này các chị, may mà mẹ em bé bình tĩnh sơ cứu đúng chuẩn, rất đáng để học hỏi luôn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Đây là trường hợp của một người mẹ họ Lưu có cậu con trai mới được 3 tuổi. Gần đây, do con trai bị đau mắt nên người mẹ đã đưa con đi khám, về nhà bác sĩ dặn cô phải chăm nhỏ mắt cho con nên cậu bé 3 tuổi dường như đã quen với việc này. Trong một lần dùng keo dán sắt để dán lại một phần vỏ máy tính, chị Lưu đã sơ suất không cất lọ keo mà để ngay trên bàn sau đó đi vào bếp nấu cơm. Cậu bé đang chơi gần đó thấy lọ keo dán sắt có hình dạng khá giống với chai thuốc mẹ hay nhỏ cho mình nên đã cầm lấy và nhỏ vào mắt. Cảm thấy xót ngay sau đó, cậu bé đã khóc thét lên, chị Lưu từ trong bếp nghe tiếng con mới tất tả chạy ra ngoài và phát hiện sự việc. Người mẹ này rất hốt hoảng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh vô cùng nhanh sau đó. Cô ôm ngay con vào phòng vệ sinh và dùng vòi sen xịt nước ấm liên tục và nhẹ nhàng lên mắt của con trai trong khoảng 5 phút. Sau đó, chị Lưu cũng nhúng một chiếc khăn bông vào nước ấm để đắp lên mắt cho con, miệng không ngừng dỗ dành cậu bé. Rất may phần keo chỉ dính vào mí mắt bên ngoài nên đã có dấu hiệu bong ra. Lúc này, chị Lưu vội vàng đưa con trai đến một bệnh viện gần đó để khám.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: hkwb
Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết nhờ cách sơ cứu thông minh của người mẹ nên mắt em bé may mắn không có tổn hại gì quá nghiêm trọng, cậu bé sau đó được cho về nhà và chỉ phải sử dụng thuốc nhỏ mắt chuyên dụng. Bác sĩ cũng chia sẻ rằng bệnh viện đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị keo dán sắt vào mắt. Tuy nhiên, không phải người mẹ nào cũng có thể bình tĩnh và sơ cứu đúng cách cho con như chị Lưu. Một số trường hợp nặng hơn, bác sĩ còn phải bắt buộc điều trị bằng phương pháp phẫu thuật để mở nhãn cầu. Keo dán sắt khi tiếp xúc với không khí sẽ khô đi rất nhanh và dính cực kỳ chắc, vì thế khi sử dụng loại keo này, các mẹ nên cẩn thận tuyệt đối khi nhà có con nhỏ. Nếu chẳng may con bị dính keo, nên sơ cứu cho bé và đưa trẻ vào bệnh viện gần nhất vì thời gian di chuyển quá lâu có thể khiến tình hình càng nặng nề hơn.
Trẻ nhỏ thì đương nhiên là hay hiếu động nghịch ngợm, nên tốt nhất là mình vẫn phải cẩn thận các mẹ ạ. Với các đồ vật, dụng cụ nguy hiểm như thuốc, dao kéo, đồ sắc nhọn, keo, hóa chất,… khi sử dụng xong thì các mẹ phải nhớ cất kỹ, để xa tầm tay của trẻ. Tuyệt đối không chứa những loại hóa chất trong các chai lọ có hình dáng, màu sắc dễ thương dễ khiến trẻ lầm tưởng là nước ngọt, bánh kẹo,… đó ạ. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở đâu, dù là ở nhà nên chị em hãy chú ý coi sóc con thật kỹ càng nhé.
.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1