Mấy ngày nay, em mất ăn mất ngủ mà chẳng biết phải tâm sự với ai các chị ạ. Em năm nay mới 22 tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học, cũng mới đi làm được vài tháng thôi. Thành ra kinh nghiệm sống của em gần như bằng 0.

Khi đi làm, em quen và yêu Thành - một nhân viên của công ty. Thành chỉ đến làm việc trước em 3 tháng nhưng anh lại là quản lý. Thời gian đầu bọn em thường xuyên tiếp xúc để phục vụ cho công việc. Lâu dần hai đứa cũng nảy sinh tình cảm. Thành nói với em, sở dĩ 32 tuổi nhưng anh vẫn chưa lập gia đình là vì muốn hết lòng với công việc. Khi nào kiếm đủ tiền thì mới nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con. 

Thực ra đàn ông 32 tuổi mà chưa có gia đình cũng là chuyện bình thường. Với cả ở công ty, chẳng có ai nói chuyện Thành có vợ con gì cả. Trên facebook của Thành, avatar của anh là ảnh chụp chung với 3 đứa trẻ. Nhưng Thành cũng tỉnh lắm các chị ạ. Khi em hỏi, anh bảo đó là ảnh chụp với cháu. Bức ảnh đó lại để chế độ riêng tư nên không ai vào bình luận cả. 

Hôm ấy Thành xin nghỉ ở công ty. Em nhắn tin hỏi thăm thì anh trả lời rất hời hợt, chỉ nói là ốm nên nghỉ một bữa thôi. Sợ anh ở một mình có chuyện, em mới mua đồ đến phòng trọ thì thấy trong phòng ấy, có thêm một người phụ nữ cùng 3 đứa trẻ nữa.

Có thai rồi mới biết người yêu 1 vợ 3 con, em nên sống an phận bên anh hay từ bỏ

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Nghe chúng gọi người yêu của mình là bố, tai em như ù đi. Đến lúc đó em mới ngờ ngợ nhận ra, anh đã có gia đình, không những vậy còn có hẳn 3 đứa con nữa. 

Sợ vợ anh phát hiện nên hôm đó em không nói gì cả. Đợi hôm Thành đi làm lại, em mới hỏi rõ ngọn ngành. Biết là chẳng giấu được nữa, lại sợ em sẽ làm to chuyện, anh mới thú nhận mọi chuyện:

“Em phải hiểu cho anh. Anh đúng là có vợ con rồi nhưng 4 mẹ con ở quê cả, anh có mấy khi về đâu. Mình cứ sống thế này cũng được mà. Thời giờ em còn quan trọng tờ đăng ký kết hôn à?”.

Anh nói nghe nhẹ nhàng thật. Em là con gái nhà lành, vậy mà lại chấp nhận làm kẻ thứ 3 hay sao? Hôm đó, em đã nói lời chia tay và xin nghỉ ở công ty để chấm dứt chuyện này. Nhưng khổ một nỗi là vài hôm sau, em phát hiện mình có thai các chị ạ. 

Đúng là quá trớ trêu, tại sao chuyện này lại xảy ra với em cơ chứ? Sau khi em nói chuyện, Thành đưa ra 2 phương án:

"Một là bỏ con, anh sẽ lo toàn bộ chi phí. Còn nếu em sinh con, anh cũng sẽ lo nuôi nó đến 18 tuổi. Trừ chuyện đăng ký kết hôn ra, anh sẽ đối xử với em không kém vợ chút nào". 

Em nghĩ mà khó xử quá các chị ạ. Em còn tình cảm với Thành, cũng không muốn phải bỏ giọt máu của mình. Chỉ là nếu lựa chọn con đường ấy thì biết ăn nói thế nào với bố mẹ và mọi người xung quanh đây? Các chị cho em xin lời khuyên với. 

Có thai rồi mới biết người yêu 1 vợ 3 con, em nên sống an phận bên anh hay từ bỏ

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com