Phải nói là ở thời điểm hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống của mình. Tôi có một người vợ biết vun vén chuyện nhà cửa. Một người vợ khác thì xinh đẹp và giỏi chuyện xã hội. Đối với tôi, cả hai người đều rất quan trọng và tôi chẳng thể chia tay ai.

Tôi và vợ đầu lấy nhau được hơn 10 năm rồi. Chúng tôi đến với nhau từ thuở hàn vi. Khi đó tôi loay hoay khởi nghiệp. Vợ thì làm hậu phương, lo việc gia đình và con cái.

Chồng ngoại tình nhưng vợ tôi vẫn tha thứ

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Trong nhà việc lớn việc bé đều do cô ấy quyết. Tôi gần như chẳng phải đụng tay vào chuyện gì. Cưới xong tầm 5 năm thì tôi bắt đầu phất lên. Lúc này kinh tế có, tôi không để cho vợ thiếu thốn thứ gì. Nhà to, xe đẹp, thậm chí chiếc túi hàng hiệu 300 triệu tôi cũng mua cho vợ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Phụ nữ ngoài 30 không còn xuân sắc như trước. Mà tôi thì gặp vô số phụ nữ vừa xinh đẹp vừa khéo léo, tránh làm sao được chuyện nam nữ thường tình? 

Lúc đầu ngoại tình tôi cũng ngại lắm chứ. Trước khi về nhà, tôi luôn tắm rửa sạch sẽ, xóa hết tin nhắn trong điện thoại. Nhưng phụ nữ có giác quan thứ 6 lạ lắm. Hôm ấy tôi đến chỗ người tình nhưng nói dối là đi đánh gofl, trời thì mưa nên vợ cứ cản:

"Mưa gió này ai chơi, chờ tạnh ráo rồi đi cũng được mà".

"Anh lỡ hẹn người ta rồi. Giờ mà hủy kèo thì mất uy tín lắm".

Thế rồi tôi cũng xách đồ đi như thật. Tối hôm ấy khi tôi trở về, vừa tắm xong thì vợ vào phòng. Cô ấy trừng mắt lên hỏi:

"Cả ngày nay anh đi đâu?".

Khi đó tôi có chút chột dạ. Nói thật thì không được nên cứ cố nói dối cho xong. Vậy mà vợ tôi gào lên giơ đôi giày nói:

"Hôm nay trời mưa như thế, anh lại đi chơi thể thao. Vậy mà giày của anh không có một vết bẩn nào. Còn em cũng nói luôn, em theo dõi anh bấy lâu nay rồi. Anh đi đâu làm gì em đều biết hết. Bây giờ anh nói thật đi, nó là con nào?".

Chuyện vỡ lở, tôi đành khai thật với vợ là mình đang có phòng nhì. Tưởng cô ấy thông cảm, ngờ đâu vợ tôi làm ầm lên đòi ly hôn. Cực chẳng đã tôi mới phải đóng vai ác:

"Thôi được, thích thì em cứ gọi cho bố mẹ hai bên. Nhưng em cũng nên nhớ là giờ bỏ nhau thì anh có lợi thế hơn. Anh có tiền, em muốn nuôi con cũng không xong đâu".

Thế là vợ tôi cứng họng mọi người ạ. Được đà, tôi nói tiếp:

"Đàn ông giỏi có bồ là chuyện bình thường. Em cũng nên chấp nhận chuyện này đi. Còn nếu em mà biết điều thì cứ yên tâm là chẳng thiếu gì cả".

Nghe tôi nói vậy, vợ buông điện thoại ngồi sụp xuống khóc. Suy cho cùng dù tôi có cặp bồ như thế nào đi nữa thì vợ con vẫn là nhất. Còn một khi bỏ tôi, cô ấy cũng sẽ mất đi cuộc sống sung túc vốn có. 

Tôi nhận ra ngoại tình cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Cãi nhau một trận là xong. Ngày mai tôi lại đến với người tình bình thường, vợ có muốn cản cũng chẳng được. Đàn ông có tiền thì sợ gì vợ.

Chồng ngoại tình nhưng vợ tôi vẫn tha thứ

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com