Luyến kể trong thời gian chung sống, cô chưa bao giờ thấy Huyên một lần đối xử không tốt hoặc la mắng con gái mình, và thế là với cái suy nghĩ chắc chắn ấy, Luyến mặc nhiên trao tặng danh hiệu người chồng tốt, bố dượng hờ tốt như được định sẵn cho Huyên.

Là một người mẹ, tôi nghĩ người phụ nữ có con gái bị gã nhân tình dùng đ.inh để gây đau đớn cho con mình kia đang phải trải qua những ngày dằn vặt nhất cuộc đời.

Đúng, không đau làm sao được, khi chính người mẹ ấy vì yêu mà đã bị mù quáng tới mức nhìn con gái mới chỉ 3 tuổi hết lần này đến lần khác phải nhập viện vì những tai nạn khó hiểu mà vẫn không một lần nghi ngờ?

Không đau làm sao được khi kết quả giám định cho biết trong đầu bé có đến 10 cái đ.inh trong đầu?

Ôi trời! Đến người ngoài nghe còn muốn ngã quỵ chứ nói gì đến người đã mang nặng đẻ đau.

Có những thứ trên đời, hối hận có nghĩa là đã hết, vì vậy trước khi quyết định đi thêm bước nữa với người nào đó sau ly hôn, xin hãy cân đo đong đếm, ít ra cũng phải tỉnh táo để tìm cho con mình một người cha dượng, người mẹ kế xứng đáng.

Ngày dứt áo ra đi với người chồng đã từng có với nhau 3 đứa con, Luyến (mẹ bé A.) cũng có khát khao như bao người phụ nữ khác sau ly hôn đó là xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc bên người đàn ông mà mình yêu, là Huyên. Vì bé A còn nhỏ nên Luyến giành quyền nuôi con, còn 2 chị của A. thì ở với bố và ông bà nội.

Sau đó Luyến và con gái dọn về ở chung nhà trọ với Nguyễn Trung Huyên ở xã Cân Kiệm (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Khi mới về ở cùng nhau 3 người có cuộc sống rất hạnh phúc, Huyên tỏ ra là người yêu thương con riêng của vợ.

hình ảnh

Luyến tại bệnh viện chờ đợi thông tin về con gái. Nguồn hình: Báo Sức khỏe đời sống

Luyến kể trong thời gian chung sống, cô chưa bao giờ thấy Huyên một lần đối xử không tốt hoặc la mắng con gái mình, và thế là với cái suy nghĩ chắc chắn ấy, Luyến mặc nhiên trao tặng danh hiệu người chồng tốt, bố dượng hờ tốt như được định sẵn cho Huyên. Mặc cho thời gian gần đây, bé A. đã phải nhập viện nhiều lần vì những tai nạn khó hiểu.

Mà cũng phải nói, vốn dĩ Luyến tin tưởng nhân tình mình nhiều đến vậy là bởi vì trong những lần bé A. bị nạn, cô chưa một lần thấy con mình nói bị Huyên bạ.o hà.nh. Luyến nói: "Lần bị dị vật ở họng với trong bụng thì con bé không nói gì nên tôi chỉ nghĩ mình làm mộc sẽ khó thể tránh khỏi đinh vít ở trong nhà.

Còn lần con bé gãy tay phải đi viện khi tôi hỏi vì sao bị gãy tay thì A. nói đi học bị bạn cắn. Tới lần uống thuốc trừ sâu thì tôi nghĩ con mình do nghịch ngợm nên uống nhầm.

Do bận công việc, không có thời gian thường xuyên ở bên cạnh con nên tôi cũng không truy hỏi đến cùng. Nếu biết Huyên đánh, hành hạ con gái tôi đã không để xảy ra việc như ngày hôm nay..."

Lời khai này bất giác làm chúng ta giật mình nhớ lại vụ án của bé Vân An 8 tuổi ở Tp.HCM. Vốn dĩ tất cả những người xung quanh đều nghĩ bé ổn vì chưa lần nào thấy con lên tiếng về việc bị dì ghẻ hành hạ mỗi ngày. Vậy thì, có lý do gì mà khi nhìn thấy đứa con gái của mình hết lần này đến lần khác phải nhập viện vì những lý do khó hiểu như vậy? Luyến lại có thể không một lần mảy may nghi ngờ, chỉ cho đến khi tận mắt thấy 9 cái đinh (kiểm tra ban đầu của bệnh viện) thì Luyến mới thốt lên: "Tôi không bảo vệ được con, là người mẹ tồi" ???

hình ảnh

Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên cùng tang vật của vụ án. Nguồn hình: vietnamnet

Đúng, với tư cách một người mẹ, Luyến phải tự trả lời rất nhiều câu hỏi xoay quanh bi ai của con. Nếu là người phụ nữ đủ tỉnh táo và sáng suốt thì chỉ cần vài lần con mình nhập viện, linh cảm của người mẹ chắc chắn đã đủ ánh sáng để dẫn đường cho Luyến nhìn nhận ra ai là người đứng sau tội ác này? Luyến thực sự có phải mù quáng đến mức không nhận ra lý do vì sao con gái mình cứ một mực đòi về ở với ông bà, với bố, mà đáng lẽ ra, đứa con gái nào cũng mong muốn được ở cùng mẹ, còn bé A. thì ngược lại?

Kể từ khi con nhập viện từ ngày 17/1 đến nay, người mẹ này chia sẻ rằng đã luôn dằn vặt lương tâm, tự trách bản thân mình và người tình đã gây ra đau đớn cho con. Trong những lần trả lời với báo chí, Luyến nói rằng cảm thấy ân hận vô cùng khi đã đến với Huyên.

"Nếu biết anh ta hại con mình như vậy thì tôi đã không sống cùng. Tôi không bảo vệ được con mình, tôi là một người mẹ tồi. Ban đầu cứ tưởng mình tìm được bình yên, hạnh phúc nhưng không ngờ lại là đau khổ.

Bao nhiêu công lao nuôi con giờ tôi mất tất, một phút sai lầm cả đời không bao giờ quay lại được...".

hình ảnh

Đám tang của bé gái xấu số được tổ chức đơn giản và nhanh gọn sáng sớm 13/3. Nguồn hình: vietnamnet

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, Luyến cũng sẽ hạ sinh đứa con chung với Huyên. Có lẽ Luyến cũng không bao giờ ngờ được có một ngày phải đối mặt với những day dứt đến nhường này.

Quả nhiên ở đời, có những chuyện hối hận có nghĩa là đã hết, chỉ mong sau này tất cả những ai sau ly hôn đi bước nữa như Luyến cũng sẽ đủ tỉnh táo để chọn cho con mình những người cha dượng, người mẹ kế xứng đáng bởi với mọi trẻ em, quyền được sống và hạnh phúc phải luôn là lẽ đương nhiên.