Hết đếm đậu, đếm giọt dầu giờ tới đi tìm kiến, mang kiến còn sống, còn bò được đến trường.
Trẻ con mầm non bây giờ đi học được trải nghiệm nhiều lắm. Có hôm em ngồi nói chuyện với cháu nhà em mà bất ngờ luôn. Mới đi mẫu giáo lớp lá thôi mà bảo cô giáo hướng dẫn con làm sữa chua rồi. Con biết làm thiệp, biết làm lồng đèn luôn. Rồi còn xổ ra mấy câu tiếng Anh làm em toát mồ hôi.
Bảo sao lũ trẻ bây giờ mới tí tuổi đã giỏi giang đủ chuyện, hỏi tới cái gì cũng biết. Nhưng mình người ngoài thì thấy thú vị, chứ cha mẹ đứa nhỏ vui không nổi. Chị gái em kể mỗi lần cô giáo giao bài tập về nhà là cha mẹ cũng bận cả buổi, vật vã với con.
Các mẹ không nghe nhầm đâu, mẫu giáo cũng có bài tập về nhà đó ạ. Như dạy con cắt dán, nặn đất, thậm chí còn trồng cây, quan sát hiện tượng xung quanh. Bài nào đơn giản thì cô nhắn tin đề tài. Bài nào khó thì cô sẽ quay clip hướng dẫn gửi đàng hoàng.
Vấn đề là cháu nó mới mẫu giáo thôi, cô giao bài tập khác gì giao cho mẹ để mẹ dạy lại cho con đâu. Nhiều lúc, bài tập của con mẹ làm hộ luôn cho kịp nộp chứ con nó có biết gì mà làm. Ngồi chỉ con làm từng chút một thì không đủ thời gian, lại dễ tiền đình. Tự nhủ, chắc cô giáo đang giúp phụ huynh làm quen dần với nhiệm vụ bài tập trước khi con vào tiểu học.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: jianshu
Em thấy chỗ con chị em học, các cô giáo có giao bài thì vẫn dễ thở đó. Chứ như em bé ở Hồng Kông, mẹ cháu than thở ngày này tháng nọ vì bài tập khó quá. Mới mẫu giáo mà giao mấy cái nhiệm vụ trời đất ơi, phụ huynh thì cứ phải theo sát con không làm ăn được gì.
Các mẹ thử nghĩ xem, trẻ mẫu giáo mà kêu tự tay trồng giá đỗ, tự ráp hộp nhạc. Rồi còn phải đi tìm mấy con kiến bò quanh nhà, cố bắt cho được con còn sống mang đến lớp cho cô.
“Tôi không nghĩ ngay cả bài tập về nhà ở mẫu giáo cũng khó khăn”, nghe chị nói là biết được chị mệt mỏi cỡ nào rồi đó. Chị kể bài tập khó nhất là kêu con chị đi trồng giá đỗ. Với người lớn việc này vô cùng dễ dàng, nếu cả nhà cùng làm với con thì đơn giản.
Đằng này cô nhấn mạnh phải để bé tự làm. Cái cảnh ngồi chỉ dẫn từng chút một cho đứa nhỏ, rồi con hở chút lại hỏi, đi làm về mệt còn phải ngồi cả buổi với con, ai chịu nổi. Mấy ngày sau, ngày nào cũng phải nhắc con cho giá đỗ uống nước để mau lên mầm kịp nộp cho cô.
Bài tập của con nhưng toàn do cha mẹ làm hộ. Ảnh mang tính minh họa: ifeng
Hôm trước nữa cô lại bảo về làm cái hộp âm nhạc, cô chỉ cung cấp cho vật liệu như tấm gỗ nhỏ. Một đứa trẻ mẫu giáo làm gì biết làm, thế là bài tập đó thành bài tập về nhà của chị và chồng chị. Con gái chỉ vẽ lên trang trí rồi đem nộp.
Gần đây nhất là bài tập quan sát và mang con kiến còn sống đến lớp. Mẹ về đến nhà thì thấy con đang loay hoay đi quan sát xem các bạn kiến ở đâu. Xong cố nhẹ nhàng làm sao để giữ bạn kiến lại mà bạn không ngỏm tỏi.
Trẻ con tay chân vụng về, cầm quả cam to có khi còn làm rơi, chứ đừng nói đi bắt con kiến chút xíu. Với lại, nhà người ta ăn ở sạch sẽ mà đòi có kiến, thành ra, muốn tìm kiến thì con gái phải ra sân, ra vườn mà tìm. Kể cũng là trải nghiệm thú vị cho con, nhưng mẹ phải theo sát, còn phải tỉ mỉ hướng dẫn.
Chủ nhật bày ra trò đi coi kiến thì vui chứ ngày thường, đi làm về xong còn kiến với chả bọ thì mẹ dễ quạu. Chị còn đùa bảo chứ nhà mình không có kiến, mà có gián, hay mang con gián đến lớp nhé, cô giáo chịu không.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: kknews
Theo chị, nhiều bài tập cô giáo giao cho con chị nó không phù hợp. Ai cũng ngầm hiểu con làm không được thì cha mẹ sẽ làm hộ, thế thì bài tập còn ý nghĩa gì nữa.
Chị cũng không có ý trách cô giáo, vì trường con chị đang học theo cách dạy mới ở nước ngoài. Họ chủ trương các trải nghiệm, hoạt động thực tế để tăng trí tuệ cho trẻ. Tuy nhiên, có mang về nước áp dụng thì cũng phải biến tấu lại sao cho phù hợp hoàn cảnh. Chứ cứ bê nguyên về thành ra làm khó cho phụ huynh quá.
Cho con đi học mẫu giáo vốn rất nhẹ nhàng, cả ngày con có cô giáo chăm sóc, dạy dỗ, mẹ có thể yên tâm đi làm. Chuyện cho bài tập về nhà chắc cũng chỉ một số nơi, chứ nhiều trường các bé đi học vui lắm, cha mẹ cũng rất thoải mái.
Với lại những bài tập mẫu giáo cũng có cái hay. Thôi thì cha mẹ cứ cố gắng làm cùng con để gắn kết tình cảm gia đình. Còn nếu không làm được thì báo lại cô giáo, dù gì mẫu giáo cũng đâu chấm điểm, xếp loại khắt khe đâu mà cạnh tranh cực khổ ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1