Cô giáo đăng bài lên mà quên chặn phụ huynh và đồng nghiệp, cuối cùng ai cũng xem được, muốn xóa cũng không kịp nữa.
Giờ mạng xã hội rất được ưa chuộng, nhiều thầy cô giáo trẻ cũng rất nổi tiếng trên mạng. Tuy nhiên, dù gì thì vẫn là giáo viên nên mỗi lời nói, bài đăng trên trang cá nhân đều phải chú ý. Đồng ý là quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng phải giữ hình ảnh người thầy. Không phải cái gì cũng mang ra nói trên mạng được.
Trên trang nước ngoài, em có xem được một bài đăng nhắc khéo các thầy cô giáo nên cẩn trọng khi đăng bài lên trang cá nhân. Một cô giáo vì than thở trên mạng đã khiến phụ huynh có cái nhìn khác về cô.
Trong mắt mọi người, giáo viên là người luôn giữ thái độ chuẩn mực, lời nói đứng đắn, ngôn từ chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, thầy cô cũng là người bình thường, cũng có hỷ, nộ, ái ố. Cũng sẽ có những tâm tư riêng, đôi khi có phút yếu lòng, than thở mấy lời.
Nhưng cần chọn nơi than thở, mang lên mạng xã hội thì thật không ổn. Bao nhiêu chuyện ngoài đời, đâu cần là giáo viên, chỉ là người bình thường, cũng vì vài lời đăng trên mạng mà xích mích, hứng gạch đá dư luận. Giáo viên một khi đăng lên mạng, có thể khiến phụ huynh, đồng nghiệp sinh ra nhiều suy nghĩ.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
Một cô giáo đã trót dại lỡ đăng lời than thở lên mạng. Xui là mọi lần sẽ chọn chế độ cá nhân, không ai xem được. Lần này lại vô tình quên chặn xem đối với phụ huynh và đồng nghiệp. Thế là lời cô than thở ai cũng xem được.
Vì khối lượng công việc nặng nề, cô giáo đã phàn nàn trên mạng: “Hồi còn đi học đã không thích đến lớp. Giờ là giáo viên rồi mà vẫn không thích đến lớp”. Lúc đăng lên quên chặn người xem, nhưng cô giáo chưa ý thức được. Mãi đến khi đọc bình luận của phụ huynh, cô giáo mới nhận ra mình đã để chế độ công khai.
Lúc này có xóa bài thì cũng đã muộn. Cô giáo cũng không thể ngờ rằng phụ huynh bên kia màn hình, người thì cười rung rinh, người thì bảo cô giáo lười học từ bé, đến giờ làm cô giáo vẫn lười.
Cũng may cho cô giáo, lần này gặp được lớp toàn phụ huynh dễ tính, cũng không quá để ý tiểu tiết nên bỏ qua cho cô. Chứ gặp phụ huynh khó tính lại bảo cô giáo phát ngôn không đúng, ảnh hưởng đến tinh thần học tập của phụ huynh. Hoặc họ lại bảo cô giáo còn lười đến lớp thì học trò làm sao ham học được.
Cô giáo phải là tấm gương tốt, chăm chỉ lên lớp để học sinh noi theo. Nhưng cô lại đi than thở chán lên lớp. Với những phụ huynh khắt khe có thể nghĩ rằng cô giáo không yêu nghề.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ
Rất may là lần này, mọi chuyện đều nhẹ nhàng trôi qua, ngoài mấy bình luận chọc cô giáo của phụ huynh thì chẳng có gì. Nhưng tin rằng cô giáo đã có bài học nhớ đời, chắc sau này cô muốn đăng gì lên mạng phải suy nghĩ thật kỹ.
Đây cũng xem như là bài học chung dành cho mọi người. Không chỉ giáo viên mà cả phụ huynh, học sinh, bất kể người nào cũng phải chú ý cẩn thận khi đăng gì đó lên mạng xã hội. Dù rằng trang cá nhân là nơi được tự do thể hiện bản thân, nhưng không có nghĩa là muốn nói gì thì nói.
Các vị phụ huynh cũng phải chú ý đến lời lẽ khi đăng lên mạng, không thể tùy tiện đăng bài bóc phốt thầy cô. Có vấn đề thì nên trao đổi trực tiếp với thầy cô, nhà trường, người có trách nhiệm giải quyết. Chứ tùy ý bôi nhọ danh dự, nhân phẩm có thể bị phạt tiền chục triệu đó mọi người. Thông tin này em xem được trên các báo đó ạ.
Cha mẹ cũng nên dạy dỗ con cái, nên cẩn thận khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội. Gần đây, một số vụ choảng nhau giữa học sinh cũng từ lời qua tiếng lại trên mạng xã hội mà ra. Để bảo vệ an toàn cho con cái, phụ huynh nên nhắc nhở con em mình, để tránh những vấn đề đáng tiếc xảy ra.

