Chỉ vì sự cố nhỏ mà cô gái bị người yêu nặng lời trước mặt bố mẹ anh. Mai này lấy nhau về chắc khó sống rồi.

Tìm hiểu là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong chuyện tình cảm để biết rõ hơn về đối phương. Bình thường quen nhau thì êm thấm, nhưng khi xảy ra chuyện mới biết người mình đang quen đích thực là như thế nào. Có biết bao cặp đẹp đôi lắm, ngỡ như hợp nhau lắm nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì không chịu nổi tính cách của nhau. Mà đã không chịu nổi thì chọn chia tay là tốt nhất vì mai này cưới về chắc gì đã hòa hợp với nhau?

Mới đây, có cô nàng vô cùng thất vọng trước thái độ của bạn trai dành cho mình. Chuyện có gì đâu, chỉ là nhân lúc bố mẹ người yêu từ quê lên có mang theo vài con ghẹ, cô nấu nướng từ A tới Z rồi tự tay hấp ghẹ vì hai bác nhờ vả. Do không có kinh nghiệm nên cô hỏi người yêu thì được hướng dẫn: “Bỏ cả con vào hấp được mà em”.

hình ảnh

Cô gái bức xúc vì luộc ghẹ sứt càng đã bị người yêu mắng mỏ. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs

Nghe lời người yêu, cô nàng rửa ghẹ sạch sẽ rồi bỏ vào nồi hấp. Lúc anh về thấy ghẹ bị rụng càng liền làm um lên:

"- Ối dồi, em hấp ghẹ kiểu gì đấy?

- Kiểu gì ạ?

- Hấp rụng hết cả càng cả chân rồi? Em có biết hấp không đấy? 

-  Thì anh bảo em bỏ cả con vào hấp mà.

- Em từng ấy tuổi rồi mà không biết hấp ghẹ luôn? Ôi trời, anh bảo bỏ cả con là để nguyên con không cắt đôi hấp, chứ không phải là để nguyên con sống vào ạ.

- Vâng.

Sau từ vâng ấy thì bắt đầu nào là: Cái gì không biết thì tra google, không biết phải hỏi, từng ấy tuổi rồi mà không hấp nổi con ghẹ, bình thường chỉ biết ăn không biết làm à? Thế này làm sao mà làm vợ anh được,..."

Cô gái ấm ức lắm, trong khi bố mẹ anh chàng nói đỡ rằng “em chưa biết thì con chỉ bảo, dạy dần, chứ ai lại nói thế” thì anh chàng vẫn một mực:

“- Mấy đứa giờ phải nói thế mới ngấm chứ nói nhẹ không ưa đâu mẹ, người yêu con vậy mà.

Ôi trước mặt bố mẹ anh ấy như kiểu bóc mẽ em vậy thì tâm trạng còn đâu mà ăn với chả uống nên ăn xong em dọn dẹp qua rồi về. Cảm giác ấm ức vì mình làm cơm xong chỉ có món ấy mình làm kém thành ra bị mắng kiểu làm ơn mắc oán ấy ạ.

Về nhà còn trách em là:

- Mắng một tí là dỗi, em là trẻ con à hay như nào thế? Trước mặt bố mẹ anh mà em lại dỗi thế còn ra thể thống gì?

Nghĩ chán lắm, yêu đương như này mệt mỏi cực kì anh chị à. Em có nên chia tay không? Chia tay vì hấp ghẹ rụng càng ạ, em nghĩ nó không đáng đâu nhưng cách anh ấy nói làm em tổn thương.”

hình ảnh

Ảnh minh họa, ngoisao.vn

Lắc đầu, thở dài chính là tâm trạng chung của một số người khi đọc xong bài tâm sự của cô gái. Yêu nhau là phải tôn trọng nhau, chấp nhận những thiếu sót của nhau mà cố gắng. Còn trong trường hợp này, trong khi cô gái cố gắng làm tốt nhất có thể nhưng thứ cô nhận lại chỉ là thái độ coi thường của bạn trai. Một mối quan hệ không có sự tôn trọng thì dù mai này có cưới về cũng khó mà hạnh phúc.

Cư dân mạng cho rằng, cô gái nên nhanh chân chạy ngay đi và nên tìm cho mình một người mới hiền lành, tử tế và yêu thương cô nhiều hơn. Có yêu thương mới trân trọng, mới không dùng những lời lẽ hay hành động làm tổn thương mình. Còn biết rõ tính khí anh ta như vậy mà vẫn quen thì sướng khổ do cô tự chịu:

- Bạn cũng thật kiên trì, còn lên đây viết được. Gặp tôi tôi úp nguyên con ghẹ lên đầu ông người yêu rồi về.

- Đàn ông trân trọng em hay không thể hiện chỗ đấy! Thứ 1 mắng trước mặt bố mẹ. Thứ 2 mắng nơi quán xá đông người là 2 điều đại kỵ vì mỗi người có tự tôn và liêm sỉ riêng. Bỏ sớm còn kịp chứ lấy về anh ta còn làm gì nữa ấy chứ.

- Chia tay thì đồng ý nhưng nhớ hỏi anh ý cách hấp ghẹ làm sao để không rụng càng đã. Mỗi người đi qua ta đều là bài học lớn cho ta. Nhớ hỏi để lần sau quen anh khác hấp ghẹ cho pờ rồ.

- Gia trưởng, nóng tính, chia tay.

hình ảnh

Ảnh minh họa, wantubizhi.com, vietgiaitri

Có những thứ đã thuộc về bản chất thì đừng cố thay đổi hay hy vọng sẽ thay đổi được. Người đã có tính gia trưởng ăn sâu trong máu thì khó thay đổi lắm, quen càng lâu lại càng dễ phải nếm mùi thấ vọng nên tốt hơn hết là suy xét kĩ, tính đường lui cần thiết. Cha mẹ sinh ra, nâng niu con gái như trứng, yêu thương còn không hết. Ấy vậy mà con quen bạn trai lại để anh ta thoải mái nặng lời mắng mỏ, sai khiến, một lỗi nhỏ cũng đem ra chì chiết thì thử hỏi cha mẹ biết được có an lòng hay không?

Vì vậy, hãy tỉnh táo chọn cho mình người đàng hoàng tử tế mà quen nhé các nàng. Muộn chút chả làm sao đâu và cũng đừng đặt nặng ngoại hình, tiền bạc hay địa vị xã hội. Hãy đặt sự yêu thương và tôn trọng lên trên hết. Anh ta có yêu thương và tôn trọng bạn thì yêu nhau mới thấy vui, sống cả đời cũng thấy không đủ. Còn nếu anh ta đẹp trai, giàu có, chức vụ cao mà không tôn trọng bạn thì không có ý nghĩa gì cả, quen phí thời gian, lấy về phí đời!