Cô gái 28 tuổi “lầy lội” đòi chọn… cả hai anh chàng khi được ghép đôi để hẹn hò khiến “bà mai” Cát Tường “hạn hán” lời. 

Mới đây, trong một chương trình hẹn hò, cô gái trẻ tên Ngọc Quỳnh (28 tuổi, Đồng Nai) vốn kinh doanh online tại TP.HCM được “mai mối” với hai chàng trai là Thanh Bình (30 tuổi, Quảng Bình), kinh doanh ăn uống, kiêm thợ mộc, chạy xe dịch vụ và Đắc Phong ((36 tuổi, Hà Nội) đang là chánh văn phòng truyền hình chống hàng giả & kinh doanh thiết bị y tế.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Ở màn tự giới thiệu về bản thân, cô gái 28 tuổi cho biết mình là người có tài ăn nói lưu loát, nấu ăn ngon, thích sạch sẽ, kỹ tính. Đặc biệt, Ngọc Quỳnh còn tiết lộ mỗi tháng kiếm được 100 triệu từ công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cô nàng cũng tự nhận mình không thích giữ tiền. “Em thích làm ra tiền chứ không thích giữ tiền hay tính toán, em nhờ một người khác làm việc đó”, cô gái đến từ Đồng Nai chia sẻ. 

Nói về chuyện tình yêu, cô nàng hài hước cho biết mình bị “lời nguyền 2 năm” đeo bám vì cứ yêu ai là cũng sẽ chia tay sau 2 năm. Bật mí về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Ngọc Quỳnh bày tỏ: “Em cần người bạn trai ít nói với người ngoài nhưng nói nhiều với em, cùng tư duy, quan điểm và sở thích ăn uống, cùng nền tảng giáo dục, cách đối nhân xử thế, nói được làm được. Tiền có ít nhiều không quan trọng, quan trọng cho em bao nhiêu. Ở đâu không quan trọng, quan trọng trong tim có em hay không”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Còn với hai chàng trai được “ghép đôi” với Ngọc Quỳnh có điểm chung là từng lập gia đình, có con riêng nhưng kết thúc không hạnh phúc. 

“Hai gia đình có quan điểm không phù hợp, vợ không suy nghĩ cho chồng nên dần dần có khoảng cách. Em thích phụ nữ hay nói, hay càm ràm một chút, ngoại hình không mập, không ốm”, Thanh Bình chia sẻ với “bà mai” Cát Tường. 

Đắc Phong kể: “Em có hai mối tình. Mối tình đầu với vợ kéo dài 11 năm chia tay cách đây 3 năm. Em có hai cháu, cháu lớn lớp 7 ở với em còn cháu nhỏ ở với mẹ. Hôn nhân không nói trước được điều gì, cả hai chung sống với nhau có nhiều bất đồng trong cuộc sống nhưng ly hôn vui vẻ và khi có công việc cần thiết vẫn trao đổi. Mối tình thứ hai quen được mấy tháng cảm thấy không phù hợp đã dừng lại được gần 2 năm. Em mong muốn một người chín chắn, có trách nhiệm, luôn dành thời gian cho gia đình. Em không cần phụ nữ quá đam mê công việc, chỉ cần biết trân trọng và sống tình cảm”. 

Nếu nhìn sơ qua “lý lịch trích ngang” của 3 người, rõ ràng cô gái trẻ với thu nhập quá khủng dễ gây áp lực với 2 người đàn ông. Chưa kể, cả hai anh chàng đều từng qua một đời vợ, lại có con riêng nên dễ khiến phụ nữ có chút chần chừ. 

Tuy vậy, trước những lo ngại của “bà mai” Cát Tường, Ngọc Quỳnh đã “lầy lội” bày tỏ mong muốn của mình: “Nếu được chọn cả hai thì em cũng muốn chọn cả hai anh luôn”. Cuối cùng, cô nàng 28 tuổi “chốt đơn” với Đắc Phong - ông bố 2 con và từng qua một đời vợ - để tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn. 

hình ảnh

Ngọc Quỳnh chọn Đắc Phong để tìm hiểu kỹ hơn. (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần bày tỏ suy nghĩ về chuyện yêu và cưới, Ngọc Quỳnh thẳng thắn đặt vấn đề với Đắc Phong: “Nếu đã cưới rồi là không chia tay. Sống với một người đó thôi, nếu có ngoại tình thì cũng chấp nhận. Vì lý do đó nên em chưa kết hôn. Em sẽ sống vì con nữa chứ không sống vì bản thân mình. Em không muốn có con mà con không có ba mẹ. Trong hôn nhân phải tôn trọng nhau”.  

Mỗi người đều có suy nghĩ, lựa chọn khác nhau. Có những cô gái thẳng thừng ly hôn một khi phát hiện chồng có mối quan hệ vụng trộm bên ngoài. Nhưng cũng có những phụ nữ chọn sống vì con, sẵn sàng bỏ qua nếu chồng có phút xao lòng. Tuy nhiên, nhóm người này cũng rất kỹ càng trong việc chọn lựa chứ không nóng vội kết hôn vì họ hiểu rằng cưới là ăn đời ở kiếp với nhau. 

Sau cùng, cô nàng tài giỏi có thu nhập 100 triệu/tháng và ông bố 2 con đã quyết định cho nhau cơ hội để hẹn hò, yêu xa. Nếu phù hợp, hai người sẽ tính chuyện kết hôn. 

hình ảnh

Có thể thấy, có nhiều chị em thời nay rất giỏi giang, tự mình làm ra kinh tế có khi còn nhiều gấp mấy lần đàn ông. Cách cô nàng 28 tuổi quan niệm về một người đàn ông lý tưởng cũng rất đặc biệt: Không quan trọng anh làm ra bao nhiêu tiền, mà nhìn vào số tiền anh đưa vợ. 

Đây cũng là một trong những cách để xác định người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, không tính toán từng đồng từng cắc hay không. Thực tế, có nhiều người đưa vợ vài triệu mỗi tháng rồi giao “bài toán khó” là phải chi tiêu đủ chuyện lớn nhỏ trong nhà từ khoản tiền ít ỏi đó. 

Mỗi người sẽ có tiêu chí chọn bạn đời riêng nhưng suy cho cùng, bất kỳ phụ nữ nào cũng mong mỏi người chồng biết lo cho vợ con, chung thủy chí thú làm ăn, cầu tiến và biết cư xử tử tế.