Trong quan niệm của người xưa, chuyện "giường chiếu" giữa nam nữ chỉ được xảy ra khi cả hai thành vợ thành chồng. Còn ngày nay, các bạn trẻ đã có nhiều tư tưởng thoáng hơn, thậm chí ủng hộ vấn đề sống thử trước hôn nhân.

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng lại được phen tranh cãi trước quan điểm của một người đàn ông trên sóng truyền hình, trong chương trình “Hẹn ăn trưa” do nữ diễn viên Cát Tường làm MC. Cụ thể, anh Trần Văn D. (38 tuổi, quê Hà Nam) mong muốn tìm một người bạn đời trong trắng. Điều này khiến "bà mối" Cát Tường nhăn mặt, tỏ ý khó hiểu.

Khi đến với chương trình, anh giới thiệu bản thân có tính "thương người", thường giúp đỡ những người thân xung quanh. Sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh đã 20 năm qua, anh D. có một sự nghiệp ổn định, vững vàng khi đang kinh doanh đá hoa cương xây dựng.

Chia sẻ thêm về gia đình, nam chính của buổi hẹn hò cho biết đang sống cùng với mẹ. Anh thậm chí còn được MC Cát Tường dành tặng lời khen khi cảm nhận anh chàng rất có hiếu với mẹ mình.

hình ảnh

Nam chính tham gia chương trình "Hẹn ăn trưa" (Ảnh: Tuổi Trẻ Cười)

Trong khi đó, ở phía bạn nữ Mỹ V. (31 tuổi, lễ tân khách sạn) - cô gái được "bà mối" Cát Tường ghép đôi cùng anh D., tỏ ra là một người thẳng thắn, có nhiều suy nghĩ hiện đại. Mỹ V. cho biết mình từng có một mối tình sâu đậm hơn 3 năm với người đàn ông Nhật Bản hơn mình khá nhiều tuổi.

Cho đến hiện tại, dù cả hai đã chia tay song Mỹ V. vẫn dành một sự tôn trọng nhất định đến người này, vì đã dạy cho cô nhiều điều bổ ích ở thời điểm bản thân còn quá trẻ, non nớt. Cô gái cũng khẳng định "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" và không có gì tiếc nuối về chuyện cũ.

Chia sẻ về tình trường, anh D. cho biết bản thân chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Tiết lộ thêm về tiêu chí chọn bạn gái, anh D. nói: "Tôi muốn tìm một người có ngoại hình dễ nhìn, phẩm chất tốt, hiền lành, trong sáng".

Ngay lập tức, MC Cát Tường đã hỏi lại: "Trong sáng là sao? Em phải rõ ràng, vì 38 tuổi rồi, trả lời kiểu đó là không dứt khoát người ta không chịu đâu. Trong trắng là khác, trong sáng là khác". Nửa đùa nửa thật, "bà mối" hỏi liền nữ chính của buổi hẹn hò "Vậy em trong sáng hay trong trắng?". Mỹ V. đáp lời: "Dạ em trong sáng".

hình ảnh

Cặp đôi được chương trình ghép đôi mai mối (Ảnh: Tuổi Trẻ Cười)

Cuộc trò chuyện sau đó của cặp đôi diễn ra trong không khí rôm rả khi cùng bàn luận các chủ đề xoay quanh gia đình, mẹ chồng, con cái... Nhiều quan điểm của cả hai đôi lúc trái ngược nhau hoàn toàn, khiến MC Cát Tường có phần nhíu mày.

Với bạn nữ, cô cho rằng chọn người yêu thì có thể sai nhưng chồng thì chỉ duy nhất nên mong muốn sẽ "chọn đúng", ngay cả chuyện "chăn gối" vì bản thân cô gái trẻ từng bắt gặp nhiều trường hợp vợ chồng lục đục vì vấn đề này. Cô không đồng ý chuyện "lấy rồi mới biết phù hợp hay không", nghĩa là Mỹ V. vẫn muốn "sống thử" trước hôn nhân để xác định rõ ràng về người chồng tương lai, "hợp cả buổi tối lẫn ban ngày".

Trong khi đó, anh D. không muốn "sống thử". Theo anh, việc đã chấp nhận lấy sẽ có những chuyện cần trao đổi, thông cảm với nhau. Nam chính cũng cho rằng: "Không phải bản thân tôi phong kiến hay khó tính, rất nhiều người đàn ông khác cũng không muốn sống thử, chẳng phải riêng mình".

hình ảnh

Cát Tường nhiều lần không đồng ý với quan điểm của phía đằng trai (Ảnh: Tuổi Trẻ Cười)

Một lần nữa, câu chuyện về sự trong trắng của phụ nữ hay chuyện có nên sống thử trước hôn nhân vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, người đàn ông trong chương trình nói trên không đáng phải nhận sự chỉ trích của cộng đồng mạng.

Bởi suy cho cùng, anh được quyền nêu quan điểm, được quyền đặt ra tiêu chí chọn bạn đời. Lại nói, anh này cũng đã bước vào tuổi trung niên, không thể như các bạn trẻ nghĩ thoáng được, bởi thời của anh, quan điểm phụ nữ phải biết “giữ gìn” đã ngấm sâu vào máu, được dạy từ bé thơ cho đến lớn khôn.

Thế nên, tiêu chí của anh cho dù không trùng với phần đông mọi người hay “bị lạc quẻ” xét cho cùng vẫn không trái pháp luật, không làm hại ai, chỉ là nó hơi lỗi thời. Vậy nên, hầu hết các ý kiến đều nhận định, nếu anh còn giữ suy nghĩ này thì rất khó kiếm được bạn đời như ý.

Cũng giống như một tài khoản đã bình luận để an ủi anh này theo kiểu góp ý văn minh: "Bạn trai có tài vì gầy dựng được sự nghiệp riêng. Chăm chỉ và chịu khó là điều mà một người đàn ông rất cần. Tuy nhiên, bạn cũng cần thay đổi suy nghĩ, quan điểm của mình về vấn đề sống thử, sự trong trắng của người phụ nữ vì đó không phải là thước đo nhân phẩm, giá trị. Chúc cả hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc và người bạn đời phù hợp với mình."

hình ảnh

(Ảnh: Tuổi Trẻ Cười)

Ngẫm ở đời, có một câu nói rất hay thế này, “trinh tiết đạo đức quan trọng hơn trinh tiết sinh lý”, dù là ở nam hay nữ. Nói cụ thể hơn, trinh tiết đạo đức chính là sự chung thủy, tôn trọng lẫn nhau trong tình yêu và hôn nhân.

Lấy ví dụ nhé, nếu cưới vợ còn trong trắng nhưng sau đó bị bạn đời phản bội, cắm sừng thì các anh có thích hay không, có hạnh phúc về lâu dài không? Trong khi lấy một cô gái chẳng còn “ngàn vàng” nhưng khi cưới về biết yêu thương gia đình, biết vun vén tảo tần và đặc biệt là chung thủy, thì mẫu người nào mới có giá hơn?

Lại nói, khi tiếp xúc với một cô gái, chúng ta làm sao biết được, họ đã bị mất cái ngàn vàng như thế nào, có đôi khi là do họ trải qua một tai nạn, hoặc do lỗi lầm của một thời tuổi trẻ. Ai cũng có những lúc non nớt bồng bột, quan trọng là ở hiện tại họ sống tốt thế nào chứ không phải quá khứ họ sai lầm ra sao, đừng lấy đó mà phán xét.

Vậy nên, mong cánh mày râu hãy suy nghĩ lại về vấn đề trong trắng. Hãy nhìn nó theo nhiều góc độ khác nhau, hãy mở lòng và quan điểm của mình để có thể tìm được bạn đời như ý!

Nguồn: Tuổi Trẻ Cười