Trong một mối quan hệ tình cảm, con trai thường là người chủ động. Họ chủ động tán tỉnh, chủ động mời phái nữ đi ăn đi uống và phải chủ động trả tiền.

Tuy nhiên, với lối sống ngày càng hiện đại, nhiều bạn nam không thích điều này. Với họ, tình yêu phải có sự sẻ chia, thậm chí phải chia 50-50 cho thật rạch ròi.

Chính vì lẽ đó, mà trong một chương trình truyền hình về “mai mối”, anh Nguyễn Hữu Huệ Nhân (45 tuổi) đã khiến nhiều khán giả tại trường quay “toát mồ hôi hột khi chia sẻ điểm yếu: hay thức khuya, ngủ dậy trễ và tính tình hơi "kẹo" (tiết kiệm).

Đặc biệt, anh Nhân từng trải qua 2 mối tình đáng nhớ. Chuyện tình thuở hàn vi 5 năm thì gặp được người bạn gái rộng rãi, đi chơi thì đa số giành phần trả tiền. Sau đó, anh Nhân được mai mối với người phụ nữ từng qua một lần đò và có 1 cậu con trai.

hình ảnh

Người đàn ông gây tranh cãi với chuyện chia đôi tiền khi đi ăn cùng bạn nữ (Ảnh: Youtube)

Tuy nhiên, qua 3 lần đi chơi mà người bạn gái này toàn để anh trả tiền nên anh Nhân mới nhắn tin đề nghị chia đôi nếu mai mốt đi ăn. "Bạn đó mới nói anh đàn ông mà không có bản lĩnh gì hết. Em có cách trả riêng của em, anh cứ trả đi, em sẽ tặng quà lại. Sau đó chia tay luôn, tự nhiên em mừng quá!".

Khi chương trình được phát sóng, dân tình chia làm 2 luồng ý kiến. Có người nói anh Nhân quá tính toán với bạn gái, thậm chí có phần hơi keo kiệt: “Không đầu tư mà đòi thu hoạch hả? Vậy thì ở một mình đi anh!” Tuy nhiên, cũng có quan điểm ngược lại, cho rằng anh này thật thà, ăn nói không khéo chứ thực ra cũng không xấu bụng.

Một số khác thì bình luận: “Chú cũng hơi tính toán thật, chung quy cũng có ý tốt muốn tiết kiệm, đi ăn chia đôi cũng được, yêu lâu thì khao cũng là quyền của chú. Nhưng cách nói chuyện của chú làm dễ hiểu lầm thôi!

Thật ra, ở thời đại bây giờ, người ta không còn cổ xúy cho việc nam giới nên trả hết tiền ăn uống hay đi chơi với bạn gái khi hẹn hò. Điển hình như ở phương Tây, họ cũng rất sòng phẳng với nhau. Thậm chí cưa đôi 50-50 mà vẫn vui vẻ như thường.

Nhưng ở Việt Nam thì khác, con trai thường có nghĩa vụ phải trả hết. Nếu không, họ sẽ bị cho là keo kiệt, không đáng mặt đàn ông. Còn phía nữ giới, nhiều bạn vô tư cứ xem đó là chuyện hiển nhiên, nên nhiều khi không bao giờ tỏ thái độ muốn “share” tiền.

Tuy nhiên, với trường hợp của người đàn ông nói trên, em không đồng tình với cách hành xử của anh này lắm, dù quan điểm của anh không có gì sai. Thứ nhất, trong một vài buổi hẹn đầu tiên, nam giới trả hết cũng không phải là chuyện gì quá thiệt thòi.

hình ảnh

Đối phương toát mồ hôi hột khi nghe anh Nhân kể chuyện tình xưa (Ảnh: Youtube)

Anh hãy kiên nhẫn thêm chút nữa, xem đối phương sau đó hồi đáp mình như thế nào. Có thể họ sẽ tặng quà, có thể họ sẽ mời mình ở bữa thứ 3-4, hoặc thể hiện mong muốn được chia tiền nếu họ có tình cảm với mình, muốn đi tới dài lâu.

Anh không nên nôn nóng mà nói huỵt toẹt như thế. Hoặc là anh keo kiệt thật sự, hoặc là anh muốn kiếm cớ chia tay, chứ nếu có tình ý với bạn nữ, anh sẽ không cảm thấy mình bị lợi dụng chỉ vì một vài bữa ăn phải trả tiền.

Sau nữa, anh đang lên sóng truyền hình, đang thể hiện mong muốn được tìm kiếm bạn gái. Mà con gái, nếu có tự tôn và tri thức, không ai bắt bạn trai mình trả tiền hoài, họ sẽ chủ động “trả lại” theo một cách tinh tế hơn. Chính họ sẽ biết, đó là cư xử văn minh.

Tuy nhiên, nếu bạn trai cứ đòi sòng phẳng ngay từ đầu, chẳng có cô gái nào dám đến gần. Lúc yêu đã sòng phẳng đến thế thì lúc cưới về, lỡ bị thất nghiệp không kiếm được tiền, phải sống nhờ vào chồng thì chắc cả đời sẽ nhục nhã với hai từ “ăn bám”.

Câu chuyện của anh Nhân, một lần nữa lại khiến chúng ta liên tưởng đến cặp đôi Ngân Kỳ và Đức Cảnh (cũng trong chương trình này, nhưng số phát sóng khác). Theo đó, nam chính đã để lại một câu nói khiến dân mạng tranh cãi suốt 1 thời gian dài.

"Nếu đi hẹn hò anh ăn 1 bát phở em ăn 2 bát phở thì anh chỉ trả 2 bát thôi, đáng lẽ anh chỉ trả 1 bát rưỡi thôi đấy!". Đức Cảnh lập luận rằng lý do mình không trả hết tiền 3 bát phở trong cuộc hẹn đầu vì nữ chính đã đi làm rồi, cô nàng nên biết chia sẻ với bạn trai.

hình ảnh

Anh chàng nổi tiếng với chuyện 3 bát phở (Ảnh: Youtube)

“Anh với em mới quen, đã có gì chưa. Nếu không có tình cảm em đi ăn phở với anh làm gì? Đó là em hơi duy tâm, còn anh duy vật... Bây giờ phải cho anh lý do để anh ga lăng với em, để anh trả toàn bộ chi phí", đây là những lý lẽ mà Đức Cảnh đưa ra cho việc không chấp nhận trả hết tiền 3 bát phở trong cuộc hẹn đầu (nếu có). 

Suy cho cùng, câu chuyện hẹn hò và tiền bạc bao giờ cũng gây tranh cãi lớn. Đồng ý rằng thời buổi văn minh, con trai không nên “bao” con gái từ A tới Z, nhưng các chàng cũng nên lựa lời mà nói.Tốt nhất, theo quan điểm của riêng em, con trai nếu có kinh tế nên trả từ 60-70% chi phí, phần còn lại dành cho bạn nữ. Hoặc có thể chia đôi 50-50 cũng không sao. Miễn là hai bên thống nhất vui vẻ.

Nhưng các bạn nam à, đôi lúc đừng có huỵch toẹt ra quá, bạn nữ mà biết cư xử và yêu thương mình thật lòng, sẽ chủ động san sẻ gánh nặng với mình, lúc đó không cần nói. Còn với những ai đào mỏ, mình cứ xin rút lui, tự bên kia sẽ hiểu được. Chứ chuyện tiền bạc mà lời qua tiếng lại, chẳng hay chút nào.

Nguồn: VietGiaiTri